1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chếnh choáng hơi men....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu mà không say nào hay
    Uống rượi mà không say ta nào mê...
    Câu hát nghe tưởng chừng như đùa vui thế mà đúng ghê gớm! Hình như khi có chút men vào người rồi thì cuộc đời này không còn đen tối nữa. Chung quanh ta ai cũng có thể là bạn thân, ai cũng có thể là người cho ta trút cạn tâm sự mà bình thường luôn day dứt không biết giữ kín đến bao giờ?
    Rượu...
    Chếnh choáng chút hơi men
    Cúc cũng ngỡ là sen
    Em về như trong mộng
    Quen...

    Có người ngâm nga:
    Cụng 1 ly nhâm nhi tình bạn
    Cụng 2 ly trút cạn tình sầu
    Cụng 3 ly chưa thấy gì đâu
    Cụng 4 ly bạ đâu ngủ đó
    Cụng 5 ly dzợ đè ra cạo gió
    Cụng 6 ly cho chó ăn chè...
    Thôi thì, mình ta với ta ở chốn mù sương, nhâm nhi ly rượu cay để thấy đời hiu quạnh...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi bác, bác đại hạ giá cái gọi là tâm sự giữ kín với đời hiu quạnh quá.
    Tôi mong bác sống khoẻ mạnh hơn.
  3. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    KHI TA SAY TA CÓ QUYỀN ÓI MỮA
    VÌ MÔN PHÁI THẦN MEN GỌI ĐÓ LÀ..CHO CHÓ ĂN CHÈ...
  4. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hết xị thứ 10 thì đứa ngã thằng ngiêng
    thôi thi nằm xuống đây chứ còn đi đâu nữa .....
    Quán đã khuya nên quán xin đóng cửa
    Tôi bèn mua thêm hai xị nữa mang về ......
    ..Đường hôm nay sao bỗng quá ghồ ghề....
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    câu trên có thể là
    Giường hôm nay sao bỗng quá gồ ghề
    đã say rồi thì giường hay đường chắc cũng thế phải không ?
    Lúc uống rượu nghe nhạc trịnh thì có bao giờ bạn thấy sẽ thành uống nhạc Trịnh và nghe tiếng rượu , đúng thế ??
    "Uống" từng lời từng câu từng chữ ,
    "Nghe" từng "cách" từng "ực" từng "khà"
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ đứng trước bao la mà không thấy được bao la.
    Có kẻ ở buổi bình minh, nghe tiếng chim hót đã chạm mặt với cõi vô lượng.
    Biết được vô lượng là cùng lúc đến với vô biên?
    Cái vô biên nằm đâu đó trên cánh vạc chở hoàng hôn về núi mỗi chiều.

    ?.. Và Khánh Ly hát ?oCàn khôn ơi, xin rót rượu giùm ngay?
    Buổi sáng chim bay về bể đông
    Ta đi trời bát gió sông đầy
    Chiều hôm con vạc về bên núi
    Ta cũng mềm theo giọt sương bay
    Chân bước vội hay dốc đồi núi mỏi
    Cứ lên cao theo ngọn gió vô thường
    Sông rất hẹp sao đời mênh mông thế
    Càn khôn ơi, xin rót rượu giùm ngay !
    Ta đã sang sông bao lần nhỉ
    Nhớ chăng hoàng hạc hót đâu đây
    Ô kìa, sông sao sương mù thế
    Ừ nhỉ, đông qua đã mấy ngày

  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ đông qua đã mấy ngày
    Nhớ chăng hoàng hạc hót đâu đây
    Ta về rót rượu cho tràn chén
    Vọng một tối nào, cuồng điên say
    Ô kìa, sông sao sương mù thế
    Bao năm biết có bạc chân mày?
    Người đã sang sông bao lần nhỉ
    Những chuyện xưa cũ, đắng cùng cay
    Sông rất hẹp mà đời mênh mông quá
    Càn khôn ơi, xin rót rượu dùm ngay!
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Say không biết bao nhiêu lần, lần nào uống cũng say, nhưng mỗi lần say là mỗi lần tâm trạng khác nhau. Có khi khóc oà, có khi ngồi yên vô tư lự, có khi nằm vật ngủ luôn như người chết, và cũng có khi điên loạn muốn đập phá, muốn đánh nhau. Thế mà tối qua, anh chẳng biết rượu đã uống đến mềm môi rồi mà sao vẫn tỉnh táo, gọi cho em, nói với em những gì mà đến sáng dậy, em lại nhắn tin cho anh như thế!
    Nếu như hôm đấy anh không say thì có lẽ không thể nói hết được những điều mà khi tỉnh táo, có ngồi với em cả trăm lần anh cũng không nói ra được.
    Lần đầu tiên em quan tâm đến anh, em bảo anh không được say, em bảo em cố gắng hoà hợp với bạn bè anh, bảo sẽ cố gắng thay dổi, nhưng nếu em không có gắng được thì hãy để em ra đi! Vì sao lại như thế? Anh cũng không hiểu được. Chỉ biết là anh đang cảm thấy rất chênh vênh.
    " Lệ rơi xoá nhoà không dấu nữa tình đau.
    Tình đau miễn là em sẽ về"
    Có đúng không em?
    Cứ xem như là chưa bắt đầu em nhé!

Chia sẻ trang này