1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Chém cha cái kiếp làm trai....!!! Đang rất cần sự giúp đỡ của các cao nhân.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antibody, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuTuCaiBang

    TieuTuCaiBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì nước non gì nữa. Sao cái lúc trước khi cô ấy lấy chồng ấy. Lúc ý thương người ta thì chiến đấu mà giành lại người ta, bây giờ vào rọ rồi thì lại lương tâm cắn rứt. Tốt nhất là để người ta yên, không lại cơ sự rắc rối.
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Các chú thông cảm cho em nó, fụ nữ họ vậy ấy mà, họ chỉ muốn đàn ông ngã rạp dưới chân mà tôn thờ họ thôi.
    Quay lại thì ko quay rồi, thỉnh thoảng rủ nhau ... đi chơi thôi.
    Thế là ổn, lại lãng mạn như ngày iu nhau ấy mà, chứ quay lại thì thành địa ngục ngay, anh thề.

  3. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn k nên quay lại, giờ ng ta đã có gia đình rùi bạn quay lại cũng ko giải quyết được gì. Đặt trường hợp bạn gặp để giúp đỡ, tâm sự hay trò chuyện thôi cũng đem lại rất nhiều hiểu nhầm và rắc rối. Cô ấy đã quyết định lấy ng khác= cô ấy đi trên con đường cô ấy chọn rùi, bạn ko nên tham dự nữa
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cô ấy dã tự chuốc lấy kết quả của ngày hôm nay......
    chỉ có cô ấy mới có thề tự giúp cô ấy thôi........
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này sống có tình có nghĩa nhỉ? chuyện này lỗi của bác+người bạn kia có 1% thôi,lỗi của cô em kia (nếu bác không bảo cô ấy đã lấy chồng thì em nghĩ cô ấy dưới16 tuổi) là 99%.
    Vì một cái tin nhắn trêu đùa mà đi "căm hận" người khác là thần kinh có vấn đề.Từ "căm hận" người khác mà ra một quyết định rất quan trọng đối với bản thân cô ta chỉ trong vòng 2 tháng rồi sau đó hối tiếc cũng rất nhanh là "cực kỳ nông nổi".
    Em nói thật với bác chứ bác cứ tránh xa cô em ấy ra có khi lại là tốt cho cô ấy đấy ạ. Cô này thần kinh có vấn đề+nông nổi thì bác không biết cô ấy có thể phản ứng và hành động như thế nào đâu. Bác xớ rớ chung quanh cô ấy chẳng may cô ấy quyết định ly dị chồng, ở lại với bác rồi vài hôm lại hối hận thì khổ thân bác càng khổ thân cô kia.
  6. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn là một người sống có trách nhiệm với những việc mình làm. Thực ra bạn chỉ coi người đó là bạn bè thôi chứ không muốn quay lại như trước đây trong khi cô ấy lại muốn như vậy. Bạn đã không có những hành động dứt khoát để cô ấy vẫn hy vọng. Chính vì hy vọng mà cô ấy đã bị tổn thương khi bị các bạn trêu đùa và hành động sai lầm.
    Mình nghĩ cô ấy bây giờ khác hoàn toàn rồi. Bạn không thể lúc nào cũng lo cho cô ấy đưọc và cũng không nên có nhiều liên hệ với cô ấy quá vì mình sợ rằng dễ sinh chuyện lắm.
    Có lẽ tốt nhất là khuyên cô ấy hãy đi theo chồng ra nước ngoài, kiếm một việc gì đó làm thêm hoạc đi học hành gì đó. Ở bên ngoài cô ấy sẽ phải lo toan nhiều thứ, có chồng bên cạnh nên sẽ dần quên bạn và những kỷ niệm kia đi. Nếu bạn càng hay liên lạc với cô ấy càng đánh vời điểm yếu của cô ta.
    Bạn cũng không nên băn khoan quá vì mọi quyết định cô ấy đưa ra phải tự gánh chịu. Giả sử cô ấy không lấy người kia thì bạn cũng có muốn tiếp tục nữa đâu, phải không?
    Chúc bạn cảm thấy vui vẻ và có một giải pháp tốt.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    antidoby,
    Định không vào nhưng nhìn thấy tên topic khá ấn tượng lại liên quan đến chuyện đâm chém, vào đọc thì quả thật đây là một câu chuyện lâm li luẩn quẩn và đầy hận thù.
    Thôi thì thế này theo anh thấy chú antibody là người có trách nhiệm, và cũng là người tốt nhưng khi làm người tốt thì phải tốt cho đến cùng để khỏi mang tiếng người tốt.. và cuối cùng là giác ngộ ra rằng không việc gì phải "Chém cha kiếp làm trai...!!"
    Anh đánh giá cao sự tự dày vò đau khổ, cảm thấy có trách nhiệm vì chưa kiên quyết, gián tiếp đẻ ra sai sót làm em gái bỏ đi lấy chồng Việt Kiều.. Sở dĩ điều này xảy ra cũng do một phần năng lực và nhận thức của chú còn hạn chế, nếu chú đã tự nhận thấy những khuyết điểm của mình và quyết tâm khắc phục với một thái độ thành khẩn thì cũng có cách huề cả làng.
    Đối với "thể loại" gái trong câu chuyện của chú trong xã hội ta hiện nay quả hiếm hoi.. chú antibody nên tiếp tục giữ vững liên hệ với em nó, tình cảnh của em nó rất đáng thương: chồng không có bên cạnh và lại ở bên kia thế giới, thỉnh thoảng chú nên ban bố một ít "quan hệ" với em gái cho nó đỡ phải tủi thân.. Khi nào người bên kia thế giới quay trở lại thì chú nên "chuyển giao" lại cho ngươi ta một cách đàng hoàng đáng mặt đàn ông, và sau đó mới cắt đứt mọi "quan hệ".
  8. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu nếu yêu cô ý, bác nên hạn chế tiếp xúc quá mức với bạn thân của cô ý. Mà ko biết đó có phải là bạn thân của cô ý ko ?
    Còn bây giờ chẳng cần lời khuyên gì cả , bác yên tâm và ko cần phải cắn rứt, chẳng bao lâu nữa cô ý sẽ nhận ra mình đã quyết định đúng đắn, ko nên chung thuỷ với 1 người tốt như bác.
  9. coolhead

    coolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mịa. Bác này hồi xưa học văn chắc có vấn đề. Đọc đi đọc lại 3 lần mới hiểu định nói cái gieeeeee..
    Nói xa, nói gần, nói chung, nói riêng, em thấy bác là một thằng đàn ông tốt, biết nghĩ cho người khác. Nhưng bác không thể giúp được cô bé đó về chuyện này. Em đồng ý với bác tom-nongdan. Càng sửa càng sai. Bác sai vì vô tâm không đính chính lại hành động của mình (mà theo em cung đếch cần phải đính chính). Cô bé kia nếu theo bác kể thì đã thật sự hồ đồ trong quyết định của mình. Cô ta phải tự chịu trách nhiệm về sự hồ đồ đó. Trong khi đó, Bác vẫn nên làm theo suy nghĩ, tình cảm của mình. Thử nghĩ xem nếu bác lại vì việc này mà ảnh hưởng đến tình cảm, cuộc sống của mình mà xa lánh bạn bè, lại có người có suy nghĩ giống cô bạn cũ, tiếp tục đi lấy chồng việtkiều lai beo may thang do
    Sau đó bác lại lên diễn đàn trình bày hoàn cảnh nhờ tư vấn, các bác khác lại phải ngồi nghiền ngẫm sự trình bày của bác xem nó ra thế nầo
    hehhe
    Lại một cái vòng luẩn quẩn moi [:Đ]

Chia sẻ trang này