1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Checkmail ,compose -viết thư cho nhau

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    From : Me
    To : You
    Every body ơi ??? Chỉ dùm tôi cách dùng hình ảnh ddại diện với ! Tôi sửa rồi mà nó ko lên ...??
    bong_ma_dem

    Thinking of you !!!
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Cái mớ hỗn độn này chúng ta tự tạo nên và bị dày vò vì nó...hình như đã khá lâu rồi. Liệu có phải mấy tháng? Một chút lòng tin bị rơi rớt, thật đấy. Một chút kiên nhẫn bị mòn mỏi. Cái im lặng của em có thể là không tốt nhưng dù sao em cũng ko thể nói. Đôi khi vẫn có những trường hợp như vậy mà ko thể đổ lỗi được. Em bất lực nên ko biết nói bằng cách nào. Em biết rằng thà mình cứ bỏ qua còn hơn là đối diện với tổn thương.
    Em suy nghĩ nhiều về chúng ta, hơ hơ, ai mà biết được. Và dường như sự vụng về của em làm em trở nên đáng ghét hơn... nhưng đến một giới hạn nào đó em mới biết được đấy, gần đây thôi. Vì thế em càng im lặng hơn, càng sợ hơn. Chả biết sợ cái gì.
    Em muốn thay đổi tình trạng này nhưng em cũng ko hơn gì người khác, em lại chìm vào vòng luẩn quẩn của em mà chẳng thể suy nghĩ được gì.
    Mỗi lần em thấy những giọt nước mắt nén lại dưới khoé mắt, hay mỗi cái nhìn chất chứa mệt mỏi em càng thấy nặng lòng hơn. Mỗi khi thấy một ánh mắt thoáng vui lên thì chỉ muốn cố níu giữ nhưng quá mong manh. Vậy mà cũng có lúc từng tưởng đó là thứ ko bao giờ mất đi.
    Đừng hỏi em chúng ta như thế nào vì chính em rất lâu rồi ko tự trả lời được.
    Thay đổi? Càng nghĩ em càng ko hiểu nghĩa của từ này. Em ko thể giúp được mình, cũng ko thể giũp được người khác. Có lúc em buông xuôi cứ mặc mình suy nghĩ và hành động theo cảm tính, khỏi cần đắn đo quá nhiều.Mệt.Chán.
    Ngủ đây
    Em cũng ghét cái kẻ lạ mặt ấy. Đừng hỏi vì sao. Biết đâu lý do cũng đơn giản lắm lắm. Biết đâu chỉ đơn giản em tự ái vì bị gã chê là "bà ngoại" một lần.
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    ..Nước mắt chảy thành hàng..còn đâu cái thời nhỏ từng giọt..........
    Chị không tìm được câu trả lời cho câu hỏi: " Nếu ức chế quá thì phải làm như thế nào? " Người ta cũng ko thể trả lời được, có khi cả em nữa, ko thể trả lời được một câu hỏi dễ nhất trong ngàn câu hỏi chị tự đặt ra. Để thời gian tự trôi qua ..mọi ức chế cũng sẽ vỡ nhỏ ?? Dại dột, cuối cùng cái mớ bòng bong ấy nhân 3 nhân 5 hơn cả môn hình không gian hóc búa hehe..Chị lại học dốt môn hình....
    Người ta khẳng định khi nghe một ai đó nói " ..dễ hiểu nhầm và làm người khác cũng dễ bị hiểu nhầm". Người ta và em sẽ chẳng biết tim chị đau như thế nào khi nghe câu nói đó, giá mà yếu tim nghe một lần chết ngất còn đỡ, khi ngày ngày lại phải đối diện với câu nói nhói lòng đến vậy. Người ta cũng có thể tưởng người ta nhìn xuyên thấu được suy nghĩ của chị?? hoặc có khi đấy cũng chỉ là cái huyễn hoặc chị vừa nghĩ được ra thôi ( cái thứ âm nhạc lẫn lộn ở đây làm cho dòng suy tưởng của chị lang thang đến tận nơi nào rồi ấy nhỉ.)
    Trách sao được bây giờ? Trách người ta vô tâm thì ko nỡ? Trách người ta suy nghĩ nông hẹp cũng sai lầm.. Người ta lớn rồi chỉ còn mỗi chị còn bé ngưòi ta cũng theo đuổi cái suy nghĩ riêng. Hì, đành vậy, cứ cho rằng người ta đúng đi, để chị là người sai, chị thích chị sai rồi dằn vặt mình thay cho người ta. Dù sao người ta cũng có một nụ cười đẹp......

    Vô tư là gió vẫn cười
    Vô tình là mây vẫn trôi
    Trĩu nặng không gian kì diệu
    Trong một khoảnh khắc cuộc đời​
    Không còn vui được nữa đâu, cố nhiều lắm rồi nhưng cái ánh mắt cứ cùm cụp xuống, lạ ko? Có những lúc thậm chí đang đi đường, bất chợt nghĩ đến một câu nói, lại tủi, rồi lại nhoè kính. Có bao giờ em cảm thấy hận chỉ vì một câu nói? Có bao giờ em cảm thấy quá tổn thương cũng vì một câu nói? Lòng tự ái vụt lên đến max, hạ cái tự trọng xuống min để cố cười, nhưng thi thoảng đâu đó, câu nói đó ẩn rồi lại hiện. Chị lại có thói quen cũ ko sửa được, nhớ dai quá đi mất thôi...
    Sáng chiều đôi mắt cười vui
    Đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
    Công việc sẽ mang lại một chút bon chen và đứng đắn, chín chắn hơn, thậm chí ngay giây phút này đó là yếu tố quyết định hạnh phúc của chị. Hì, đơn giản thế ..
    À, kẻ lạ mặt chỉ là một chiếc áo ấm, ghét ko có nghĩa là người khác cũng phải ghét theo , phải ko nhỉ? Cứ đơn giản đi vậy, chiếc áo đấy ấm đến phát nóng, phát bực mình nhưng đôi khi lại có tác dụng khi tim lạnh
    Quỳnh là number one, ai có thể thay thế?
    Rồi mọi thứ sẽ quay lại, giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời, hình như bản chất của chị vẫn là thichdua?
    Nhẹ lòng đi nhiều rồi đấy............
    Ơ hay, chuyện đời............!
  4. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao 2 sếp bây giờ lại nhiều tâm trạng thế.Thôi thì cho em Mitgefühl= hơi đồng cảm và chia sẻ
    Xem cái ảnh sếp nữ tính và xinh thật đấy.
    Zuerst gut,alles gut
    Tom Cruise

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Con này định dở thủ đoạn nịnh xếp để lấy cảm tình âm mưu việc xấu nhá ...
    Nhưng mà ... xếp đúng là ..... hẹ hẹ ......... trông nữ tính thật !
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  6. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    thằng kia,gọi đứa nào là con này đấy?Gan to bằng vung nồi rồi hả
    Tom Cruise

    Hội&nbsp;5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiêm ngưỡng đi hỡi các iem yêu quý của chị . Chị đang cân nhắc phong chức cho iem Cờ rim son và bé măm măm pẹt đấy. Các em chỉ được cái khéo..nịnh
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 23/11/2003
  8. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ...
    Trông xếp cứ như gái Nhật ấy .
    Làm người thì thú nhất là .. ăn cơm Tầu, ở nhà Tây và ... lấy vợ Nhật .
    Mà xếp trúng ta là best (bét) in best of Nhật .
    Xếp muôn năm
    ------------------------?^?TTTTTTTT?^?
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0

    Đúng là em chẳng thể đo được tổn thương của chị. Mà em chỉ có một cảm giác mơ hồ "hình như thế". Em tránh từ phía kia, em né ở phía này nên nhiều lúc lại thấy mình thành thừa thãi. Quan hệ người với người kể cũng lắm rắc rối. Mình cứ phải rụt rè với ý kiến chắc nịch của người khác. Ko tốt!
    Còn kẻ lạ mặt ư? Nó cũng khiến lý trí và con tim em choảng nhau nhiều lần đấy. Vì nó làm phiền em đến thế nên em ghét nó cũng đáng thôi.
    Cái tự ái của em chưa đủ cho em hận một cái gì nhiều cả. Em chỉ luôn lo chị thả dông cái tự ái nhiều quá. Em chẳng nghĩ cho đứa khác đâu, sợ chị lại thiệt thôi.
    Ồ, đi chơi!!!!!!!

    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    [ limeGreen ]
    muốn viết cái gì đó ko phải là những thứ này
    [/limeGreen]

Chia sẻ trang này