1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Checkmail ,compose -viết thư cho nhau

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    From: shogun82vn@yahoo.com
    To : hongxinhxinh@yahoo.com
    He he , bà đi sang Mỹ rùi thì nhớ lên mạng đều đều nhá ,bà đã bỏ anh em để ra đi rùi bây giờ bỏ luôn cả mạng nữa thì cứ bít tay tui....
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  2. Peter-pan@V

    Peter-pan@V Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải mất công thế cơ chứ ?
    PP@V xin giới thiệu các bạn dịch vụ gửi mail miễn phí với khả năng soạn thư TV cực nét, tốc độ miễn chê và hoàn toàn có thể gửi cho nhiều người mà ko sợ lộ địa chỉ đồng gửi.
    Vâng, tôi đang nói đến eZ PHP
    Thử 1 lần và bạn sẽ muốn dùng thường xuyên :D
    ------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  3. tobe

    tobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    from:liuba1982
    to:sonic
    conhuighe9 oi sao sonic ko doc duoc thu vay,sonic ko check mail duoc.noi cho sonic biet di nhe.
    hung
  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    From: nhím ngổ ngáo
    To: so7mu
    này này ông bạn già của nhím.. lâu lắm không thấy ông liên lạc gì với nhím cả.. chết dí chỗ nào rùi à?? ông bạn già mà ko mail không online là nhím sẽ giết ông để cái hduybang nó có cơ hội đi lấy chồng khác à.. he he.. ông cứ liệu chừng cái mạng của ông đi.. bạn già ạ.....
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  5. tobe

    tobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    TextText
    tuổi 18
    Texttuổi 18 em dịu dàng tha thiết
    đẹp kiêu sa duyên dáng gót sen hồng
    nhưng e âp như hoa nhài chớm nụ
    lòng xốn xang bao ánh mắt trông ngang.
    bis............bis ............bis ko bà con ơi
    hung
  6. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    From : Bachythusinh
    To : moonsnow
    Tui xin chia buồn nhá.
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    from:paingod
    to bachythusinh: hehe chìu nay 2h30 quyết đấu nhé,trận thư hùng tất cả chỉ vì .................... ( tôi ông đều biết rồi nên ko nói ra nữa )
    to :em iuđừng iu ai em nhé
    chỉ yêu mình anh thôi
    dẫu tất cả con trai
    bên em đều tốt đẹp
    đừng yêu ai em nhé
    đừng.............
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  8. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    fờrom: chanh chua_chuối chát@đầu gấu chấm cơm
    to: con trai Cherish1982vn@yahoo.com
    bây giờ thì em hiểu vì sao anh yêu vợ 22 của anh rùi. hì hì.. Anh muốn biết à?? đơn giản thôi, người ta bảo con gái luôn lớn hơn con trai 3t trong suy nghĩ. (vợ 22 của anh 85, anh 82, thế là bằng nhau trong suy nghĩ rùi). ha ha.. anh thì còn lâu mới dám yêu một nhóc 84 như em, vì tính ra thì em vẫn lớn hơn anh 1t trong suy nghĩ---> trong mắt em anh là một tên nhóc chưa lớn.. he he .. hi hi... Buồn cười chết đi được.
    Đừng trợn mắt lên trừng em như thế! Coi chừng thành mắt cú vọ bây chừ. Lúc đó thì anh ko những vừa lùn vừa xấu, lại có thêm mắt cú vọ. Hic.. đến em còn chạy mất dép ý chứ đừng nói ai khác.. có lẽ lúc đó chỉ có mỗi mình vợ 22 của anh là ở lại thôi ( cô ấy chết ngất rùi chạy sao được).. ha..ha.. hô..hô.... có lẽ đến chết vì cười mất .....
    Thui, đau bụng quá rùi, quai hàm cũng sắp sái tới nơi. Coi như anh may mắn. Tạm tha cho anh lần này. Hic.. mà đến giờ mới biết là anh cũng học BK cơ đấy. Người ta bảo sao nhỉ? Trai BK như chim Anh Vũ, mà chim Anh Vũ phải đậu cành liễu rũ <= liễu mà gãy thì chỉ còn nước cắm đầu xuống đất, lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xức thuốc.. hic.. tội nghiệp. Thế là cherish ko chỉ vừa lùn vừa xấu, mắt cú vọ mà mặt mũi còn như bãi chiến trường.. Em nói thật lúc này chẳng còn ai bỏ chạy nữa đâu... họ chết ngất hết cả rùi mà... My God.... chẳng hiểu sao thượng đế lại sinh ra một người xấu xí như cherish nhỉ??
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  9. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    from: I_hate_love@cún82HN.box
    to: Boys of Cún82Hn@chuồng cún.com
    Người ta bảo con gái luôn lớn hơn con trai 3t trong suy nghĩ => boy82 love girl85 ( tiêu biểu là cherish box mình). Vậy thì các anh cún định làm gì bây giờ?? <--- lời chân tình của một con nhóc vốn dị ứng với lo_ve_xì_tó_ri.......
    to: và Thượng đế sinh ra loài người ( who borns human)@sky.com
    tại sao Người lại sinh ra một con bé tính tình quái đản, mặt mũi xấu xí như con? Tại sao Người cho con trái tim biết đập mà ko biết yêu thương? Người cho con trái tim, lại ban tặng cho con cả lí trí. Thế tại sao lí trí của con lại mạnh hơn trái tim cả tỉ lần
    Người mang đi người con trai mà con cứ nghĩ đó là 1/2 của mình, thế 1/2 thật sự của con ở đâu? ( Người mà cứ im lặng thì con sẽ kiếm guốc gộc và giày cao gót mà đi tử chiến với người đấy... he ..he..)
    to: 1/2 còn lại của em@nơi nào.com
    Chẳng biết chàng cao bồi lãng tử của em đang ở phương nào?! nếu mà chàng cô đơn thì đến với em hén! còn nếu hết alone thì chàng kiếm đường mà "bay" để em tìm 1/2 mới. Chứ ko đừng trách " guốc bay", "dép bay" và cả "5 ngón tay bay" vô mẹt của chàng
    dù sao thì em vẫn iu chàng và chờ đợi chàng ( 18 năm rùi, lâu nhỉ?). "1 túp lều tranh, 2 chái tim vàng" <-- em sẽ bán "chái" tim vàng để xây nhà lầu, mua xe hơi chạy bát phố.. ở chi trong túp lều tranh chàng nhỉ??
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề nuối tiếc
    <=== đơn giản vì em là I Hate Love.......
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    To :sonic
    Cáu rồi đấy nhá!Chưa biết conhuighe9 này à? Thôi dù sao thì cũng viết cho sonic mấy câu này
    Giá ấy đừng làm thơ
    Tớ đã ko phải đọc
    Giá ấy đừng ngẩn ngơ
    Tớ đã ko bật cười
    Này ấy của tớ ơi
    Xin đừng là ẩn số
    Tớ chỉ là con ngố
    Tớ ko thể hiểu gì
    Này ấy của tớ ơi
    Ấy tên gì ý nhỉ
    Tớ vô tình không nghĩ
    Nên nhầm mãi bao lâu
    Ấy từ tận nơi đâu?
    Ngang qua đời gặp tớ
    Rồi lại như cơn gió
    Bay đi đến bất ngờ
    Phải chăng ta hững hờ?
    Không có gì để nhớ
    Tớ theo niềm vui mới
    Ấy theo nỗi niềm riêng
    Rồi thì cũng sẽ quên
    Những bài thơ để lại
    Thoáng qua hết khờ dại
    Phải không chú nhím còi?
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn

Chia sẻ trang này