1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chém cá hay chém thớt ???????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Bich_Van_Thien, 19/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chém cá hay chém thớt ???????????

    Bạn tức giận, bạn quyết định sẽ làm thịt "con cá".Cho nó lên thớt nhưng có thể bạn ko đủ bình tĩnh or "con cá" quá to bạn ko thể làm thịt nó vì vậy mà "cái thớt" sẽ phải chịu trận.Dù "cái thớt" có là gì đi chăng nữa thì công bằng mà nói nó cũng giải toả ít nhiều nham thạch trong bạn mặc dù sau đó đa phần bạn sẽ phải hối hận.
    Nào hãy kể về những "cái thớt" của mình đi !!!
    Như với tớ chẳng hạn "cái thớt" của tớ thường là cái mái tóc thân yêu của mình.1lần cãi nhau với bà chị tớ, vừa tức vừa ức trong đầu cứ quay quay những lời bà ấy nói ko cách nào dứt ra được vụ cãi nhau ấy thế là tớ phi ra hàng cắt tóc ngay gần nhà, bảo cô cắt tóc cắt chokiểu gì cũng được miễn là càng ngắn càng tốt.Hê thế là đúng như mong muốn tớ được quả đầu chẳng khác gì 1 thằng con trai cả, xấu kinh khủng.Nhưng cũng hiệu nghiệm phết mải mê ngắm quả đầu mới tớ quên luôn cái vụ cãi cọ kia.Thế là từ ấy cứ khi nào tức ai hay có chuyện buồn tớ lại đi cắt tóc, lẽ tất nhiên lần này ko giao trứng cho ác nữa.( Mà thật ra trong cái vụ này với tớ cũng may mắn ra phết, tớ vốn thích để tóc ngắn từ lâu rồi nhưng ai cũng nói là mặt tớ chỉ hợp với tóc dài.Nhưng sau khi cắt ngắn rồi, ngắm nghía 1 thời gian ai cũng phải khen tớ để tóc ngắn xinh hơn, trông năng động hơn. Thế mới thấy thích gì thì nên làm luôn đi cho rồi chứ cứ để ý người khác nói gì mệt lắm lại chẳng giải quyết được gì cả)
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    he he
    làm thế này thì thiệt thân quá
    cứ giận ai mà cứ lấy "thớt mình" ra mà "nện" thì ...e rằng ko đc , nghe có vẻ ko khả quan lắm nhỉ
    tớ thì giận gì thì giận, cứ thấy cái gì trước mắt là nện là quăng , nhưng chỉ túm cái nào rẻ tiền thui , ko có lại tiền mất nhưng tật vẫn còn thì chết
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Phá dao...
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ba?n thân tớ la? cái thớt. "Chém" đâu đc nưfa!
  5. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Dù chém cá hay chém thớt thì cứ vẫn phải chém .
    Chém xong rùi , dù skill dc cái nèo thì cũng fa?i I''msorry cái kia . Nhở ? ^^
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy rất tức,rất bực mình, rất buồn.
    Leo lên tầng cao nhất ,cầm theo một cái cốc ,thẳng tay ném "bộp"xuống.Tưởng tượng đến cái kẻ làm mình..cú.
    Sướng tay.
    Nhưng mỗi tội,tốn tiền mua cốc.(lđể loại rẻ rẻ thôi_)
    Nguy hiểm.(phang vào đầu người ta thì khốn)
    Thế nên chỉ diễn trò này ở cái bể nước sau nhà thôi.
    Còn đi học à,phải tậu riêng ...một cái thớt.
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mobile. Nó lãnh đủ, và những người có tên trong phonebook lãnh đủ.

Chia sẻ trang này