1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chelsea Fan Club xin chào ACM!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi DRACULA11a12, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Milan cũng thắng nhưng mà vẫn mất tiền, bóng chấp 2 được nửa, thế mà thắng có 1-0, nhưng mà nhỡ thích Milan nên bắt chứ bình thường thì ai lai bắt bóng đấy!

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  2. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Martin Laursen đang bị một số đại gia cưa cẩm, trong số đó có Valencia, Barca, và câu lạc bộ ở giải ngoại hạng là Tottenham Hospur, không biết ý kiến chính thức từ bên đại diện của MIlan

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  3. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Maldini đã chính thức gia hạn hợp đồng với MIlan bất chấp việc giảm lương, hậu vệ cánh cũng như trung vệ kỳ cựu, đội trưởng một thời của Bóng đá Italy muốn gắn bó nốt sự nghiệp bóng đá tại quê hương thêm 1 năm, kinh nghiệm của anh vẫn là lá chắn cuối cùng của mọi đợt tấn công của đối phương.
    Costacosta cũng đã gia hạn đến hết mùa hè năm nay, trung vệ người Ý năm nay đã bước sang tuổi 37.

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  4. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu không thật ấn tượng trong hai tháng trở lại đây, nhưng rõ ràng trước một đối thủ yếu kém như Torino, AC Milan không có gì phải ngán ngại, dù là khi phải chơi trên sân khách. Điều đó đã được sớm chứng tỏ khi đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, trong một tình huống phản công nhanh do Serginho châm ngòi và Filippo Inzaghi là người dứt điểm thành công. Hàng thủ của Milan tuy thiếu vắng Alessandro Nesta, nhưng vẫn tỏ ra quá cứng rắn trước những pha tấn công yếu ớt và rời rạc của đội chủ nhà.
    Tuy vậy, hàng phòng ngự của Torino lại chơi khá tốt và đã ngăn chặn khá thành công những pha xuống bóng của Milan. Thế nhưng, chỉ trong vòng 5 phút cuối hiệp hai, Torino đã để thủng lưới liền hai bàn, và trong cả hai lần, tác giả đều là Clarence Seedorf. Bàn thứ nhất là một cú sút phạt điệu nghệ ở ngoài vòng cấm địa, còn bàn thứ hai là một pha độc diễn trong khu vực 16m50 của tiền vệ người Hà Lan này. Tỷ số và phong độ kém cỏi của Torino đã làm cho các CĐV đội này có mặt trên sân Delle Alpi nổi khùng, và họ bắt đầu làm loạn khi phá vỡ được một trong những cánh cửa dẫn xuống sân vận động. Đám tifosi quá khích này đã thi nhau bóc gỡ ghế ngồi trên khán đài rồi ném xuống sân trước sự bất lực của lực lượng cảnh sát chống bạo động. Tình hình hỗn loạn này mãi vẫn không được ổn định lại, và cuối cùng trọng tài Palanca phải cho trận đấu tạm dừng lại ở phút 64 khi Milan đang dẫn 3-0.
    Chúc cho MIlan sẽ được xử thắng trong trận này, chúc mừng Các anh bên ACM

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  5. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Maldini lập kỷ lục về số trận đấu tại Cup châu Âu

    Trận AC Milan thắng Lokomotiv Moscow 1-0 đêm qua tại Champions League đã chứng kiến kỷ lục mới của hậu vệ Paolo Maldini. Đó là trận đấu thứ 118 của anh tại các Cup châu Âu, vượt qua thành tích của người đồng hương Giuseppe Bergomi.
    Maldini, 35 tuổi, cũng đã lập được một thành tích đáng nể khi có mặt trọn 90 phút trong suốt 113/118 trận đấu của mình. Đã thi đấu cho Milan từ năm 1985, nhưng Maldini vẫn tuyên bố sẽ chơi thêm ít nhất một mùa bóng nữa.
    Paolo Maldini là cầu thủ không thể thiếu ở hành lang bên trái của đội quân thiên thanh cũng như CLB AC Milan trong nhiều năm qua. Anh cũng đã lập kỷ lục khoác áo đội tuyển quốc gia, với 126 trận.

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  6. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    AC Milan thất thế trong cuộc đua tới scudetto

    Trong trận đấu tại vòng 24 Serie A diễn ra đêm chủ nhật, AC Milan đã không thể tìm được đường vào cầu môn đội khách Chievo, cho dù kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Ancelotti hiện kém đội dẫn đầu Juventus tới 6 điểm.
    Sau tiếng còi khai cuộc, Chievo lập tức triển khai tấn công, hy vọng sử dụng lối chơi nhanh để gây áp lực lên khung thành đối phương. Nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà. Phút thứ 5, Pirlo chuyền bóng cho Shevchenko đánh đầu sát cột dọc. Nửa đầu hiệp một diễn ra tốc độ, với nhiều pha hãm thành. AC Milan cần trọn vẹn 3 điểm để không bị Juventus và Inter bỏ xa trong cuộc đua tới chức vô địch, còn Chievo muốn cạnh tranh suất đấu loại Champions League mùa tới với đội đứng thứ tư Lazio.
    Kết quả
    Bologna - Inter: 1-2
    AS Roma - Lazio: 1-1
    AC Milan - Chievo: 0-0
    Udinese - Juvnetus: 0-1
    Atalanta - Parma: 0-1
    Como - Brescia: 1-1
    Empoli - Piacenza: 3-1
    Modena - Perugia: 1-1
    Torino - Reggina: 1-0
    Nhờ dàn cầu thủ chơi ăn ý và sự nguy hiểm của Shevchenko, AC Milan dần giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 34, tiền đạo người Ukraina buộc thủ thành Lupatelli phải trổ hết tài năng để cản phá pha kết thúc bằng đầu kỹ thuật của anh. Hiệp hai diễn ra với thế trận tương tự. Lần lượt F.Inzaghi, Shevchenko, Seedorf và Pirlo đều không tận dụng được cơ hội của mình. Chơi tập trung và cộng thêm may mắn, các cầu thủ Chievo đã bảo vệ vững chắc khung thành của mình. Trước khi hết giờ, trong nỗ lực cuối cùng, cú sút chân phải của Seedorf đi ra ngoài tầm với của Lupatelli, nhưng bật cột dọc nảy ra trước sự tiếc nuối của tiền vệ người Hà Lan. Như vậy, Chievo tiếp tục đứng thứ 5, kém Lazio 1 điểm.
    Trên sân của Udinese, Juventus chứng tỏ sự vượt trội về đẳng cấp với rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng ở phút 84, do công David Trezeguet. Kết quả này đủ để "bà đầm già thành Turin" duy trì khoảng cách 3 điểm với Inter - đội trước đó đã đánh bại Bologna 2-1. Udinese chỉ chơi với 10 người từ cuối hiệp một, do Gianpiero Pinzi bị đuổi.


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC

Chia sẻ trang này