1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Check mail mỗi sáng. Chán ốm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi April_July, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    À, té ra hàng xóm à? Tiết lộ thêm tí nữa đi, tầng nào đấy? Hi hi.
    Thế ấy làm đâu? Cho quả nhận dạng phát xem nào?
    Còn em William em ý dễ thương lắm, 10 chị gái thì cả 10 chị đều quý mới khổ, tớ thì cả thích cả quý mới chết, thi thoảng nhìn em ý mặc mỗi cái áo sơ mi chạy đi chạy lại trông em ý như hạt mít ý. Dễ thương lắm.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    À, té ra hàng xóm à? Tiết lộ thêm tí nữa đi, tầng nào đấy? Hi hi.
    Thế ấy làm đâu? Cho quả nhận dạng phát xem nào?
    Còn em William em ý dễ thương lắm, 10 chị gái thì cả 10 chị đều quý mới khổ, tớ thì cả thích cả quý mới chết, thi thoảng nhìn em ý mặc mỗi cái áo sơ mi chạy đi chạy lại trông em ý như hạt mít ý. Dễ thương lắm.
    [/quote]
    À cũng ko hẳn là hàng xóm, chỉ là cái Hall bên chị ý cũng to khủng khiếp lắm, tớ chỉ biết (cộng thêm đoán) vậy thôi chứ nào biết chị ý làm cụ thể ở đâu, tầng mấy
    Còn tớ cùng trục đường với đằng ấy - kiểu "anh ở đầu sông, em cuối sông" ấy , thi thoảng xuống đấy đi ăn trưa với thằng bạn, nên mới có nhận xét như mấy post đầu
    Em William như thế thì thích nhỉ, nhưng chưa bằng tớ, phòng tớ có 10 chị thì có 11 chị thích tớ, 1 chị thêm kia là ở phòng khác, sướng....
    (Giả vờ tý :D)

Chia sẻ trang này