1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Checkmail ,compose -viết thư cho nhau

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Oái, đòi này đòi nọ.... ... chết thật chết thật... Chú Shogun nhà ta tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê quá.... .... không biết Missuta đã "yếu lòng" phút nào chưa... kinh thật....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hớ,thôi xong 1 tên 82 nữa rồi
    nói rồi ko nghe cơ,hic phải chăng mình post chậm nhờ mọi người nhờ,gay thật
    to:shogun suy nghĩ kĩ lại đi vẫn chưa muộn đâu
    to:miss lừa ít ít thôi,gây hiều thì oán quá có ngày.......đó iem à
    Đừng yêu ai em nhé.
    Chi yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    to:kunkuli
    chị đây là chị của vợ chú đấy, dưng có mừ hỗn nhá, bé bự ạ
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    to : toctem1982
    iem có bùn giè đâu , thỉnh thoảng đơ đơ như thía ý mừ , hih nhưng túm lại là iem có chuyện nên ko nhe răng ra cười được ..Chị dzìa nhà có vui hông vậy , mí ngày ở đây iem cũng vui lém lém , nhứt là cái tối ông thầy rủ đi uống ruợu , be bét thía mà hay ..Có lão í iem kể được bao nhiu là chuyện , ví thía , hông còn bùn nhìu nữa đâu hhehhe bi giờ chị lên nhanh lên để nhòm thía cái mẹt nhăn nhở của iem đây nè
    sáng chiều đôi mắt cười vui​
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    to:kankuli
    xin lỗi chồng vì hông gọi được điện cho chồng vì hôm đó trò đi uống rượu với thày mocoitinh , sory để hôm khác nha
    sáng chiều đôi mắt cười vui​
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    to: metal-iron
    chị đã nói là xin lỗi rùi tại sao còn giận chị , hông để cho chị giải thích giè cả...Hôm đó hic hic, thui ko nói nữa vậy , chừng nào hết giận thì chị sẽ giải thích hic , buồn wá , sao lại giận tui như vậy chứ?
    sáng chiều đôi mắt cười vui​
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    To: beconthichdua & all

    Hì, vừa nhận được tin, anh sinh năm 80 đấy các cô chú ạ...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    to : béo
    hôh , chú sinh năm 80 thì cả hịu cún này đầu quân cho 7X hết

    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu
    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 01/09/2002
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    to all : ba` con ơi, Su_Su là ai vậy nhì?
    nghe ma thương quá,chăng hiểu vì sao lai............
    Đừng yêu ai em nhé.
    Chi yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy bố , em Mis em ý nợ tui thì tui đòi chứ có cái gì đâu mà phải bàn tán thế...
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

Chia sẻ trang này