1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chênh lệch về trình độ????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch về trình độ????????

    Các bạn nghĩ sao nếu người con trai có trình độ kém hơn người con gái? liệu có thể có một tình yêu không nhỉ? theo tôi thì khó .... vì ngoài tình yêu, tôi nghĩ người con trai cần phải có cái gì đó để người con gái ngưỡng mộ, khâm phục, vì vậy nếu bạn kém cô ta quá thì có lẽ sẽ khó có thể tồn tại được một tình yêu.... theo tôi điều này cũng dể hiểu vì khi yêu người conn gái luôn muốn yêu người giỏi, có như vậy mới đem lại cho cô ta một cuộc sống hạnh phúc, mới làm cho cô í hãnh diện khi đi bên người mình yêu, ... và còn nhiều thứ nữa. Nghe thì thật là phũ phàng nhưng sự thật luôn là như vậy đó.... không biêt tôi nghĩ vậy có sai không nhi? Có thể tôi là người thuộc tuýp người cổ điển nên mới nghĩ vậy, còn các bạn thì sao?????
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ừm...đúng, đồng ý ....chênh lệch về sự giàu nghèo còn có thể vượt qua chứ còn chênh lệch về trình độ giữa cô gái ( cao hơn ) chàng trai thì cũng là vấn đề lớn nhỉ...
    Xem mấy bộ phim cô gái mà yêu chàng trai nghèo toàn là các chàng đó phải có tài học giỏi hay năng khiếu nào đó khiến các cô tiểu thư mến mộ...chứ nếu chàng trai mà thua kém về tài học hay trình độ với nàng thì e là....sau này sống với nhau chắc sẽ khó hợp trong suy nghĩ chăng...?
    Nhớ cô hoa hậu nào đã từng bảo rằng : " người yêu của em phải hơn em cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng..." oai thiệt nhỉ..... Do đó cô nào mà đã Ph D rùi, chắc anh nào muốn theo phải trên Ph D quá....
    Trai ham sắc, gái ham tài muh....
    Thế còn X600, chắc you hơn cô bạn gái của you rùi nên mới lập ra topic nì chứ dzì...
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tài : rất nhiều loại tài.. Đâu có phải cứ đi sưu tập bằng cấp đầy mình là tài đâu. Cần xem xét lại....
    Tài còn một vế nữa là giỏi.... Chịu khó luận nốt đi. Trình độ GS TS gì đó mà nói chuyện không hiểu nhau thì giỏi với ai.?? heeeee
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ là bạn x600 nghĩ đúng rồi đấy, dù cổ điển or hiện đại thì ai cũng nghĩ thế thôi
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Chao ban X600!
    hum theo minh thi cach nghi cua ban co nhieu điem can phai xet cho ro rang!
    Trinh đo ban noi toi o đay cu the la cai gi?trinh đo hoc van?hay kinh nghiem song?va neu la ca hai thi dung tu"trinh đo"lieu co đung hay khong?
    Du the nao minh cung xin cho ban vai y kien rieng cua minh nhe!
    Minh đong y voi ban ve viec"trinh đo"co the la rao can lon trong tinh yeu neu co su khong can bang.Nhung la o khia canh kinh nghiem song.
    Tinh yeu hoan toan dua vao tinh cam va vi vay cach nhin cuoc song nay the nao đo moi chinh la cai ma nguoi ta co the gan nhau phai khong ban.
    Minh chi co them y kine vay thoi!
    Neu ban than chung ta qua đe cao hay qua giam bot mot van đe nao thi tu ban than chung ta đa lam kho chinh ban than minh roi!
    Chuc cac ban co cach nghi đugn đan nhat!
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hm, mình có đứa bạn gái sắp lấy được cái bằng tiến sĩ về Luật học. Tên này đã kết hôn với chồng hắn được gần 1 năm.
    Ông chồng học hết cấp 2, hiện giờ là một tay buôn bán xe hơi. Hai đứa vui vẻ hạnh phúc. Sắp có baby.
    Nói chung cũng tuỳ từng trường hợp. Tuy nhiên không nên quá chênh lệch về trình độ, giả dụ như chị làm thạc sĩ, tiến sĩ mà lấy anh hồi trước học hết lớp 3 trường làng thì nhất định không được
    Còn con gái thì đương nhiên thích người chồng phải học cao hơn mình rồi.
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ùh, mình cũng nghĩ vậy, cái trình độ ở đây không hẳn chỉ bó hẹp ở học vấn đâu nhé! mình nghĩ cần có cái gì đó để người yêu tôn trọng, nếu không khó lém.
    Cũng biết yêu thì không quan tâm nhưng mà đó là tình yêu tuổi trẻ thui, khi người ta cập kề cái tuổi lập gia đình thì đó là chuyện lớn đó, đó chính là yếu tố để dẫn đến hôn nhân, và cũng chính là lý do mà yêu nhiều nhưng cưới 1 đó..........
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình tán thành quan điểm tài phải đi chung với giỏi nữa. Và một người ít học vì điều kiện sống, vì những tác động bên ngoài khác hẳn với một người không thể học nhiều hơn. Hơn nữa, ngay cả khi người chồng kiếm nhiều tiền hơn, có được tình yêu, sự nể phục, yêu thương của người vợ đi nữa, tình cảm, sự chia sẻ trong đời sống vợ chồng cũng có thể gặp rắc rối. Tình yêu có thể đủ mạnh để người ta vượt qua trở ngại đó nhưng đến khi về với nhau, nếu anh chồng không chịu học hỏi, trau dồi thì khoảng cách về tâm hồn giữa hai bên sẽ dần dần rộng thêm ra và đến lúc nào đó, khoảng cách sẽ đủ rộng cho một thứ gì khác ... nằm ở giữa...
  9. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    dông ý nah!rõ ra`ng la` chênh lệch vê` cái zi` đó thi` co`n ba`n đc , nhưng nếu vê` tri`nh độ thi` miễn ba`n nah!(nói vê` mọi măt đó)Vi` rõ ra`ng nếu ông nói ga` ba`hiểu vịt thi` thương yêu la`m cái wái gi` đươc!
    ma` nói thât, thơi` buổi nay` ma` con trai thua kém chị em fụ nữ vê` tri`nh độ thi` nhục lém nah!con gái buổi na`y vư`a giỏi vưa` đẹp lại có tri`nh độ thi` đoi` hỏi ở đối fương cũng cao hơn hẳn!nên có thể chấp nhân ngươi` yêu xấu tí, gia` tí, nghe`o tí...nhưng dốt thi` dâu` thua mi`nh môt tí cũng ko đc đâu1nên wý ông ui, liêu ma` tư nâng cao tri`nh đô tí cho chị em nhơ`!
  10. phuthuy20

    phuthuy20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc topic này và nghe ý kiến của mọi người ,mình thực sự hoảng hốt vì đây chính là vấn đề đang làm mình hoang mang và dằn vặt. Hiện tại mình đang yêu 1 người nhưng người đó lại thua mình về mọi mặt ,mà trong đó sự chênh lệch về học thức lại là cái lớn nhất. Ngay từ lúc đầu mới quen ,mình đã nghĩ đến tuơng lai sau này chắc không có kết quả nhưng lại không cưỡng lại được tình cảm của người đó và của chính bản thân mình. Hiện giờ mình và người đó rất vui vẻ và hạnh phúc,người đó đang cố gắng học cao hơn và hoàn thiện hơn . Nhưng theo các bạn ,có xoá bỏ được sự chênh lệch này không và trong tương lai tụi mình vẫn được như hiện nay ?

Chia sẻ trang này