1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chênh vênh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh....

    Chênh vênh,........

    Chênh vênh từ trong những giấc ngủ, chênh vênh trong những cơn mơ. Tối qua em mơ em nằm dài trên bãi cỏ dài ven sông, những cánh đồng và những con đường vắng, nhớ con đường ông nội hay đưa em đi hồi nhỏ, một bên là đồng, 1 bên là sông với 2 hành thông cao vút. Trong cơn mơ tiếng cười của em trong vắt, nó vỡ tan chứ không đắng đắng, không ặc ặc, không gượng gạo như em lúc này,...

    Chênh vênh trên xe bus, tự dưng em nhớ anh vô cùng, nhưng mà thôi nhớ mình yêu nhau xong rồi cơ mà. Thôi em tự cho em 1 cơ hội để quên anh, để đá anh vào những mớ kí ức lộn xộn không đầu không cuối của em, để tình cảm của em vào trong góc phủ đầy mạng nhện của tim em. Em không khóc chỉ là bụi bay vào mắt thế thôi,......

    Chênh vênh trên đường đến chỗ làm, em đi làm sớm 1h, chẳng biết làm gì, em ngồi ở công viên gần đó, trời mùa thu, lá vàng và mưa bụi, tự dưng thèm có ai đó để nói chuyện. Chỉ là đá đểu như anh Chiến cũng được, chỉ là nghe câu chửi quen thuộc:-" Mày điên cha nó rồi em ạ" của anh Hà, hay là chỉ nghe mấy câu chuyện vớ vẩn của anh Thịnh cũng được. Tự dưng ra em phát hiện bạn bè của em ít con gái vô cùng, có mấy đứa nhưng giận nhau hết rồi, pó hands. Gọi điện thoại nhưng rồi dập máy ngay thôi để tâm hồn em đi lạc 1 chút cũng được, để cho nó đi lêu bêu 1 chút cũng được, dù biết sẽ lại ốm mất thôi trời lạnh thế cơ mà.

    Chênh vênh ở chỗ làm, ngồi một chỗ mặt nghệt ra chẳng tập trung được gì cả, Manager nhìn thấy oải quá hỏi mày cười cái đi cho không khí trong phòng bớt u ám, mình nói từ Whisky, mép có nhếch lên như 1 dấu ngoặc đơn buồn bã, bà ấy buồn quá vỗ vai nói:-" Thôi nào nhìn mày oải quá, đi về sớm đi".

    Chênh vênh ở nhà:- Tự dưng sao mà em thèm bia thế định rủ anh Dũng đi uống nhưng nghĩ lại sẽ phải về nhà trong nhiệt độ -1 và lại trong tình trạng sức khỏe không được tốt, oải quá nên thôi. Ol một tý nhưng mạng lại điên, sau khi sửa được mạng thì Yahoo bị xóa béng đi mất. Sao mà bực bội vào được có mỗi internet thôi thì lảm nhảm cho một ngày chênh vênh vậy
    Chênh vênh, rơi tự do, đến đâu nhỉ????
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mọi ts ở đây hầu như đều bắt đầu từ lover thì phải...ko bít cm ntn bi h ...
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hix,cứ nói là cho rơi tự do nhưng cũng chẳng làm được,vì bản năng của con người ko bao jờ cho fép như vậy...Chênh vênh,cs bao giờ chẳng vậy,có yêu có thương,có hờn có giận thế mới làm nên tình yêu và cuộc sống này..
    Hãy cố gắng,nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống là sẽ ổn mà
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    chênh vênh ko biết mình đang đứng ở đâu nữa
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    chênh vênh! em đang chênh vênh đây.chênh vênh giữa cuộc đời,giữa gia đình.giữa bạn bè.giữa sự nghiệp,giữa tình yêu
    và nhìn lại hình như mình là người tay trắng.chẳng có gì cả.nhưng lại có rất nhiều thứ mà người khác ko có
    chênh vênh cứ chênh vênh đi.chênh vênh hết rồi ta lại là ta
  6. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lại lạc vào đây, những ngày buồn chợt nhớ ngày xưa.
    Chông chênh... thèm được gặp đằng ấy một lần. Vui vì vẫn còn giữ được nét hồi hộp mỗi khi đi ngang qua những nơi đằng ấy có thể xuất hiện.
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chênh vênh nhớ 1 dáng hình........., bao giờ cho hết tình yêu!
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đang đứng ở ngã tư đường, chênh vênh quá cơ
  9. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lại giống bạn rồi! Cũng đang chênh vênh! Cũng chẳng biết phải làm sao nữa! Lý trí bảo quên đi, nhưng đôi khi, hành động lại đi theo hướng ngược lại! haizzzzzzzzzz
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi bản thân ko điều khiển được lý trí thì fải
    Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...

Chia sẻ trang này