1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chênh lêch văn hoá, môi truong sống, liệu có hp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yamdan, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    KHó lắm , lúc đầu khi tình cảm còn nồng nàn thì không sao , nó làm cho người ta vì nhau nhiều hơn mà quên đi một số điều không như ý . Thời gian dài mọi chuyện sẽ khác hẳn
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nói một lời chân thành nhé, khó, khó lắm bạn ạ.
    Lúc mình bé, mình cũng nghĩ đơn giản kiểu yêu nhau thì vượt qua tất cả mọi rào cản, ranh giới, nhưng thực tế thì dù có không ai ngăn cản thì cũng khó lòng tự vượt qua được. Cái này nó không xuất hiện trong ngày một ngày hai, mà về lâu về dài cơ. Học thức khác nhau sẽ dẫn đến nhiều quan điểm khác nhau, cách giải quyết khác nhau mà bây giờ thì bạn chưa thấy đâu. Để có thể kéo dài mối quan hệ thành bền vững thực sự đòi hỏi nhiều hy sinh và nhường nhịn lắm.
    Nhưng tại sao bạn trai bạn không đi học tiếp nhỉ/ Nếu có nền tảng văn hóa tốt thì có thể học bổ túc, học tại chức (một cách thật sự để lấy kiến thức chứ không phải mua bằng), rồi cố gắng theo đuổi một sự nghiệp. Tin là lúc anh ấy có đủ lượng kiến thức cần thiết cũng như một công việc ổn định thì không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mà chính anh ấy cũng sẽ tự tin hơn khi đứng trước bạn và bạn bè của bạn. Khi đó những rủi ro tiềm tàng về sự chênh lệch sẽ được giảm bớt rất nhiều.
    Hồi xưa mình xem phim Khát vọng của TQ, rất thích. Mình nhớ có đoạn Sinh là sinh viên, trí thức yêu Phương là công nhân, học ít nhưng rất tốt và nhân hậu. Họ bị nhiều người ngăn cản nhưng vẫn bỏ qua để đến với nhau. Nhưng rồi cuối cùng họ vẫn ly dị, bởi vì Phương dù vô cùng tốt và tuyệt vời, vẫn không đủ nền tảng kiến thức để sống lâu dài với Sinh, vốn không đủ sự nhẫn nại, độ hy sinh... Mình thấy bộ phim đó rất có ý nghĩa, ở chỗ, sau đó Phương đã biết vươn lên trong cuộc sống hơn nhiều.
    Vài lời chia sẻ và chúc bạn hạnh phúc!
  3. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con
  4. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ có thể lấy 1 con vợ vô học chứ ko thể lấy 1 đứa mất dậy (có thể nó có học)
  5. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Tớ nghĩ quan trọng là văn hóa sống..có rất nhiều người học thức cao nhưng vẫn sống thiếu văn hóa..thiếu lịch sự trong cách cư xử..
    Tuy nhiên, bạn cũng nên suy nghĩ kĩ..yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau..khi yêu, có nhiều điều người ta ko nghĩ đến..có thể bỏ qua hay chấp nhận..nhưng khi cưới..cuộc sống thực tế hơn rất nhiều..
    Theo tớ thấy..bạn đã bắt đầu có sự so sánh,bắt đầu có những suy nghĩ như vậy thì mỗi ngày, suy nghĩ đó sẽ nhiều lên..rồi sẽ đến 1 lúc nào đó bạn thấy chán anh ý thôi...
    Do vậy, chia tay cũng chỉ là chuyện ngày nay hay ngày mai.
    Trong tình yêu , so sánh là hết yêu rồi.. đặc biệt là về trình độ như thế.

  6. anthony86

    anthony86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  7. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mình có 2 bà chị đều học giỏi học cao nữa thế mà lấy chồng thấp hơn cả một "cái đầu". Mình lúc đầu cũng khuyên 2 bà này, nhưng vẫn lấy. Và bây giờ cả 2 đều hạnh phúc, dĩ nhiên nhiều lúc cũng có chuyện này chuyện kia. Mình cũng học cao lắm lúc nói chuyện với 2 ông anh rể cũng thấy khó nói. Tuy nhiên quan trọng vẫn là cách sống, xử sự thế nào thôi...
    Nhân vô thập toàn.
  8. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khó lấy lắm, thật đấy. Sau này khi đã có gia đình, vợ chồng mỗi người 1 sở thích thì làm sao mà gắn bó được.
    Khi đã đi làm rồi thì thời gian dành cho nhau ít lắm, không dung hoà được sở thích thì khó gần nhau. Đấy chỉ là 1 khía cạnh, còn nhiều yếu tố khác nữa.
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu điều bạn muốn nói dù bạn không nói thẳng ra. Cái bạn đang e ngại là cách sống, cách trò chuyện, cách ăn nói, cách giao thiệp, lối sống ...của anh ấy không giống với bạn và đôi khi bạn thấy cả hai không hiểu nhau chút nào, thậm chí là bạn thấy ngại khi phải dẫn theo anh ấy đến gặp bạn của bạn, những người có cách giao tiếp, ăn nói, hành xử "thời thượng" hơn. Đôi khi những điều nhỏ nhặt của anh ấy như rung đùi, ăn nói bỗ bã cũng làm bạn rất khó chịu. Nếu đúng là vậy thật thì bạn chỉ có 2 cách là phải làm sao để thích nghi với những cái đó và dẹp bỏ lối sống của mình đi để hoà đồng với anh ấy . Còn như bạn thấy những cái đó bạn không chấp nhận được, thật khổ sở nếu sau này có một ông chồng như vậy và cuộc sống của bạn mới chính là cái phù hợp với bạn nhất mà bạn không muốn từ bỏ nó để trở thành tầng lớp trung lưu thì mình khuyên bạn hãy cân nhắc kỹ nếu có ý gắn bó lâu dài. Bây giờ bạn còn chưa thấm thía đâu, nhưng nếu đã là vợ chồng rồi thì bạn sẽ có thêm thời gian để đánh giá đối phương. Một khi hình tượng tốt đẹp của người đó không đủ bù lại cho những cái làm bạn chướng mắt thì bạn sẽ có lúc coi thường người ta và tan vỡ gia đình. Dù sao thì nếu bạn nể chồng bạn thì bao giờ gia đình cũng vui vẻ hơn cả .Còn không thể có chung quan điểm sống với nhau thì cả hai sẽ không hoà hợp được.
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chết không cơ chứ các bác ơi. Em có chuyện i chang nè:
    - iem mới ĐH thôi, nhưng người iu em học tiến sĩ lận :D
    - iem chỉ thích nhạc nhẽo ầm ầm, cô í thì chả thích nhạc nhẽo, phim ảnh gì cả.
    - Bạn bè em thì hầu hết là bọn nghe nhạc, xem phin. Bạn bè cô í thì hầu hết là bọn đi học. Nhưng khi bù khú chung thì ko nói chuyện phim nhạc hoặc chuyện học (bí quyết)
    - em thì thích sống 1 mình, cô í thì nhất định sống với gia đình
    - em thì thỉnh thoảng nhuộm tóc màu đỏ, thế là bị chửi cho 1 trận, vì cô í ghét bọn nhuộm tóc. Còn em thì ghét bọn ép tóc, cô í thỉnh thoảng lại đi ép tóc :))
    Nói chung là gần như rất ít sở thích chung, nhưng mà hôm nào cũng nói chiện mấy tiếng đồng hồ ko biết mệt, hạp lắm :D. Vậy mà cũng được 7 năm rồi đó.
    Chúc tình iu đẹp hé :D

Chia sẻ trang này