Chênh vênh.... Chẳng biết có nên viết lên đây không, nhưng lúc này thấy trong lòng thật không vui, mình muốn tựa vào ai đó, muốn một lời khuyên của ai đó, để đầu óc mình được thảnh thơi cho công việc.... Tụi mình sắp làm đám cưới, kế hoạch đến tháng 10 này, vẫn còn xa, nhưng mình lại đang thấy rất bất ổn. Biết nói thế nào nhỉ? Mình và anh yêu nhau và cũng đều trải qua một mối tình, ng yêu cũ của anh sang nước ngoài lập nghiệp và định cư luôn bên đó. Đó là cú vấp đầu đời của anh, mình kể vậy để các bạn dễ hình dung và thông cảm với anh vì những chuyện mình kể ra đây... Tụi mình sắp làm đám cưới rồi, dự định tháng 02 này hai gia đình gặp và nói chuyện để chính thức đi lại, vậy mà mình lại đang muốn ngừng chuyện này lại và suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục làm đám cưới với anh không? Có người nói với mình, nếu còn chần chừ điều đó có nghĩa thật không ổn nếu mình làm đám cưới, nghĩa là mình chưa có được một Mr Right. Nhưng... Anh yêu mình, mình cũng vậy. Nhưng... Mình không biết do anh hay ghen hay do bản tính của anh là ích kỷ nữa. Ngày trước lúc mình hay kể về cô bạn ở cty (bạn gái nhé) anh cũng không thích, anh bảo em lúc nào cũng LH, LH... mình điều chỉnh và ít nói về bạn bè. Rồi đến những ng bạn khác giới, bất kể cuộc điện thoại nào của ng khác giới gọi cho mình dù là quan hệ công việc hay xã hội, anh đều tỏ ra rất khó chịu... Mình có thể hạn chế quan hệ của mình trong những chuyện này (dù mình cảm thấy đôi khi mình đang đánh mất mình), cả chuyện anh ghen với ng iu cũ của mình mình cũng đã thay đổi theo ý của anh là mình không liên lạc với ng iu cũ nữa, dù giữa tụi mình sau khi yêu là một tình bạn chân thành, trong sáng không vụ lợi. Tất cả những chuyện trên mình có thể hiểu anh, chấp nhận và hy sinh vi anh được. Nhưng có chuyện này... Mình có một ng bạn (khác giới), bạn học cùng cấp 3 với mình nhưng hai đứa chơi thân, kết nghĩa chị em, hắn yêu thương và lo lắng cho mình luôn luôn nhiều hơn những người khác, thậm chí hơn cả bản thân mình tự lo cho mình. GĐ hắn cũng coi mình như con, GĐ mình cũng vậy, hắn gọi mình bằng chị và xưng là cậu. Có lẽ vì vậy mà anh khôg thích, không hài lòng. Nhưng thực sự mình và ng bạn kia chỉ đơn thuần là tình chị em, trong sáng thôi. Ng bạn kia cũng sắp làm đám cưới, ngày 24.01 (AL) này rồi. Anh luôn khó chịu khi thấy mình nhắn tin, gọi điện thoại hoặc nhận điện thoại từ ng bạn ấy, anh bảo mình " anh không cấm em bạn bè, nhưng em bỏ cái kiểu xưng hô đó đi, nghe cứ thế nào" mình thấy anh như vậy là không tôn trọng mình, không tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình. Quan trọng là mình không thấy có điều gì sai trong mối quan hệ chị em của mình. Anh còn bảo mình là đừng ngạc nhiên khi anh sẽ có một ng em gái suốt ngày đt, nt như thế, rồi thì "anh sẽ làm với em như anh đang cảm nhận những gì em làm với anh. Bây giờ anh đang nhớ em như em cảm nhận được thế, nhưng sẽ đến lúc em không cảm nhận được điều đó như anh bây giờ không cảm nhận được gì từ em", rồi " đám cưới bạn em là bạn em, đừng có rủ anh đi cùng"... Mình thấy buồn vì không có sự tin tưởng ở đây, mình sợ sau này cuộc sống của mình sẽ không hạn phúc. Không chỉ có chuyện này, VD mình đi chơi với bạn, đi với công ty mình nếu không có anh đi cùng thì anh điện thoại, nt liên tục muốn mình về sớm, mặc dù khi anh lấy lý do đi với bạn hoặc đồng nghiệp của anh thì chuyện anh về lúc nào mình không có quyền ý kiến. Mình đi đâu chơi xa (vd về quê, sang nhà chú bên Gia Lâm...) mà không có anh đi cùng thì gần như fải nt cho anh n hơn bth, nếu không anh sẽ cho là mình đi chơi với ai, hoặc mải chơi mà quên mất anh... Mình đang không biết có nên tiếp tục không, nếu cưới rồi liệu mình có hạnh phúc. Mà nếu không có anh mình cũng kô biết có hạnh phúc ko vì mình rất yêu anh. Mình fải làm gì bây giờ đây???
đừng lo, lần đầu quyết định việc lớn của đời mình nên có chút đắn đo, lo sợ, băn khoăn cũng là thường thôi cứ quyết định đi bạn à, ai lần đầu cũng thế, vài lần sẽ quen thôi mà...
Chị cứ bình tĩnh đã, coi như đây là cách để chị xả xì trét thôi nhe''. Bọn em chỉ biết được chuyện của chị khi đọc topic, bọn em ko quen biết anh chị thật sự ở ngoài đời để mà tư vấn hay góp ý cho hợp lý. Đây là chuyện hệ trọng của cả đời chị, bọn em ko có quyền tư vấn những lời lẽ vo trách nhiệm. Chúng em luôn động viên và tin tưởng chị sẽ có lựa chọn đúng đắn, qua ban bè, người thân, qua quan sát , qua những biểu hiện của anh mà chị mới biễt. Sắp đến ngày đám cưới nên ai cũng căng thẳng hơn bao giờ hết. Em nghĩ chị cứ nên bình tĩnh lại, nếu anh chị đã yêu nhau một thời gian dài, em nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể bàn bạc, đưa ra góp ý ngay với chính người yêu của mình. Chị có thể góp ý với anh ấy, nhẹ nhàng và từ tốn có tình có lý, em nghĩ anh ấy cũng dần dần nghe ra thôi. Vẫn còn thời gian để suy nghĩ mà chị , dù gì thì em tin chắc rằng anh ấy rất yêu chị và ko muốn rời xa chị đâu.
Oạch......Ghen, ích kỷ thì cũng là yêu. Thà có 1 người chồng yêu mà hơi hẹp hòi còn hơn có 1 người chồng không cần quan tâm đến việc mình đi với ai,...... Chắc bạn không trải qua nhiều cuộc tình. Trải qua nhiều cuộc tình thì thấy ích kỷ hẹp hòi trong tình yêu cũng là đáng quí rồi.
oai phục chị này wá. Nếu ng yêu em như vầy chắc em ko chịu nổi ý. Hix ( đó có phải lí do khiến mình...hehe) 2 người iu nhau, anh ấy yêu chị nên chắc mới hay ghen như vậy. NHưng em cảm thấy hơi ích kỉ chị ạ. Lại sắp cưới, hm, nếu cưới về rùi mà anh ấy vẫn cứ kiểm soát các mối quan hệ của chị thế, rùi hạn chế bạn bè này nọ. Thì hơi mệt đấy nhỉ. Bi jờ vẫn yêu thì mình vẫn có gì đó free chứ nếu cưới nhau về rùi, đâu thể ý kiến ý cò nhìu.Nhưng chị rât yêu anh ấy ~~>chắc chị chấp nhận được ? hi, em nghĩ dzậy thui. Chúc chị hạnh phúc nha ^^ http://uk.360.yahoo.com/yes_iamthao
đám cưới là cái mốc quan trọng của cả 1đời người. vì thế nên nghĩ kĩ, k nên gắng gượng nếu cảm thấy nó có j đó bất ổn. đành rằng cưới rồi vẫn có thể li dị và cưới lại, nhưng cái chính là...có đáng cưới 1ng như vậy hay k. t thì quan niệm về tình yêu có fần thóang nhưng quan niệm về gia đình thì k thế. t nghĩ ngòai việc lấy 1 ng chồng, bạn còn fải xác định đó là ng cha cho các con của bạn nữa. a ấy fải đáng mặt đàn ông chứ. Ghen 1chút là yêu nhưng ghen như thế thì ích kỉ quá, nếu như vì a ấy đã vấp nên thành ra như vậy thì hóa ra a ấy vẫn chưa quên chuyện cũ và đang lấy bạn ra để so sánh và chỉnh sửa thái độ àh. T hi vọng bạn thật minh mẫn khi quyết định. nếu 2ng thật lòng muốn lập gia đình và sống hạnh fúc bên nhau, t nghĩ là sẽ còn rất nhiều ngày đẹp cho các bạn chọn hãy cho a ấy hiểu vị trí a ấy quan trọgn nhưng k có nghĩa là k có a ấy bạn k sống nổi nên a ấy tốt nhất là nên biết tôn trọng bạn.