1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chênh vênh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dothienninh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothienninh

    dothienninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh

    12:34 18-09-2009


    Tự nhiên buổi sáng thấy buồn kinh.
    Tỉnh dậy ,2 con bạn đã tự mở cửa về từ lúc nào ...Mãi mới bò dậy ra khỏi dường ,mở cửa sổ .
    Trời nắng thật đẹp .Chỗ sàn vạt nắng đổ vào vàng óng .Cửa sổ vẫn là góc bình yên nhất của nhà , cây ,nắng và gió .Chỉ thiếu bầu trời .
    Đưa tay chạm vào nắng ,cảm giác ấm áp ngồi gọn trong vạt nắng nhỏ ấy ,và nhớ lúc ngồi giữa lòng suối đầy nắng ,như một viên cuội từ bao giờ đã ngồi giữa nắng ,đơn giản ,bình yên ,nghe tiếng nước reo vui ,tắm cái ấm áp của nơi lạnh lẽo ấy tràn đầy .
    Có những nỗi buồn tự nhiên tràn về giống như một cơn lũ người ta không ngờ tới .
    Sáng mở mắt tỉnh dậy và nghĩ về những người thân ,mẹ ,anh em ,bạn bè ...thấy buồn .
    Bỗng hiểu cảm giác của chị ngày hôm qua ,cái quay lưng của con bạn ,và biết ,mẹ trách anh ,trách cả em .
    Bỗng thấy cái trẻ con non dại trong mình rõ quá ,những suy nghĩ ích kỉ ,những nông cạn hợt hời .
    Ngồi đó ,yên trong nắng ,ấm áp như trong lòng mẹ ,như nhìn trong mắt ngày xưa .
    Qua rồi ,tuổi thơ qua ,tình yêu qua ,những ngày buồn qua .
    Chạy trốn sự mất mát bằng sợ cô đơn ,bằng lấp đầy cuộc sống ,bằng ồn ào và những niềm vui mới .
    Nhưng ko ai thoát được những lúc thấy chênh vênh .
    Nắng ấm quá ,nhưng sao ấm bằng bàn tay một người ,sao ấm bằng vòng tay mẹ ,sao ấm bằng mắt em .
    Này cơn say nắng ,có biết ...chênh vênh ...???
  2. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    uh thì chênh vênh...
    Được mixumax sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 19/09/2009

Chia sẻ trang này