1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chelsea đòi Juventus 10 triệu bảng mới chịu nhả Sarri

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 13/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Khi mà khả năng giữ chân Maurizio Sarri một cách tự nguyện là rất nhỏ nhoi, Chelsea sẽ nghĩ đến tiền như một sự bù đắp thỏa đáng.

    CĐV M.U phát cuồng trước pha đi bóng của tân binh Daniel James
    M.U ra mắt tân binh đầu tiên Daniel James
    Chelsea đòi Juventus 10 triệu bảng mới chịu nhả Sarri
    Trước viễn cảnh được dẫn dắt đội bóng mạnh nhất Serie A thời điểm này là Juventus, Sarri đã không thể cầm lòng và đề đạt nguyện vọng ra đi lên BLĐ Chelsea. Tuy nhiên, phía Juventus lại không muốn phải trả phí đền bù cho The Blues tạo nên sự khó khăn trong thương vụ này.>> hướng dẫn cách chơi cá độ bóng đá qua mạng

    [​IMG]

    Chelsea hiểu rõ rất khó thành công với một HLV mà tư tưởng đã nằm ở nơi khác. Vấn đề là họ không muốn mất trắng Sarri vào tay Juventus vì từng phải bỏ ra một số tiền đền bù không nhỏ cho Napoli để có được ông vào mùa Hè 2018. Sarri vẫn còn 2 năm hợp đồng kèm mức lương 5 triệu bảng/năm nên Chelsea muốn 10 triệu bảng để đổi lấy sự tự do của chiến lược gia người Italia.>> cá cược bóng đá bằng thẻ cào điện thoại

    Được biết, Juventus đã đề nghị Sarri mức lương 6,2 triệu bảng (7 triệu euro)/năm và ngay lập tức nhận sự đồng thuận của ông. Tuy nhiên, Juventus lại không muốn mất thêm bất cứ phụ phí nào khác. GĐKT Fabio Paratici đã có mặt ở London từ hôm thứ Tư để tiến hành đàm phán với Chelsea.
    Lukaku khen nức nở Conte, mở đường sang Inter

    Trong thời điểm vô cùng nhạy cảm, Romelu Lukaku lại đột nhiên khen ngợi tân HLV Antonio Conte của Inter khiến tương lai của anh ngày càng khó đoán.

    Tân binh Daniel James của M.U là ai?
    Salah đã làm giảm sự thù ghét bằng cách nào khi đến Liverpool?
    Lukaku khen nức nở Conte, mở đường sang Inter
    Chỉ mới ít ngày trước, Lukaku còn tuyên bố số phận của mình phụ thuộc vào quyền quyết định của đội bóng chủ quản Man United. Nhưng trong bài phát biểu mới nhất, Lukaku cho thấy anh đã quyết định xong tương lai:

    "Conte đã đến Inter và với tôi ông ấy là HLV xuất sắc nhất thế giới. Về tương lai của mình, tôi đã quyết định xong nhưng chưa thể công bố vì sự tôn trọng với M.U - đội bóng mà tôi vẫn còn hợp đồng".

    "Tôi là một fan cứng của Serie A. Những diễn biến ở giải đấu này rất gần gũi với tôi và tôi luôn mong có một ngày được thi đấu ở Italia như đã từng mong mỏi đến nước Anh. Tôi yêu Italia".

    Lukaku đã ghi được 42 bàn sau 96 lần ra sân cho M.U trong 2 mùa giải nhưng vẫn không thuyết phục được Ole Gunnar Solskjaer cho anh một suất đá chính vào cuối mùa trước. Sự tự tin của cựu tiền đạo Everton còn biến mất hoàn toàn khi anh lúc nào cũng trở thành đề tài châm chọc của CĐV. Chính vì vậy, việc ra đi được xem là lựa chọn có lợi cho đôi bên.>> cách chơi cá độ bóng đá không thua

    Dẫu vậy, bất chấp việc bất ổn trên ghế nóng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch mùa sau, Chelsea vẫn không hề vội vàng đàm phán và luôn yêu cầu tiền mặt đi trước. Sarri có lẽ nên nhớ tới trường hợp của Antonio Conte mùa trước để mà chuẩn bị sẵn tinh thần.

    Dù mâu thuẫn nghiêm trọng với BLĐ Chelsea nhưng Conte vẫn phải tham dự giai đoạn tiền mùa giải trước dù sau cùng vẫn bị sa thải. Điều này khiến Conte lỡ một loạt kế hoạch và phải ngồi chơi hơn 1 năm. Câu chuyện tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với Sarri.

Chia sẻ trang này