1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chém cha cái kiếp ... đào hoa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mio_maximo, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mio_maximo

    mio_maximo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái kiếp ... đào hoa

    Các bác ơi! giúp thằng em này với! Đời đúng là nhiều ngang trái.Khi mình cô đơn mong ngóng thì chẳng thấy đâu.Đến khi có rồi thì lại ồ ạt.Nhưng số em đúng là ..con rệp.
    Chẳng là trong lần "dằn dỗi" này với chị nhà(tạm gọi là A) thì em nhận được "tín hiệu đèn xanh" từ bạn thân của A(tạm gọ là B).Bình thương thì thằng em này vốn tính nhã nhặn lại thêm trước đây nhờ có B mà mới cưa nổi A nên đối xử với B khá là thân thiện.Không ngờ hiểm hoạ khôn lường.Gần đây B có dấu hiệu bất cần hay có những hành động .."khủng bố":nhắn tin ,gọi điện...(Thỉnh thoảng em nghĩ dại: không rõ B có dự phần vào cái cuộc "chiến tranh lạnh" của A phát động hay không nữa).
    Bây giờ thật là em chẳng biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường mà có nếu hi sinh một bên thì cũng tránh tổn thương quá nặng nề.
    Các bác giúp em với!!!!!!!!!!!!!!
  2. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận mắc mưu địch, mất cả chì lẫn chài. (tam nhân bất vi hành). Em đồ là trong vụ này, có liên minh ma quỷ!
    Thêm 1 câu nữa là: bác này mới bị phủ đầu đã nao núng, bác chưa xứng để yêu!
    TNT
    Được ms_beggar sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 17/07/2006
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Các em ý đang giở trò đấy, thịt được em nào thì chú nên thịt ngay đi ko sau lại ân hận.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói chí phải. Mât cả chì lẫn chài thì đừng lên đây khóc như mấy ông Ma Văn Sến, Vô Vi giáo chủ hay là ai đó nữa nhé.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh còn có cách để chú liền một lúc thịt luôn 2 em gái chứ ko chỉ là một đâu,căn bản của nó là chú có muốn không cơ?
  7. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    lâu lâu kô vô , càng ngày các bác càng thực dụng trần trụi cho các em nó hư
  8. mio_maximo

    mio_maximo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi !Thế có cách "thịt" 2 em liền một lúc ạ?
    ---> thôi..... em bị yếu tim lại thêm cái tính yếu bóng vía từ bé,một lúc "chăn" hai sợ vỡ tim mà chết mất.
    Thằng em của các bác chỉ mong được 2 chữ "Bình Yên".
    Kính mong các bác ra tay nghĩa hiệp chỉ bảo cho kế hay để bảo toàn tính mạng.
    Cẩn thận mắc mưu địch, mất cả chì lẫn chài. (tam nhân bất vi hành). Em đồ là trong vụ này, có liên minh ma quỷ!
    Thêm 1 câu nữa là: bác này mới bị phủ đầu đã nao núng, bác chưa xứng để yêu!
    TNT

    Thế là sao hả bác.Em mới lần đầu sa chân vào chốn tình trường,đầu óc non nớt không hiểu mưu sâu kế hiểm
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    2 em nó thông đồng với nhau để làm cái việc mà người ta gọi là thử thách chú ấy mà. Thế là đã hiểu chưa? Phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi định xơi em kia.
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các bậc đi trước đã khuyên bảo tận miệng như thế cậu còn hỏi gì nữa, vì hai gái là bạn bè với nhau nếu muốn thịt cả bọn thì anh e rằng hơi khó vẹn cả đôi đường. Cậu còn trẻ thì nên đặt nặng đến yếu tố cảm xúc là chính, A hay B gì cũng được miễn là khi tiếp xúc cậu có cảm giác máu huyết em nào thì xẽ em đó. Phải thịt, thịt xong mới khôn lớn được cậu trẻ ạ "không thịt bất trương phu". Không nghe lời các bậc hiền nhân đi trước, có ngày cậu sẽ lên đây khóc la om sòm vì không kịp thịt mà còn bị gái tát ê cả mồm vì cái tội "sao anh không làm giống người ta".

Chia sẻ trang này