Em thấy con giai có nhiều người thik Che lắm, mà không hiểu Che là ai, và tại sao thik Che. Có bác nào biết thì giải thik cho em nhé, sẽ không ngại khó, sẽ không ngại khổ vote * ạ
Đấy là tên gọi tắt của một nhân vật : Che Guevara. Tên thật là gì tớ ko nhớ kĩ lắm ! Còn vì sao họ thích ư, hãy tìm đọc cuốn " Huyền Thoại Che". Tóm tắt : Ông sinh ra ở Archentina - tên tuổi gắn liền với cuộc giải phóng dân tộc Cu Ba, bạn chiến đấu bên ông Filden Castro. Mất tại Bolivia do CIA bắt và thủ tiêu. Vốn là con người phóng khoáng, yêu hòa bình, ... sau khi giải phóng Cu Ba, ông cũng từng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước CuBa, nhưng sau đó ông từ bỏ tất cả và tiếp tục đi tìm con đường giải phóng dân tộc giúp nước bạn Bolivia. Suốt cuộc đời, ông bị bệnh hen hành hạ ( còn bệnh gì nữa ý nhưng quên roài ! ). Ngay cả ở chiến trường ác liệt nhất, căn bệnh ấy vẫn làm ông suy sụp về sức khỏe, nhưng rồi ông vẫn vượt qua tất cả. Tôi cũng ko hiểu vì sao tôi thích con người ông ... với niềm ngưỡng mộ và khâm phục. Các bạn gái chắc thích vì ông trông thật cá tính và đẹp zai chăng ? Ko thấy cái ảnh nào cả, đưa tạm ảnh cái áo của tôi nhé !
Ông là biểu trưng cho tuổi trẻ, cho lý tưởng cách mạng, cho lối sống đích thực Một tấm gương mẫu mực cho giới trẻ trên toàn cầu Hì nếu mà cứ nói, cứ ca ngợi thế này thì hết cả ngày cũng ko hết đâu Che là người Argentina, gốc Tay Ban Nha, ông đã hoạt động cách mạng từ khi cào rất trẻ và đấu tranh cho độc lập tự do của cả châu Mỹ La Tinh, nơi ông hoạt động nhiều nhất cũng như để lại nhiều thành tựu nhất trong cuộc đời hoạt động của mình đó là Cuba. Tớ chỉ nói sơ sơ như vậy thôi Tốt nhất bạn nên qua mấy hiệu sách tìm một cuốn về Che Guevara (Gael Garcia Bernal) mà đọc, không lãng phí một tí nào hay lên thư viện Quốc Gia cũng được(nếu ở Hà Nội), ở đó có một số cuốn nói về ông khá hay và chi tiết
Người anh hùng E. Che Guevara là 1 biểu tượng của tinh thần bất khuất, không bao giờ khuất phục, ông là 1 người chiến sĩ Cách mạng, nhưng mang tinh thần nghệ sĩ, coi cái chết nhẹ như lông hồng, không màng danh lợi. Khi Cách mạng Cuba thành công, Phidel giao cho Che làm Bộ trưởng bộ Công nghiệp và rất nhiều chức vụ chủ chôt trong Chính Phủ, nhưng ông làm vài tháng rồi viết 1 lá thư cho Phidel nói rằng : Cuba thế là ổn , tôi phải lên đường sang Congo, vì ở đó cuộc Cách mạng đang gặp khó khăn! Và Chê đã lại vào rừng làm du kích ở Châu Phi để giúp đỡ Cách mạng Congo. Nhìn lại hiện tại mấy ai được như thế, có mà đấu đá nhau để kiếm tìm danh vọng!!! Nên rất nhiều ngưới coi Che là thần tượng về ý chí, rất nhiều người Xăm cả Che lên người với lòng ngưỡng mộ, ngay cả thành viên TTVNOL cũng đầy người, vào đây mà coi : http://www.ttvnol.com/Sothich/704765.ttvn