1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Checkmail ,compose -viết thư cho nhau

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    tưởng rằng vào đây đọc bài để tìm được niêm vui, ai ngờ lại làm cho ta rơi vào tình cảnh ngược lại. cái tiếng nhạc đạp thình thịch bên tai chỉ làm cho ta càng cảm thấy buồn và cái hào hứng ban đầu chỉ còn như mơ hồ. chúng ta ngày càng xa cách nhau, điều đó dường như đã dần hiện hữu rõ, mỗi người thu mình vào thế giới riêng, phải chăng đó là do những căng thẳng trong suốt thời gian qua, phải chăng là những gánh nặng dồn ép chúng ta trong thời gian wa hay phải chăng chúng ta đã xen vào cuộc sống riêng của nhau wa nhiều.trong thời gian wa..........hàng trăm câu hỏi đưa ra mà chẳng được trả lời
    ta có woá ích kỉ khi luôn cho phép bản thân mình được nhắc nhở người khác, phải chăng ta đang lạm dụng cái quyền hạn mà ta đang giữ , cái chức mà được coi là to nhất trong phòng, haha, chưa bao giờ ta nghĩ ta là người lớn nhứt, nhưng nếu có lạm dụng di chăng nữa thí cũng chỉ là những điều tốt ta mong cho mọi người
    đôi khi ta tự hỏi ta, hanh phúc là cái wái giê?, ta chưa bao giờ thưc sự được nhận hạnh phúc từ khi xa gia đình, nhưng ta hiểu rằng khi làm cho ai đó cười, nụ cười thật sự, ko gượng ép thì đó là niềm hạnh phúc của ta
    ta hiểu hết nỗi buồn của mọi người, nhưng thật tiếc ta chẳng thể làm gì nữa rồi, ta ko muốn tất cả những gì ta làm lại làm buồn người khác,đôi khi chỉ cần có một hành động , một cử chỉ nhỏ thôi cũng làm tăng thêm khoảnh cách, tốt hơn ta có nên lui vào cái góc mà khoảng cách, căng thẳng... đã xây đắp cho ta trong suốt thời gian wa....
    một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chợt đến bên ta, gieo một chút hy vọng trong ta rồi lại vụt ra đi như cơn gió. ta cũng chỉ có thể ngồi nhìn, rồi thoáng chốc tất cả lại về lại như xưa thôi,ta tự nhủ như vậy
    thời tiết trong nam khác hẳn ngoài bắc. cái thời tiết nhiệt đới thật là wái , lấy đâu ra tới 4 mùanhưng nó lại trở thành một phần tình yêu của ta, mùa đông đến, ta lại được mặc thật nhiều quần áo, lại được đi ăn kem để cảm thấy được cái lạnh lên tới cực điểm, nhưng vật lộn với thời gian hình như cái giá rét của mùa đông cũng đang dần biến mất. liệu cái gọi là quan hệ giữa con người với con người có dần phai mờ theo thời gian ko nhỉthui, chào ta nhé
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
    Được toctem1982 sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 29/11/2003
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đọc được cái bài này đây. Bà già lẩm cẩm, viết thế này hành hạ bọn em hả?
    nói cho thoả cái mồm
  3. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con ranh điên rồ:
    Bé ơi, quả mảy mới là bé. mày đang nghĩ gì vậy chứ? Tao đâu có như mày tưởng tượng. Đúng là càng ngày tao càng yêu quý mày hơn nhìu lắm.
    Nhưng mà có nhiều vấn đề của tao tao chẳng thích kể lể. VÌ biết rằng sự chia sẻ cũng ko làm gì được cho tao cả nên thôi kệ đấy đi. Cho nên mày cứ hiểu lầm tao như thế cũng ko sao. Chỉ cần tao với mày vẫn vui vẻ.Tao nói rồi , mày đừng lo lắng cho tao. Dù thế nào thì rồi đến một giới hạn nào đó tao sẽ dừng lại được và ...chưa chết.
    Tao dùng nick mày để kiếm cho mày vài gold chứ ko phải ko muốn dùng nick thật đâu.hế hế
    Tao mong là mày sẽ chẳng có chuyện buồn gì để tao phải an ủi cũng như tao cũng ko có chuyện gì để mày phải lo đâu. Tao có nhỡ lên cơn thì cứ kệ tao. Rõ chưa bé
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Theo đàn , he he gọi cái này lên tý ! Vào box vô tình đọc được cái From ..... to này thấy hay hay !
    From me
    To Flagon
    Dạo này chẳng thấy nhắn tin gì nữa vậy ?? Biến đi đâu mất tiêu rồi !!
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    From: Tớ !!
    To: All
    Content: tớ tìm được cái topic này hay phết. :-D
  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ông VTB nhá he he tìm lại được cái này hay fết nhỉ
    nhanh vật , 1 năm roài , trông thế mà 1 năm có cả tỉ thứ biến đổi ! Trả lời cái câu hỏi mà mình tự hỏi năm ngoái vậy , "biến đi đâu mất tiêu rồi ??" Chả biến đi đâu cả ,vẫn ở chỗ đấy, vẫn thế , và (chắc là ) vẫn nguyên xi he he nhg thôi , gì đến thì nó sẽ đến , cái gì qua thì cũng qua rồi , chả làm được gì nữa ! Vậy thôi!
  7. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    from: Pricess
    to: mama
    Ối mẹ ơi con cắm sừng thằng VTB rồi.....hô hô
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    From CBVT:
    To pricess: nè bạn già sao bạn cành cao thế
  9. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Ho* mình có tuổi khỉ đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này