1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chênh lêch văn hoá, môi truong sống, liệu có hp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yamdan, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tỉ dụ như một đứa thích đẻ một đứa không, một đứa thích đứa kia chỉ quan tâm tới việc của mình trước rồi mới lo thiên hạ còn đứa kia thì thích lo cho thiên hạ trước rồi mới tới người yêu mình. Mà đây cũng là chuyện nhỏ vì chỉ có 2 đứa biết với nhau chứ còn những cái làm mất mặt nhau thì sẽ có chuyện to
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nhận thấy là những người có gia đình thường có cái nhìn lý trí và thực tế hơn những người chưa có gia đình. Chênh lệch văn hóa, môi trường sống khó có khả năng hạnh phúc được trừ phi tình yêu đủ mạnh để một hoặc cả hai người chịu hy sinh.
  3. thubaymua

    thubaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, em gái! Cảm ơn anh theInvincible
    Thực sự bây giờ mình cũng không biết phải làm như thế nào nữa.
    Mình cũng đã nói chia tay, 2 lần rồi nhưng mọi chuyện dường như là không thể.
    Mình không thể nén lòng được khi nhìn thấy anh ấy đau khổ.
    Mình đã dứt khoát rất nhiều, lòng nhủ lòng rất nhiều, nhưng đối diện với người ta mình lại không thể nhẫn tâm, không dối lòng được.
    Anh ấy cũng đang cố gắng rất nhiều, hy vọng rất nhiều, mình thấy mình tệ quá
    Đọc lời khuyên của các bạn, mình cũng thấy được an ủi phần nào.
    Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến chuyện của mình, cảm ơn.
  4. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tình yêu và hôn nhân nó đâu có đơn giản như lắp đúng Chip vào Main mà nhất thiết phải cùng môi trường, học thức,... Tóm lại là người ngoài khó mà biết lắm, quan trọng là 2 người trong cuộc thôi.
    Giả dụ những câu hỏi kiểu như "Không biết tôi có vượt qua những lời đàm tiếu, sự chênh lệch này được không,.." thì ngoài người hỏi ra ai mà trả lời hộ được?
    Còn một ý nữa tớ muốn nói là cuộc sống này đa dạng lắm, muôn vàn nghề nghiệp ,tính người , hoàn cảnh gia đình, học vấn,... làm sao mà đánh giá một người đơn giản qua vài thứ đó được. 2 người yêu nhau lâu rồi tìm hiểu nhau lâu rồi thì biết chứ người ngoài cuộc thì bình luận hú hoạ vậy thôi.
    (Mà em hỏi thật chứ học đại học, nhà gia giáo, trung lưu, nghề nghiệp ổn định,... đã là cái qué gì đâu nhỉ? Mẫu người như vầy nhan nhản. ừ, cùng môi trường nên hợp nhau hả, vậy mà đầy người cùng môi trường như vậy vẫn không yêu nhau đấy, vì sao? vì sao? ôi trời, cái sự yêu này sao mà phức tạp, làm sao mà giải thích được ! Thà em lấy người em yêu mà có một số điểm không hợp, còn hơn là lấy người perfect hợp khít mà chả yêu tí lào !)
  5. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử phán xem chênh lệch thế này liệu có ổn không nhé:
    - Chàng: đẹp trai; nàng: rất đỗi bình thường, hơi xấu gái
    - Chàng: Cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp; nàng: cẩu thả, bừa bộn
    - Chàng: Tinh tế, khéo làm, khéo nói; nàng: hơi vô tâm, đoảng vị
    - Chàng: kín đáo, kỹ tính; nàng: xuề xoà, phổi bò
    .........
    nhân vật nữ trong câu chuyện ấy là mình đấy, yêu phải 1 Mr Hoàn Hảo thế này, mình hoang mang quá! Có ai từng ở trong hoàn cảnh này ko?
  6. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn moon_cat , những câu hỏi đại loại như liệu mình có hợp với người đó không , liệu sau này mình có hạnh phúc không thì kể cả người trong cuộc thậm chí cũng không thể trả lời nổi khi mà nó là tương lai xa . Nếu các đôi yêu nhau mà có thể trả lời được các câu hỏi này thì chắc xã hội sẽ trở nên tốt đẹp quá vì chả có đôi vợ chồng nào dẫn nhau ra toà li dị cả . Quan trọng là người ta yêu mình thật lòng , người ta chân thành với mình , người ta vì mình mà có thể thay đổi bản thân sống tốt hơn ( bạn trai của chủ topic ) . Vậy không hiểu các bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa đây .Mình thấy hình như tình yêu của các bạn dành cho người ta cũng không đủ lớn nếu không muốn nói là cũng chưa yêu người ta thật lòng ,mà mới chỉ dừng lại ở mức độ thích mà thôi ( cái này mình cũng nói theo suy nghĩ chủ quan của mình , nếu ko phải thì bỏ qua ) . Tại vì nếu yêu một cách mãnh liệt thì chắc các bạn đã không lăn tăn về những chuyện anh ấy có xứng với mình hay không . Mình thấy so với trường hợp của cô chủ topic này http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/972023.ttvn thì mình thấy các bạn có một tình yêu bằng phẳng và dễ dàng hơn nhiều . Đặc biệt là bạn thubaymuathu ,vì là người ngoài cuộc nên mình không thể biết tính cách của anh ấy thế nào , là người có tham vọng hay không , cái này thì cũng chỉ có bạn mới đánh giá được . Nhưng có thể bây giờ anh ấy chưa thành đạt bằng bạn , nhưng tương lai còn dài , nếu là một người đàn ông tự tin và bản lĩnh thì anh ấy vẫn có thể thành công về sau này . Nếu là một người nhu nhược và không có chí cầu tiến thì chắc ngay từ đầu bạn cũng đã không yêu anh ấy rồi đúng không . Bạn bè và gia đình của bạn , và mọi người ở trên TVTY này cũng chỉ là những người ngoài cuộc ko thể đưa ra một quan điểm gì chính xác được , cuộc sống đâu phải 1+1 = 2 , và đâu phải ai cũng giống ai , nên trong chuyện này chỉ có bạn là người tự quyết định mình phải làm gì mà thôi . Nếu tình yêu của bạn lớn hơn những cái môn đăng hộ đối trước mắt kia thì bạn tiến tới với anh ấy , còn nếu ngược lại thì chia tay.
    @ Yamdan : Trường hợp của bạn thì thực sự là mình cũng chả dám khuyên thế nào cả vì đúng thật là bạn và người yêu bạn như ở hai mặt đối lập nhau . Và nó đã ăn sâu vào suy nghĩ vào lối sống của 2 bạn từ khi còn nhỏ cho tới khi trưởng thành, vậy nên đúng là rất khó dung hoà . Mình chỉ xin nói thế này thôi còn quyết định là ở bạn . Nếu xét về mặt xã hội thì tầng lớp trung lưu chiếm phần lớn trong xã hội , tức là có lối sống không quá cầu kì trong giao tiếp và sinh hoạt . Vậy nên bạn trai của bạn là một người hoàn toàn bình thường và chả ai có một cái nhìn không hay về bạn trai bạn cả . Còn số người như bạn và bạn bè của bạn thì mình nghĩ cũng nhiều nhưng ko phải là chiếm số đông . Vậy nên vấn đề ở đây chỉ còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn mà thôi . Nếu bạn yêu anh ấy nhiều và có thể nhìn nhận một cách nhẹ nhàng sự việc đi thì bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn với anh ấy , vấn đề ở đây là bạn chuẩn bị tâm lí thật tốt để không bị shock nếu 2 người sau này có lấy nhau . Còn việc bạn bè anh ấy nói chuyện có bỗ bã mà theo bạn là nhiều khi hơi thô lỗ thì nó cũng là một việc rất đỗi bình thường trong xã hội này , vì những con người như vậy vẫn chiếm đa số trong xã hội . Vào khu kí túc nam của các trường đại học thì những câu chuyện bỗ bã thô lỗ của các nam sinh viên lúc nào mà chả có , mặc dù họ đều là người có học đấy chứ . Vấn đề là bạn là người hơi khó tính và ít va chạm quá nên đâm ra không quen thôi . Nếu bạn nhìn nhận vấn đề này một cách nhẹ nhàng thì chả có vấn đề gì cả còn nếu vẫn không thể dung hoà được thì việc chia tay là điều không tránh khỏi . Đừng tìm cho mình một người hoàn hảo để yêu mà hãy tìm người yêu mình một cách hoàn hảo .!
  7. yamdan

    yamdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn mọi nguời đã vào góp ý. Hôm trước lại có một chuyện làm mình càng thấy... Mình và anh đỗ xe đợi một ng bạn, khi ra thì có một xe đỗ đằng sau nên ko ra đựoc, anh ấy bực rồi chửi "dm" (tất nhiên là nói một mình thôi chứ ko phải chửi ai), mình nghĩ đấy cũng là bt thôi nhưng ko hiểu sao mình ko quen đc, có thể do mình ko bao h nói và cũng ko bao h tiếp xúc với nhung ng nói câu đấy cửa miệng. Nói chung đấy chỉ ví dụ một chuyện lời ăn tiếng nói thôi. Đối với mình thì ko vấn đề gì mấy, nhưng giả sử nếu đi với ai khác (vd như bố mẹ hay bạn bè mình chẳng hạn, họ sẽ đánh giá thế nào?)...vv. Hq bọn mình cũng nc với nhau. Cũng nói là rất khó vì đó là cách sống từ bé rồi, anh còn nói thẳgn là anh "thô lỗ, kiểu xã hội". Mình nghĩ bg muốn hoà hợp thì mỗi ng cần hy sinh và cố gắng một chút. Dù sao cũng cám ơn sự góp ý của các bạn rất nhiều... Chào mọi ng nhé!
  8. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bạn , mỗi người chịu hy sinh một chút vì nhau thì việc dung hoà 2 tính cách đó hoàn toàn có thể mà . Anh ấy là người lớn và cũng là người hiểu biết nên việc điều tiết hành động cũng như lời nói sao cho phù hợp với hoàn cảnh là điều không phải quá khó đâu , chỉ cần bạn nhẹ nhàng và tế nhị với anh ấy chứ đừng góp ý thẳng thắn quá có thể sẽ làm anh ấy tự ái , đừng cố gắng thay đổi anh ấy vì điều đó là không thể . Về phía bạn chỉ cần bạn nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng đi , đừng khó tính và khắt khe quá đừng để ý nhiều quá đến lời nói của anh ấy , vì suy cho cùng những lời nói đó cũng vô hại và chả ảnh hưởng gì đến ai cả . Điều đó chỉ chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông hoàn toàn bình thường và không hề bônsêvic thôi .Chứ đàn ông con trai mà không bao giờ chửi thề thì có cái gì đó hơi bất bình thường đó . Mà cái quan trọng nhất của một gia đình êm ấm hạnh phúc là người chồng yêu thương vợ có trách nhiệm với gia đình , mà anh ấy lại có phẩm chất đó thế là ok rồi đúng không . Chứ lấy một ông trí thức , ăn nói lịch sự hợp về lối sống nhưng mà ko yêu thương mình thật sự thì cuối cùng còn khổ sở mệt mỏi hơn .
    Chúc hai bạn có được một tình yêu đẹp và sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc !

Chia sẻ trang này