1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chênh lêch văn hoá, môi truong sống, liệu có hp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yamdan, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamdan

    yamdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chênh lêch văn hoá, môi truong sống, liệu có hp?

    Anh ấy và mình lớn lên trong hai môi trường khác nhau, anh hơn mình 5t . Mình học hành tạm ổn, trước khi gặp anh, mình luôn mong ước là sẽ học cao, càng cao càng tốt và luôn trau dồi kĩ năng sống, thích đọc sách, vv... Anh thì nguoc lại hoàn toàn, học hành ko đam mê. Trước khi yêu mình thì khá là chơi bời. Nhưng bg thì thay đổi hoàn toàn, ko còn ham chơi như truớc nữa, biết nghĩ tới sự nghiệp và cố gang nhiều trong làm ăn, bảo là (và mình cũng thấy là) vì t/y và tuong lai của hai đứa. Mình cũng rất yêu anh ấy và hai chúng mình thực sự rất hạnh phúc, hoà hợp khi ở bên nhau, từ cách quan tâm chăm sóc đến cách cãi nhau, giải quyết vấn đề... Nhung có một điều khiến mình băn khoăn. Liệu sự chênh lệch về văn hoá có làm nên khoảng cách? Khi đi chơi vói bạn bè anh ấy, mình hoà đồng được, vì họ là nhung con ng đơn giản... Nhưng khi anh ấy đi với bạn bè của mình, thì ko tìm dc tiếng nói chung, vì bạn bè của mình thưong là những ng đi học, môi truờng sống khác, ko từng trải... Mình ko quan trọng bằng cấp, nhưng mình đánh giá cao văn hoá sống, ứng xử...vv, nhiều khi cách sống của anh ấy làm mình ko hài lòng... Mình thích khiêu vũ, anh ấy thì ghét. Mình thích đọc sách,anh ấy ko bao giờ. . . vv. Từ khi yêu anh mình lại còn ko mong muốn học cao nữa, mà mong muốn lón nhất lại là cs gia đình bình dị... Anh ấy thì luôn khuyến khích mình học. Đối với mình thì học rồi bằng cấp ko quan trọng, nhưng nếu mình cứ học cao lên, thì môi truong song của mình lại càng khác càng xa anh ấy... Mình cảm giác mình đang sống 2 cs, một là khi đi học, tiếp xúc với nhung ng cùng hoàn cảnh, hai là khi bên anh,đi choi cùng bạn bè anh... Hoàn toàn khác nhau. Cảm giác nếu yêu anh và muốn tiến tới hôn nhân thì mình phải từ bỏ đi cs của mình. Vì nếu lấy nhau rồi, có rất nhiều thứ phức tạp. Liệu chúng mình có thể hạnh phúc?
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rất khó nhưng ko phải là không thể !
  3. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch về văn hoá hay chênh lệch về học thức
    Chênh lệch về học thức thì có thể lấy đưọc
    Nhưng chênh lệch về văn hoá thì bỏ ngay lập tức
    (văn hoá khác với học thức)
  4. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là chênh lệch về trình độ cũng có nhiều điều phải suy nghĩ nhưng mình thấy qua cách nói của bạn thì anh ý cũng là người tuyệt với đấy chứ.Nếu như bạn vẫn ước muốn đi học cao học thì bạn cứ tiếp tục theo đuổi chứ đừng nên từ bỏ.Còn về cách ngoại giao thì mỗi người có những cách của riêng mình.
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    ở trên TTVNOL đã có một đôi ở trường hợp này rồi !
    Kết quả là họ giải tán, điều này Tôi đã nhìn thấy trước
    Yêu và hôn nhân thì phải hoà hợp cơ bản ở một số thứ, ko phải phân biệt gì cả nhưng mình nói cái ngày mà người ta lại hiểu cái khác...huặc bổ đầu ra mà nhé chữ thì....
    Còn thân phận, giàu nghèo, vùng miền, dân tộc...ko quan trọng , thời gian gần đây thì tôn giáo cũng ko quan trọng nữa
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Lấy đi bác, khái niệm văn hoá với học thức nó vô cùng lắm, tình yêu quan trọng gì nhỉ
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khác nhau quá xa rất khó dung hòa
  8. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái tai tồ của bạn k chuẩn lắm so với nội dung nhỉ ?
    Thế nào là "chênh lệch văn hóa", bạn hiểu thế nào là văn hóa ? Tớ thấy vấn đề của bạn chủ yếu là học thức, chứ k phải văn hóa. Có thể tóm gọn thế này, người yêu của bạn ko thích học, và ko học cao, nhưng lại là người có va chạm nhiều trong cuộc sống, nói chung là từng trải. Còn bạn thì học nhiều, và mong muốn học cao. Về bằng cấp chắc anh ấy thua bạn. Hết.
    Vấn đề là ứng xử trong cuộc sống của anh ấy ra sao, anh ấy có tôn trọng bạn không, bạn dùng từ "đơn giản" để chỉ những người bạn của anh ấy, ý bạn là sao ? Nghĩa là họ bỗ bã, mộc mạc, nói chuyện phóng khoáng, và có thể nhiều khi "bất lịch sự", hay là thế nào?
    Còn chuyện anh ấy "ko tìm được tiếng nói chung với bạn bè bạn", nghĩa là sao ? K biết mọi người thế nào, chứ tớ thấy, n~ người đang đi học thường thích giao tiếp với những người đã vào đời rồi, có nhiều vốn sống rồi, vì như vậy, họ sẽ học hỏi được nhiều thứ mà môi trường học đường chưa thể cung cấp cho họ chứ nhỉ?
    Riêng về "cách sống của anh ấy làm mình ko hài lòng", bạn có nêu ra 2 ví dụ, tớ thấy chưa đủ sức thuyết phuc. Thứ nhất, khiêu vũ thuộc về sở thích, cũng giống như âm nhạc, hội họa... anh ấy có thể thích hoặc k thích, điều này chẳng nói lên j về văn hóa hay cách sống của anh ấy cả. Thứ hai, về đọc sách, có thể anh ấy k thích đọc sách, nhưng vẫn thích tìm hiểu thông tin, tri thức qua nhiều phương tiện khác, như internet, TV.... Cái này bạn có thể xem xét lại nhé.
    Nói chung, nếu bạn thấy mặc dù anh ấy ko học cao, ko thích học, nhưng về lối sống, cách cư xử, giao tiếp với mọi người vẫn rất lịch sự, có phép tắc, có nhiều hiểu biết về cuộc đời và con người, thì tớ thấy, chả có sự chênh lệch j ở đây hết đâu, bạn ạh. Bạn có khi còn phải học hỏi nhiều về vốn sống và kinh nghiệm của anh ấy ấy chứ.
    Tìm hiểu cho thật kỹ về con người người ta đã nhé, chưa j đã sợ chênh lệch đủ thứ, mà chả có căn cứ rõ ràng lắm, thì làm sao tình yêu bền vững được giờ ???
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khả năng là không.
  10. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy thế này . Về vấn đề học thức chuyện chênh lệch chả nói lên điều gì cả , miễn là người yêu của bạn cư xử đúng mực , lịch sự , có hiểu biết xã hội . Và một điều quan trọng nữa là nếu người yêu của bạn không cảm thấy kém tự tin khi tiếp xúc với bạn bè của bạn thì bạn cũng không việc gì phải suy nghĩ cả . Nhưng vấn để ở đây theo bạn nói thì mình cảm nhận sự chênh lệch ở đây ko phải là học thức và văn hoá mà chính là lối sống và môi trường sống . Cái này thì mình hiểu vì mình cũng đang ở trong trường hợp này . Mình sinh ra và trưởng thành trong một gia đình trung lưu bố mẹ đều là công chức , nói chung là tầng lớp lao động , gia đình mình sống rất đơn giản và thoải mái , và bạn bè của mình hầu hết là có môi trường sống giống mình tức là cũng toàn là thành phần dân lao động . Mình có quen một cô gái , cô ấy học rất giỏi và được học bổng đi du học ở Nhật , gia đình cô ấy thì là dân trí thức chính hiệu , bạn bè thì cũng toàn là người học giỏi và có lối sống cũng rất trí thức . Khi mình cùng cô ấy đi chơi với bạn bè của cô ấy thì mình hoàn toàn bị lạc lõng , mình không biết nói chuyện gì cả vì những chuyện mình quan tâm , mình biết thì lại không phải vấn đề họ quan tâm , và trong cách nói chuyện của họ rất là nhẹ nhàng lịch sự , ít khi có sự bông đùa ,cợt nhả . Mặc dù mình cũng đang học đại học và bạn bè của mình cũng đều là người có học , nhưng vấn đề ở chỗ là mình và bạn mình đều sinh ra và lớn lên trong môi trường lao động , nên nhiều khi cô ấy đi chơi cùng bạn mình cô ấy cũng không thấy thoải mái , vì những đứa bạn mình ăn nói rất thoải mái , lời lẽ nhiều khi cũng hơi tục tĩu mặc dù chỉ là đùa nhau nhưng cô ấy không thể thích nghi nổi . Mình có đến nhà cô ấy chơi một lần và tiếp xúc với bố mẹ cô ấy , họ là những người có lối sống quá trí thức , khô cứng , và hơi sáo rỗng . Tuy trong buổi nói chuyện đó mình cũng không thể hiện gì làm phật lòng các cụ lắm , nhưng quả thật ngồi nói chuyện với các cụ thì như là một cực hình với mình , mình cứ phải gồng mình lên để tỏ ra là một người có học và ăn nói nhẹ nhàng tế nhị . Sau buổi gặp mặt đó thì mình cũng nhận ra rằng mình và cô ấy có lối sống và môi trường sống khác nhau xa quá , không thể hoà hợp nổi vậy nên 2 đứa mình đã chia tay .
    Vậy đó vấn đề ở đây mình muốn nói với bạn là , nếu chỉ là chênh lệch về học thức tức là người yêu của bạn ko có bằng đại học và bạn thì có và thậm chí bạn còn định học cao hơn nữa thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến chuyện hạnh phúc của bạn sau này cả , và quan trọng là người yêu của bạn có quan tâm đến vấn đề bằng cấp không thôi , chứ anh ta ko quan tâm ,ko cảm thấy tự ti và không mặc cảm chuyện đó thì bạn để ý làm gì .Còn nếu gia đình anh ấy giống gia đình mình và gia đình bạn giống gia đình người yêu mình tức là có sự khác nhau rõ rệt về lối sống và môi trường sống thì chắc là sẽ khó có thể hoà hợp được , ít nhất là đối với mình . Còn nếu tình yêu của bạn và anh ấy đủ lớn để khiến bạn có thể làm anh ấy thay đổi và thích nghi được với lối sống của bạn thì 2 người cứ đến với nhau thôi .
    Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt nhất

Chia sẻ trang này