1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chênh lệch về trình độ????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    quả thật cũng khó để so sánh vì lấy gì mà so sánh phải không, nhưng tôi nghĩ là đàn ông phải có một cái gì đó khiến người con gái nể phục, không nhất thiết cứ phải học giỏi, tài cao, lắm tiền mà đôi khi chỉ ở sự trách nhiệm với gia đình v.v.... không biết tôi nói đúng không?
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hmm, một lý do nữa, nghe có vẻ hơi buồn cười:
    Lấy chồng hơn mình cho con cái thông minh hơn 1 chút. Tự nhiên nghĩ đến đây em lại chợt nhớđến 1 câu chuyện, nôm na là thế này: Một cô gái rất xinh(hình như là kỹ nữ thì fải) đến nói với 1 nhà Toán học trẻ tài năng, chỉ mỗi tội xấu ơi là xấu "Anh lấy em đi, con chúng ta sẽ đẹp như em và thông minh như anh" Nhà Toán học kia đáp "Chỉ sợ rằng nó có bộ mặt của anh và cái đầu của em thôi"
    hà hà,
  3. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Gửi các cô : anh thấy các cô ngớ ngẩn quá .Thông minh không phải cứ phải bằng nọ bằng kia , thông minh không hẳn thể hiện ở học vấn mà còn cả trong đời sống ,ứng xử ,giao tiếp nữa . Càng học nhiều càng học cao chẳng thấy trình độ bằng cấp là cái đếc gì cả .
    Nhiều người không được học đến nơi đến chốn nhưng họ vô cùng thông minh .
    Còn con gái thông minh à ? Anh nói chuyện 1 lần là anh biết ngay ( khoản này công nhận mình giỏi ) mà không cần biết cô ta là tiến sĩ hay cao đẳng hay cấp 2 gì hết .
    Anh chỉ cần lấy cô vợ theo anh là thông minh và tốt nghiệp lớp 12 là đủ hê hê hê
  4. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hãy tưởng tượng khoảng cách trình độ giữa 2 người là 1 bức tường, cao và khó mà fá được.
    -Nhưng nếu 2 chiến sĩ mà trang bị thêm vũ khí tình yêu + cố gắng hoàn thiện chính mình đi kèm thì chuyện fá tường hay vượt tường chỉ là chuyện cỏn con.
    -Nếu không có ư, cứ ngồi đó mà chờ tường nó sập zô đầu.
    Mà bằng cấp là wái gì nhỉ ? cái wan trọng hơn là kinh nghiệm và có cơ hội, tôi nghĩ vậy đấy.
  5. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    trình độ ko phải đo bằng bằng cấp !
    là chồng hay người iu mà thấp hơn một cái đầu thì chính bản thân cũng cảm giác ... thấp kém , ko xứng !
    muôn đời vẫn vậy ...
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu truyện về An-đec-xen và một người phụ nữ quý tộc chứ ko phải cô kỹ nữ và nhà toán học như em kể đâu.
  7. phuthuy20

    phuthuy20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cam on cac ban đã góp ý cho mình .Hiện giờ minh thấy tự tin hơn rất nhiều .Sự phù hợp về trình độ là cần thiết nhưng quan trọng là phải cố gắng hết mình ,phải vậy không các bạn ?
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    uh, nói thì dễ nhưng thực hiện khó lắm đó, bạn cần phải cổ vũ anh í, khích lệ anh í nhé!

Chia sẻ trang này