1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Chém cha cái kiếp làm trai....!!! Đang rất cần sự giúp đỡ của các cao nhân.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antibody, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antibody

    antibody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ....Chém cha cái kiếp làm trai....!!! Đang rất cần sự giúp đỡ của các cao nhân.

    Hiện giờ có chuyện đang làm tôi hết sức khó nghĩ và không biết làm sao nên mọi người khuyên tôi nên làm gì để giải quyết mọi chuyện cho thật hợp tình hợp lý.
    Chuyện thế này, trước đây tôi và người ấy có một thời gian bên nhau nhưng rồi chúng tôi đã chia tay nhau vì những chuyện chẳng đâu,
    Cũng nói thêm là trong thời gian chúng tôi quen nhau thì tôi cũng chơi với nhóm bạn của cô ấy, tính tôi nhiệt tình và hay giúp đỡ bất cứ ai nếu có thể nên bạn của cô ấy ai cũng quý tôi, vì thế cô ấy nhiều lúc lại nghi ngờ và tỏ ra không thích tôi chơi với một người bạn thân của cô ấy (mà trước đây khi cô ấy học ở xa thì thường xuyên nhắn tôi qua chỗ bạn cô ấy chơi mỗi khi bạn cô ấy buồn, những lúc đó chúng tôi chủ yếu nói chuyện linh tinh thôi và hoàn toàn vô tư)
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không xảy ra một chuyện, trong thời gian gần đây cô ấy đang muốn quay lại với tôi (vì như mọi người nói thì cô ấy vẫn còn rất yêu tôi) nhưng thực sự bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn và chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau
    (Sau khi chia tay nhau thì tôi và nhóm bạn của cô ấy vẫn chơi với nhau như xưa và hay gọi tôi tới mỗi khi họ gặp nhau, khi đó tôi với cô bạn thân của cô ấy thì cũng hay gọi điện và nói những chuyện trên trời dưới biển và bạn của cô ấy cũng tỏ ra quý tôi và còn coi tôi như là image nữa, rất tin vào tôi nên mỗi khi có chuyện học hành hay anh chuyện có chàng nào tán tỉnh và tình cảm của cô ấy thế nào cô ấy cũng hay kể với cho tôi.)
    Một hôm tôi đang ngồi chơi với cô bạn thân của cô ấy thì nhận được tin nhắn, bạn của cô ấy hỏi tin nhắn của ai tôi nói là của bạn em chứ của ai và tôi đưa cho cô ấy xem và cô ấy bảo "A để em nhắn tin trêu nó một tý" và nội dung nhắn lại là tôi đang bị say, đang ở nhà môt người bạn gái nên đã làm cho cô ấy rất lo lắng và tôi biết cô ấy đã lo lắng thực sự, khi về tới nhà tôi có nhắn lại báo cho cô ấy biết là tôi đã về nhà rồi chứ ko nói giải thích gì thêm nữa, chuyện này cũng làm tôi phải tự trách mình rất nhiều. Đến hôm sau thì hai người họ nhắn tin cho nhau và bạn cô ấy có nói thú nhận là "tối hôm qua tao trêu mày đấy". Đến lúc này cô ấy biết là hai người chúng tôi thì cô ấy giận thực sự và nói rằng sẽ không thể tha thứ nữa và oán hận chúng tôi vì đã đem tình cảm của cô ấy làm trò đùa và càng nghi ngờ tình cảm giữa tôi với bạn cô ấy.
    Rồi mọi việc tưởng cũng qua đi nhưng thực sự cô ấy vẫn còn hận chúng tôi lắm, khoảng hai tháng sau thì cô ấy báo với bạn bè là sẽ lấy chồng, mọi người chẳng ai tin cả cho đến khi hỏi gia đình cô ấy thì mới tin và thực sự bất ngờ, vì trong thời gian rất ngắn như thế mà cô ấy có quyết định như vậy nên bạn bè cô ấy cũng khuyên nhủ nhiều và tôi cũng có đôi lần gọi điện hỏi tại sao lại quyết định vội vàng thế và khuyên mọi việc đừng quyết định vội vàng và hãy suy nghĩ thật kỹ vì đó là chuyện cả đời và cũng đừng vì bất kể lý do nào đó. Cuối cùng đám cưới của họ cũng đã diễn ra. Ở lại VN được một thời gian thì chồng của cô ấy phải quay sang nước ngoài, mặc dù ở nhà mọi người đều đối xử rất tốt với cô ấy nhưng cô ấy cảm giác mình như một người vô tình vô nghĩa và cảm thấy sợ hãi khi sống với người ta mà không có tình yêu.
    Đến bây giờ cô ấy thực sự thấy sai lầm và ân hận, càng như thế cô ấy càng hận tôi và bạn cô ấy hơn.
    Tôi phải làm gì bây giờ để có thể giúp cô ấy sống thanh thản và thoát khỏi vòng hận thù luẩn quẩn này không?
    Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra không?
  2. hung_mydinh

    hung_mydinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà dài thế? Đọc nhức hết cả đầu.!
  3. tom_nongdan

    tom_nongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu 2 người thì nhàn nhạt, nói thật đừng giận. Mình sai 1, em ấy sai 10. Quyết đi lấy chồng rồi thì thôi, bây giờ cách tốt nhất là để cho cô ấy, chồng cô ấy yên, đừng dính vào làm gì nữa. Bây giờ càng sửa là càng sai đó.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chot'' dại thì phải chịu thôi chứ còn bít làm sao nữa.. bảo cô ý bỏ chồng rồi hai người quay lại chắc... ma quay lại thì sao.. liệu anh có lại hâm thêm lần nữa để cô ý thành ra lỡ dở mấy đời chồng k. thôi để cô ý yên với quyết định của mình,,,, sướng khổ thì cô ý huởng,,
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống giống mấy thằng đàn ông chia tay xong rồi bảo " Chúng mình là bạn tốt của nhau nhé " . Khỉ thật
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này cũng đã có người thắc mắc hỏi tư vấn rồi mà!! Trong cuộc sống ta có rất nhiều sai lầm, nếu antibody và bạn gái đã có lỗi với nhau, bạn gái giờ đi lấy chồng thì việc tốt nhất là KHÔNG làm gì hết, càng sửa càng sai nữa mà thôi.
    http://www3.ttvnol.com/tvty/610207/trang-1.ttvn
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của tôi khac với của bạn này, theo tui thì nếu cô ấy còn yêu bạn thì đừng ngại , với lại nếu cô ấy sống với người ta mà ko có tìnyh yêu thì cũng ko thể hạnh phcú được, hãy cẩn thận và qua bạn tui rút ra đuợc bài học là đừng có quá đáng quá và cái giá phải trả là quá đắt, bạn hãy klàm theo con tim mình mách bảo
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lớn hết cả rồi, tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình được rồi. Đứa nào dại thì ráng mà chịu thôi.
  9. antibody

    antibody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên, mặc dù không còn yêu cô ấy nhưng tôi cũng rất khổ tâm khi thấy cô ấy sống một cuộc sống như vậy mà trong đó tôi cũng có lỗi phần nào.
    Bây giờ tôi chỉ còn biết trông chờ vào thời gian và hy vọng cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc.
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ván đã đóng thuyền rồi.Còn gì nữa mà nói.Cứ để thế đi,giờ hãy là bạn của nhau thôi,ko làm bạn thì thôi.Cắt đứt liên lạc cho người ta yên.Âu cũng là số thôi.

Chia sẻ trang này