1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chênh lêch văn hoá, môi truong sống, liệu có hp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yamdan, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nói là môi trường và cách giáo dục trong gia đình và những người xung quanh sẽ tạo ra nề nếp như vậy đó bạn ạ . Những cái bạn nói không phải ai cũng hiểu được đâu. Nếu sống trong tầng lớp bình dân thì những việc như tôi lấy làm ví dụ sẽ là một điều "bình thường" đối với họ, nhưng trong mắt người khác, cụ thể là những người được thừa hưởng 1 môi trường sống khác, cách giáo dục khác thì đó được coi là "bất bình thường". Tôi đã từng thấy những người như vậy rồi nên tôi không cho là tôi nói quá một lời nào cả .Nếu bạn chỉ sống trong môi trường của tầng lớp middle hoặc high-class thì bạn cũng khó mà hiểu được tầng lớp low-class nó như thế nào và cũng khó thích nghi được . Nhiều khi bạn có làm gì mà những người cùng tầng lớp của bạn cho là lịch sự nhưng những người ở tầng lớp khác lại nghĩ đó là kiểu cách, câu nệ không đáng có
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    văn hoá khác trình độ học vấn .Cái bạn topic đang bối rối là vấn đề ứng xử, cách ăn nếp ở của 2 bên do môi trường khác nhau mà bạn ấy ko dung hoà được. Hai cái đó thuộc lĩnh vực khác .Bạn có thể chỉ tốt nghiệp đại học nhưng phong cách của bạn lịch sự và tế nhị hơn 1 người là tiến sĩ nhưng cách nói chuyện chỉ thế hiện được mình ở tầng lớp bình dân
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng ý mình . Tóm lại là một cô tiểu thư được giáo dục là ăn coi nồi, ngồi coi hướng, đoan trang, lễ phép ...thì rất khó tiếp nhận hình tượng 1 người đàn ông nói chuyện bỗ bã, rung đùi hay đưa tay chọc ngoáy lỗ mũi một cách quá tự nhiên như hơi thở trc mặt mình
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao iem thấy ở bài đầu tiên tác giả viết:
    "Mình cũng rất yêu anh ấy và hai chúng mình thực sự rất hạnh phúc, hoà hợp khi ở bên nhau, từ cách quan tâm chăm sóc đến cách cãi nhau, giải quyết vấn đề..."
    có thấy nói gì đến đối nghịch quan niệm sống , văn hóa cư xử đâu? Quanh đi quẩn lại cũng là chuyện khiêu vũ, đọc sách, học hành,...
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
  6. thubaymua

    thubaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình cũng gần gần như chuyện của bạn, chênh lệch về học vấn là cái thực tại, còn chênh lệch về cái gì nữa thì mình cũng ko biết được.
    Mình sinh ra trong 1gd trung lưu, không giàu sang, nhưng không phải là thiếu thốn. Mình tốt nghiệp ĐH,sắp tới sẽ học lên cao học,mình có một công việc ổn định,một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập khá.
    Còn anh, không học bằng mình, anh làm ngoài, công việc không ổn định.
    Nhưng Anh là một người tốt,quan tâm tới mình, rất chiều mình, trong cách cư xử với bạn bè cũng được. Anh có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình.
    Chuyện của mình cũng lăn tăn y như bạn vậy, liệu tụi mình có thể cưới nhau không, cưới nhau rồi có hạnh phúc không.
    Con người dù có quyết tâm thế nào, yêu nhau thế nào cũng không thể tránh được dư luận. Liệu anh có thể hòa nhập được với môi trường sống của mình, bạn bè của mình, những đứa học nhiều và có một thiên hướng chung là đều làm về kinh tế.
    Những vấn đề này thì anh không thể hiểu được
    Gia đình mình cũng biết chuyện của mình, mọi người phản đối ghê lắm, thậm chí ngăn cấm mình, khuyên nhủ mình, đe dọa mình
    Hiện tại mình đang rất hoang mang và lo sợ
    Liệu có phải khi yêu, mình luôn nhìn anh ở khía cạnh tốt nhất.
    Liệu có phải mình còn quá trẻ, mình không thể hiểu được cuộc sống gia đình và những nảy sinh trong cuộc sống như mọi người nói.
    Bạn bè cũng khuyên mình nên suy nghĩ kỹ vì đó là cả tương lai của mình.
    Rất nhiều người nói mình còn nhiều cơ hội, sẽ có nhiều người tốt như thế, sẽ có nhiều người phù hợp với mình hơn thế.
    Nhưng hơn tất cả mình yêu anh, anh là mối tình đầu tiên của mình, mình không biết rằng nếu mình vì những điều trên mà rời xa anh, liệu mình sẽ như thế nào, có yêu được ai nữa không, có thể nào có cuộc sống hạnh phúc không.
    Nhưng mình cũng vẫn luôn băn khoăn liệu mình có thể vượt qua được tất cả để đến với anh không, liệu mình có thể vượt qua được những lời nói những ý kiến những bàn tán của môi trường xung quanh. Liệu lấy anh rồi mình có hạnh phúc không
    Mình không phải một con người quá nổi bật hay cao siêu gì, mình chỉ là một người bình thường, nhưng từ trước giờ ở trong gia đình, ở xung quanh khu phố, ở cơ quan, khá nhiều người biết đến mình, khá nhiều người để ý mình vì mình học cũng khá giỏi và cũng có thể nói là nổi trội trong công việc, vì thế mà mọi người vẫn đổ dồn khá nhiều chú ý tới mình. Hoặc cũng có thể tại vì mình chẳng chịu yêu ai, chấp nhận ai, nên sự chú ý về 1 nửa của mình càng tăng lên. Chính vì thế mà tạo áp lực với mình, với chính gia đình mình nữa. Gia đình mình vẫn nói đó là danh dự của gia đình và của chính bản thân mình.
    Mình đang băn khoăn lắm, mình phải làm thế nào đây
    Từ khi yêu anh tới giờ mình chỉ ước mình chỉ là một con người bình thường, học ít thôi, giỏi ít thôi, có phải tốt hơn không
  7. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những câu hỏi của bạn thì cũng chỉ có bạn mới tự trả lời được cho bạn mà thôi .
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Câu trả nhời của bạn rất phù hợp với cái biển "biết chết liền"
    @thứ bảy: cố lên bạn ạ, hãy tin tưỏng vào lựa chọn của mình chứ

  9. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    vấn đề khó nhất ở đây đó là 2 bên có dung hoà được môi trường của nhau hay không?
    Tớ nói nhiều chuyện nhỏ như con thỏ như bóp cái tuýp kem đánh răng như thế nào, có người bóp linh tinh miễn là nó ra, có người thích bóp từ dưới lên. Mấy cái lặt vặt này thì có thể bỏ qua hết được, nhưng còn những cái khác lớn hơn, nó ảnh hưỏng tới sỹ diện của 2 bên với người ngoài thì hơi khó (vì có tác động mà). Vd như bạn chỉ hợp cạ với tầng lớp trí thức hay văn phòng, còn người kia hợp với tầng lớp kinh doanh chợ búa chẳng hạn, hehe. Cách nói chuyện, tiếp cận, thân mật, vui chơi khác nhau thì thấy khó hoà hợp lắm.
    Được IllusionMan sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 17/10/2007
  10. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện của e cũng giống chuyện của chị (thubaymua). Chỉ có điều đã có 1 kết thúc rùi. Nhưng buồn! :(((
    Cụ thể hơn thì bố mẹ em không phản đối ra mặt (vì bố mẹ em siêu tâm lý luôn, em lại không dám chính thức giới thiệu 1 cách "hoàng - tráng" nên bố mẹ em chỉ góp ý nhẹ nhàng thui). Bố mẹ anh ý thì quý kinh khủng, gọi "con dâu, con iu" rùi (nghe cũng khoái). Yêu thì dĩ nhiên là yêu rồi (rất yêu là đằng khác), thậm chí đã có lúc e thấy rằng "chỉ cần có anh ý thì lên miền núi sống hoặc đi khai hoang vùng kinh tế mới cũng được" ...Nhưng cuối cùng vẫn chia tay, vì không thể chung hoà được. Anh ý thì thích làm ngoài, tự do nhưng bận rộn. E thì thích làm Nhà nước, nhàn, ko cần giàu, và fải có thời gian dành cho e và gia đình (VD cuối tuần cả nhà đi picnic chẳng hạn). Ngoài ra cũng thêm 1 số lý do giống của mọi người (lúc đi chơi với bạn e anh ấy ngại, e đi với bạn anh ý thì okie...). Cuối cùng thì dù rất yêu, rất hợp ở nhiều điểm nhưng.... :(
    Hi vọng lần sau "rút kinh nghiệm được". Nhưng chắc ... khó!

Chia sẻ trang này