1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chênh lêch văn hoá, môi truong sống, liệu có hp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yamdan, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Sở thích có thể thảo luận với nhau được nhưng quan điểm sống mà khác thì không thể . Bạn là 1 người sạch sẽ ngăn nắp thì đâu thể sống được với 1 người luôn ở dơ và quăng quật mỗi thứ một nơi, ko thấy rất là chướng sao? Chưa kể là phải sống cả đời và không phải chỉ dừng lại ở những việc đó, mà còn là những việc liên quan đến cách sống của nhau. Nếu bạn là một người lịch thiệp, nhã nhặn thì nếu đi dự tiệc chung với 1 người ăn nói tuyềnh toàng bỗ bã, ăn uống không biết cầm dao nĩa mà cứ oành oạp trước mặt bao nhiêu người thì có thấy mất mặt không?. Người ta lại chẳng nhìn mình như khỉ. Nhiều cái phũ vậy đó, nhiều người không muốn nhắc tới mấy chuyện nhạy cảm này nên nói tránh đi là môi trường sống không giống nhau
  2. yamdan

    yamdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những ý của bạn đúng như điều mình suy nghĩ... Mình thì cũng không phải là con nhà gia giáo truyền thống, cha mẹ cao sang giới thượng lưu gì, cha mẹ mình cũng là những ng kinh doanh buôn bán, nhưng luôn dạy dỗ mình cách sống, cư sử lịch sự, có văn hoá. Lắm lúc mình thấy anh ấy rất "chợ búa", nhất là khi đi chơi vói hội bạn của anh ấy, họ thì cũng ko có gì xấu, vui tính, thân thiện, nhưng lắm lúc theo cảm nhận của mình thì thành thô lỗ, có phần hơi tục...Nói chung là cách sống "bụi". Cái đấy là mình ko thích nhất. Mình rất muốn góp ý với anh ấy, nhưng ko biết nói thế nào... Anh ấy thì vẫn chỉ nghĩ là 2 đứa xa cách do học thức chênh lệch.
    Muốn thay đổi anh ấy bao nhiêu, thì mình lại càng nghĩ rằng đấy là con người ng ta vậy rồi, mình yêu thì yêu bản chất của họ chứ sao lại muốn thay đổi ng ta. :(((( thật buồn...
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời nhất là khi con người sống thật với lòng mình.Các bạn cũng nên nhớ rằng trình độ học vấn chưa nói lên được điều gì trong phong cách giao tiếp.Nếu như bạn lo người yêu của bạn bỗ bã hay ko biết cách ứng xử thì bạn đã sai lầm rồi bởi vì con người ai cũng hiểu điều đó.Nhân đây cũng nói thêm rằng có những bạn gái tiếp xúc với môi trường lịch sự sang trọng nhiều rồi nên các bạn mới không bỡ ngỡ nhưng có những người ít tiếp xúc thì sẽ thấy mất tự tin.Vậy thì cái quan trọng chính là cách bạn tạo cho người con trai đó lòng tự tin.
    Mình thua họ cái giàu sang thì mình phải hơn họ cái đàng hoàng
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cách họ hành xử trong cuộc sống không hẳn là do học thức mà là hoàn cảnh và những người xung quanh. Muốn thay đổi họ về những cái họ đã thích nghi từ lúc bé đến giờ là không thể bạn à. Lúc mình nói chuyện với bạn mình, nó cũng không tin đâu vì nó yêu hắn lắm nên cố làm như đui mù trước những cái từ trước tới giờ nó không ưa nổi. Nhưng nhiều chuyện gộp lại nên nó đã thấy là nó không thể vì tình yêu mà làm được mọi thứ, nhất là khi anh kia thấy anh ta không có gì sai và cho là đó chỉ là do bạn mình thôi. Gia đình bạn có lẽ không thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cách sống của bạn nói thẳng nói thật là high-class hơn của anh ta nên những gì thuộc về cuộc sống bụi bặm không thể làm bạn thấy vui được. Mình chỉ mong bạn hãy cân nhắc kỹ .Có khi mình thấy điều này không quan trọng nên cứ cho qua, nhưng nếu bạn phải đối diện nó mỗi ngày thì trong bạn sẽ hình thành nên một suy nghĩ khác có phần xem thường đối tượng . Không phải khi không mà ông bà mình khi gả con phải "môn đăng hộ đối". Họ không chỉ nhắm vào vấn đề tiền bạc mà còn là nền tảng và cách giáo dục của 2 đứa phải có sự tương đồng thì như vậy cuộc sống chung mới dễ hoà hợp. Bạn đã chọn cái gì thì phải thật cố gắng để làm, nhưng nếu thấy điều đó là khó khăn và triền miên quá, bạn thấy nản ...thì nghĩa là bạn không yêu người đó như bạn tưởng đồng thời cũng không thể dung hoà với cách sống của anh ta.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái chính không phải do người đó không tự tin mà phải nói là quá tự tin với cách hành xử của mình và cho là người khác đánh giá sai về mình. Làm người có lẽ ai cũng biết cách ứng xử nhưng không phải ai cũng ứng xử đúng người đúng việc bạn ạ .Một người được coi là hoà đồng vui vẻ 1,2,3 dzô với bạn bè thì đúng nhưng mang cách hành xử đó vào một bữa tiệc trang nhã thanh lịch là điều không thể chấp nhận được.
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gái là người lăn tăn có lẽ chấm dứt sớm là giải pháp tốt cho cả hai bên. Người yêu bạn là một người đàn ông chín chắn và anh ấy ko đáng bị một cô gái như bạn âm thầm gánh vác một hoài nghi to đùng về hạnh phúc với anh ý.
    Mà sao tới ngày hôm nay, 17/10/2007 vẫn còn rất nhiều người đánh đồng văn hoá với trình độ học vấn thế?
    Khà khà.
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Cái chính không phải do người đó không tự tin mà phải nói là quá tự tin với cách hành xử của mình và cho là người khác đánh giá sai về mình. Làm người có lẽ ai cũng biết cách ứng xử nhưng không phải ai cũng ứng xử đúng người đúng việc bạn ạ .Một người được coi là hoà đồng vui vẻ 1,2,3 dzô với bạn bè thì đúng nhưng mang cách hành xử đó vào một bữa tiệc trang nhã thanh lịch là điều không thể chấp nhận được.
    [/quote]
    Tôi thấy bạn hình như nói hơi quá về những con người đàn ông này.Tôi thực sự không nghĩ rằng lại có người lại ko hiểu được điều này.Có thể do bạn hình thức hoá nó một cách quá mức mà thôi.Với cá nhân tôi thì thấy bạn đưa ra ví dụ chưa cụ thể và ko thuyết phục trong lĩnh vực này.
  8. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn hình như nói hơi quá về những con người đàn ông này.Tôi thực sự không nghĩ rằng lại có người lại ko hiểu được điều này.Có thể do bạn hình thức hoá nó một cách quá mức mà thôi.Với cá nhân tôi thì thấy bạn đưa ra ví dụ chưa cụ thể và ko thuyết phục trong lĩnh vực này.
    [/quote]
    Vd đó chỉ là nhấn mạnh thôi, chứ nhiều lúc bực nhau ngay cả từ câu nói, cách ăn uống, sinh hoạt từ cái nhỏ nhất.
    Nó cũng giống như 2 người học nhảy vậy, dù đúng điệu nhưng có thoải mái khi nhảy với nhau hay không chỉ có 2 người biết.
    Được IllusionMan sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 17/10/2007
  9. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sự chênh lệch về Văn Hoá và Học Thức cũng như nhau thôi.Văn hoá sẽ ảnh hưởng tới lối sống cũng như nề nếp sống của mỗi gia đình còn học thức sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành của con cái sau này.
    Thân,
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này có y chang đâu!
    Bạn và người yêu bạn chỉ khác nhau về sở thích, hay về phong cách sống; chứ chưa phải là đối nghịch nhau về quan niệm sống và văn hoá trong cư xử.

Chia sẻ trang này