1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chém cha cái kiếp ... đào hoa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mio_maximo, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mio_maximo

    mio_maximo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đệ nghiêng mình cảm tạ các Đại ca.
    To đại ca oh_tian:Thật sự,em đã xác định là sẽ luôn trung thành với mục tiêu ban đầu .Nhưng vấn đề ở đây là em sẽ "xử"sao với cái "muốn làm mục tiêu" kia đây.Em chẳng biết thế nào là thử lòng hay không :"Cẩn tắc vô áy náy" mà.
    Em nghĩ được mấy cách:Thứ nhất Lờ lớ lơ,coi như không phải chuyện mình,muốn làm j thì làm.Thứ hai:Có j thì nói ra.Thứ ba:Giới thiệu một thằng bạn làm phao cứu sinh.
    Làm ngươì ...khổ ghê.
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh rất quý cậu maximo vì thái độ khiêm tốn, ăn nói rất đúng mực và rõ ràng có tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi thành viên trong box (đáng buồn là có không ít cô cậu trẻ vào đây thuộc dạng hết khả năng đào tạo, ăn nói cứ như là dân chợ búa). Chổ đáng biểu dương nữa là cậu rất có lương tâm và đạo đức cưa gái, "sẽ luôn trung thành với mục tiêu ban đầu" và anh hoàn toàn ủng hộ việc làm cao cả đó.
    Không nên làm theo cách thứ ba, đừng bao giờ mang hàng thừa đổ cho thằng khác vì sau này có khả năng cậu sẽ bị chúng nó làm phiền đến bực mình (vì làm mai là cái ngu hàng đầu, đây là kinh nghiệm xương máu của anh). Theo anh cứ thực hiện theo cách thứ nhất, vì gái nó đâu có bị mù đâu mà không biết chú đang quan hệ khắng khít với bạn nó. Cách này còn có cái lợi nữa là "cơm nguội để dành", cậu và gái của cậu đang ở độ tuổi măng tơ, yêu đương chỉ dựa vào cảm xúc là chính. Sáng nắng chiều mưa ai biết được qhệ với nhau được mấy ngày, lỡ sau này cậu có sẩy chân thì cũng có chổ mà nương tựa. Lúc đó gái "cơm nguội để dành" nếu chưa được thằng chú ý, nó sẽ đến bên cậu an ủi vỗ về. Trời sẽ không phụ lòng người tốt, cậu tự nhiên được sướng với cả 2 đứa, như thế là vẹn cả đôi đường đúng không!!!
  3. tu9a2

    tu9a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì không bình thường cả, câu trước đã trả lời luôn cho câu sau roài. Chẳng qua B thấy...áy náy, thương cảm...cho cái thân ông, dù gì thì cũng là nhờ B từ trước. Cái "dấu hiệu" gì mà vớ vỉn quá vậy, chắc ngày xưa ông tán bà nhà cũng bằng mấy cái dấu hiệu kiểu này hử? Hì, đừng nên ảo tưởng quá.
    Tóm lại: một là, bác này có trí tưởng tượng quá phong phú. Hai là, nếu sau này em kia tỏ ý đồ lộ liễu hơn (em chả tin) thì cứ Stay the same thôi. Yêu đương quái gì mà cóc biết tình cảm của mình...
    TTVN bây giờ lởm lắm, link này là con bạn lắm điều send cho. Em chẳng quay lại nữa đâu, nói trước cho các bác đỡ mất công nói xấu.
  4. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    tui cũng ở trong trường hợp na ná bạn
    mình kết và đang kưa 1 người ,trong khi đó có khá nhiều em bật đèn xanh và chủ động kưa mình
    hãy nên chọn người mà mình giành nhiều tình cảm nhất, ko bao giờ hối tiếc đâu!!
  5. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Anh rất quý cậu maximo vì thái độ khiêm tốn, ăn nói rất đúng mực và rõ ràng có tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi thành viên trong box (đáng buồn là có không ít cô cậu trẻ vào đây thuộc dạng hết khả năng đào tạo, ăn nói cứ như là dân chợ búa). Chổ đáng biểu dương nữa là cậu rất có lương tâm và đạo đức cưa gái, "sẽ luôn trung thành với mục tiêu ban đầu" và anh hoàn toàn ủng hộ việc làm cao cả đó.
    Không nên làm theo cách thứ ba, đừng bao giờ mang hàng thừa đổ cho thằng khác vì sau này có khả năng cậu sẽ bị chúng nó làm phiền đến bực mình (vì làm mai là cái ngu hàng đầu, đây là kinh nghiệm xương máu của anh). Theo anh cứ thực hiện theo cách thứ nhất, vì gái nó đâu có bị mù đâu mà không biết chú đang quan hệ khắng khít với bạn nó. Cách này còn có cái lợi nữa là "cơm nguội để dành", cậu và gái của cậu đang ở độ tuổi măng tơ, yêu đương chỉ dựa vào cảm xúc là chính. Sáng nắng chiều mưa ai biết được qhệ với nhau được mấy ngày, lỡ sau này cậu có sẩy chân thì cũng có chổ mà nương tựa. Lúc đó gái "cơm nguội để dành" nếu chưa được thằng chú ý, nó sẽ đến bên cậu an ủi vỗ về. Trời sẽ không phụ lòng người tốt, cậu tự nhiên được sướng với cả 2 đứa, như thế là vẹn cả đôi đường đúng không!!!
    [/quote]
    Sao lai the ha ba''c (cái chỗ vàng vàng ấy) bác cắt nghĩa cho em cái, mà kinh nghiệm xương máu của bác thế nào bác kể cho bọn em nghe với, cái này từ trước em cũng chưa nghĩ đến.
  6. abnormal

    abnormal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm cẩn thận không mất cả chì lẫn chài, hãy kiên định với sự lựa chọn của mình. Bạn với A có thể đang chăng thẳng, nhưng không có nghĩa là không dàn xếp được.
    Có thể A mượn máy của B để nhắn tin khiêu khích bạn đấy. Cách tốt nhất trong trường hợp này là im lặng và im lặng. Nếu trả lời theo cách nào cũng khó cho bạn, khi gặp B cũng sẽ thấy ngại ngùng. Tốt nhất là im lặng là vàng và cả khi gặp B thì cũng coi như không có chuyện gì.
    Còn nếu B định tấn công bạn thật trong khi chính B là người giới thiệu A với bạn và biết 2 người đang trục trặc mà lại làm như vậy thì càng không nên đến với B. Cảm tính của mình trong trường hợp này không đánh giá cao B. Nếu thích, B không nên giới thiệu A với bạn và càng không nên tranh thủ lúc này để ra tay.
    Chúc bạn nhanh chóng bình thường hoá quan hệ với A .
  7. mio_maximo

    mio_maximo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đệ thật sự cảm kích chân tình :"Qua đường thấy chuyện ..bất thường chẳng tha" của các đại ca.Có lẽ đệ đã qua tham lam nhưng quả thật đệ không nghĩ B là người cố tình gây rắc rối và đệ không muốn ai bị tổn thương trong chuyện này và tình bạn của 2 cô kô sứt mẻ vì đệ.Nhưng có lẽ không được rồi...Kệ mấy người.Việc tôi tôi làm.

Chia sẻ trang này