1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chênh Vênh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nothig, 07/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nothig

    Nothig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chênh Vênh

    Tôi 25 tuổi! Con số cũng khôn phải lớn nhưng cũng có một chút gì đó kiến thức để nói về cuộc đời. Tôi và người yêu đang trong giai đoạn khó khăn. Tôi và cô ấy yêu nhau đưọc hơn 1 năm, chúng tôi đã từng có những dự định cho tuơng lai, nhưng rồi vụt tắt. Khoảng thời gian vut tắt nhanh tới mức tôi thấy hụt hẫng, cố ấy noi cần xa tôi một thời gian với lý do đến một đứa trẻ cũng thây không hợp lý Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, muốn gì , chỉ một câu nói "Quên em có lẽ là lựa chọn tốt nhất của anh".
    Ngày 28/5 sinh nhật tôi, như năm truớc chúng tôi đã hứa là vào ngày sinh nhậ của nhau chỉ có hai đứa mà thôi, tuy năm nay tôi không nhận đưọc món quà nào từ cô ấy , nhưng điều đó với tôi không quan trọng vì cô ấy là món quà lớn nhất của cuộc đời tôi.
    Ngày 31/5/10 chúng tôi đi chơi, trò chuyện vui vẻ . Mọi thứ vân diễn ra bình thuờng, bình thuờng đến giản di mộc mạc, cô ấy vẫn trao cho tôi nụ cuời, vòng tay ấp áp, và nụ hôn ngọt ngào. Mọi thứ quá tuyệt,. Tôi yêu cô ấy, yêu cuộc sống này.
    Ngày 1/6 , vẫn một tin nhắn quen thuộc "em ăn chưa, hôm nay đi làm có mệt lắm không,"Một tin nhăn trả lời quen thuộc "hôm nay em hơi mêt, chắc không găp đưọc anh rồi. "Tôi vui vẻ , những tin nhăn này đã quá quen thuôc vơi tôi, từ ngày chuyển sang công ty mới, cô ấy làm việc vất vả hơn, mệt mỏi hơn và về muộn hơn nữa.
    2 ngày sau nữa, tôi không đưọc gặp cô ấy, tôi có cảm giác đã có chuyện gì đó nhưng cũng không đến mức phải lo lắng vì nguời yêu tôi hay mưa nắng thất thuơng. Chuyện cũng không có gì đáng nói khi tôi nhân đưọc vài tin nhắn của cô ấy gửi cho bạn thân (mà nguời bạn đó đã gửi cho tôi). Trong đó cô ấy nhận mình là nguời rất tệ, còn tôi quá tốt. Cố áy nói có cảm giác tôi rời bo cô ấy. Tôi thấy lúc đó khá bực vì sao nguời mình yêu lại nghĩ như vậy. Tôi đã phóng xe từ cty mình về và măng nguời yêu một trận, tuởng rằng sẽ xoá bỏ đưọc những suy nghĩ linh tinh, nhưng tôi đã lầm mọi truyện đã càng xấu hơn. Chiều hôm đó, tôi nhân đưọc quyết định lạnh lùng " chúng ình cần xa nhau một thời gian " tim tôi đau thắt lại, dang đinh thần thì toi đuợc giáng thêm một đòn nữa "em nghĩ em không hợp với cuộc sống của hai nguời". Lúc đó tôi hoàn toàn suy sụp ,nhưng tôi vẫn cố gắng đứng vững phân tích lại những lý do của cô ấy đưa ra. Mọi chuyện không có gì tiến triển, mọi việc đi vào bế tắc. H tôi nhớ cô ấy quá, tôi yêu cô ấy lắm, tôi không muốn mất cô ấy . Hiện tại tôi thấy tâm trạng bất ổn , ảnh huởng rất nhiều thứ , lập một cái topic chia sẻ cùng mọi người, có lẽ thế giúp tôi cân bằng nhanh hơn.
  2. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn, nghe bạn kể thì hình như với bạn cuộc sống chỉ có cô ấy là quan trọng nhất, bạn đang đi trên con đường đánh mất cô ấy
    Thực tế là đôi khi đau mắt không phải do bụi bay vào mắt mà có thể là do hôm trước uống nhiều rượu bị nóng gan dẫn đến khô mắt mà sinh đau, có khi đau tay mà lại do hôm trước đi bộ nhiều về nhà lại nằm ngủ luôn gây ra.
    Vì vậy khi sự việc xảy ra đôi khi nguyên nhân không thực sự là ở mqh của bạn và cô ấy. Hãy tổng kiểm tra xem dạo này công việc có tiến triển tốt kg? liệu có khi nào bạn làm cô ấy thấy chỉ nên yêu bạn không nên lấy bạn kg? vân vân và vê vê. Và hơn nữa thay vì hỏi tại sao cô ấy lại như vậy thì hãy chuẩn bị tiềm lực về mọi mặt (tài chính, tinh thần, kiến thức ) để có thể chống lại những kẻ xâm lăng hay cũng như chấp nhận thất bại trước quân xâm lược nhằm rút lui yêu người khác bảo toàn lực lượng tránh nhảy cầu nốc thuốc nhé
  3. Nothig

    Nothig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Công nhận từ ngày cô ấy đi làm ông ty mới, thời gian chúng tôi gặp nhau ít hơn, Cô ấy mệt mỏi hơn, tôi cũng quan tâm cô ấy hơn, tôi dành nhiề thời gian hơn cho người yêu. Nhưng có lẽ lỗi do tôi tất cả, vì chính tôi làm cô ấy hoang mang.
    Được Nothig sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 07/06/2010
  4. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đến nay, tình mẫu tử là t/y của mẹ với con của mình được nhắc đến như một thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Là điều mà mọi loài sinh vật sống đều cảm nhận và có được. Tất cả những người mẹ đều biết và sẽ hy sinh bản thân để bảo vệ và nuôi nấng những người con của mình như những gì quý giá nhất.
    Một người lính, nếu không yêu đất nước mình, yêu những gì mình đang chiến đấu để bảo vệ thì thử hỏi có dám hy sinh bản thân mình như bao thế hệ đã từng làm không? Trong chiến đấu, khi t/y với đất nước được hun đúc họ dám hy sinh tất cả vì đất nước mình, nếu đức hy sinh mà không còn thì t/y của họ với đất nước cũng sớm mất đi.
    Ba tôi hy sinh cả cuộc đời mình vì tương lai của thế hệ sinh viên. Với tôi, Ba tôi là yêu tổ quốc nhất mà tôi được biết. Con người ta khi sinh ra tại sao lại không yêu tổ quốc mình chứ? Tôi đã học được t/y đối với tổ quốc mình từ Ba. Và tôi cảm ơn ông nội vì ông nội đã rất thành công trong việc truyền cho Ba tôi tình yêu với tổ quốc .
    Với tôi chẳng ai có thể yêu Ba hơn Mẹ của tôi. Bà dám hy sinh tất cả những gì có thể vì sự nghiệp của Ba. Tôi đã học được ở Mẹ t/y của người phụ nữ Việt Nam. Mẹ luôn mong rằng tôi cũng gặp được người yêu tôi như Mẹ đã yêu Ba.
    Chúng ta có thể đối xử tốt với tất cả mọi người. Đặc biệt có những người rất tâm lý, họ luôn làm hài lòng tất cả mọi người. Và tôi rất biết ơn em vì em là một trong số rất ít người có thể phân biệt được giữa tôi và họ. Họ đến với em chỉ đơn giản là họ thích em, muốn có được em, chinh phục em. Nhưng khi em gặp khó khăn thì sẽ không còn nhiều người có thể ở bên em. Em biết họ không thể hy sinh vì em còn tôi có thể, bởi vì tôi yêu em.
    Xin cảm ơn em vì em đã giúp tôi hiểu được rằng trong t/y luôn cần sự hy sinh của cả hai phía. Một người đàn ông khi yêu luôn biết cách hy sinh vì người mình yêu. Lúc đó tình cảm của anh ta mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng trong cuộc sống gia đình, chúng ta bắt đầu phải hy sinh cho nhiều thứ hơn. Người đàn ông thì hy sinh thời gian cho sự nghiệp của mình, người phụ nữ thì hy sinh thời gian cho con cái (lẽ thường là vậy). Thật nguy hiểm khi lập gia đình mà chúng ta quên đi mất t/y của chúng ta nó cũng vẫn cần tiếp tục nhận sự hy sinh của hai ta.
    Một người dù khoẻ mạnh mà không được nuôi dưỡng chu đáo không sớm thì muộn cũng sẽ sinh bệnh. T/y cũng vậy, dù chúng ta không muốn đánh mất nó nhưng nếu không biết cách nuôi dưỡng nó thì nó cũng sẽ không tồn tại được. Anh vô cùng biết ơn cuộc sống đã cho anh có được em, nhờ vậy anh mới thấu hiểu được Điều gì đã nuôi dưỡng t/y.
    Mỗi ngày thử gạ bạn gái học 5 từ mới tiếng anh, kg bỏ ngày nào, chẳng mấy mà giỏi cả tiếng anh lẫn hiểu bạn gái, mẹo của Người đi trước là tích tiểu thành đại, giải quyết việc to từ những việc rất bé, hãy đề nghị cô ấy chịu khó hy sinh vì bạn 5 phút mỗi ngày
    Thân
  5. Nothig

    Nothig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thực sự là khá khó , vì chính cô ấy nghĩ minh không làm được.
  6. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn, Có thể hy sinh bản thân vì tình yêu là gốc rễ cuối cùng của ty, khi không còn có thể dù chỉ là 5p mỗi ngày thì mọi thứ còn lại là không cần thiết nữa rồi. Ngủ đi thôi, mai ngày mới lại bắt đầu.Không nên tiếp tục hy sinh vô ích. Lúc nào có thời gian, tiền, sức khoẻ, nên cao hứng lên 4rum rủ đại 1 ai đó đi beer, abc, T',-zŏ࣏? hay cái j đó đi, coi như hy sinh một ít thể hiện tình yêu cộng đồng.Khoản đầu tư này mình đảm bảo sẽ không khiến bạn tiếp tục lỗ vốn đâu.
  7. Vu_Hoang_Viet

    Vu_Hoang_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu , đến giờ tôi vẫn chưa thực sự hiểu , tôi cũng đang chán nản về tình yêu của tôi , chia sẽ nỗi niềm cùng bạn !
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cô ấy không yêu bạn nữa. Chấm hết. Chẳng có gì mà phải giải thích hay tự hỏi lỗi tại ai.
    Nói nhanh, con gái 1 khi mà đã yêu có thể chấp nhận tất cả vì người mình yêu. Kể cả khi cô ấy làm việc vất vả, mệt mỏi đến mấy, nhưng mỗi ngày không được gặp bạn / nhõng nhẽo /... quan tâm đến bạn thì chứng tỏ bạn đã không còn ở vị trí số 1 nữa.
    Cô ấy nói " em nghĩ em không hợp với cuộc sống của hai nguời" có thể vì bạn không phải là ngươi thứ 2 kia.
    Không biết 2 bạn yêu nhau lâu chưa, nhưng cũng có thể mối quan hệ đang đi vào ngõ cụt, cần được F5 lại. Hãy thử 1 lần nữa, cùng cô ấy " xây dựng " lại tình yêu này.
    Là đàn ông, đừng thấy người yêu " chênh vênh " thì cũng " chênh vênh " theo. Hãy là nơi để cô ấy dựa vào chứ đừng là nơi để cô ấy phải ra đi
  9. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự yêu cô ấy, hãy chứng tỏ bạn là người đàn ông mà cô ấy cần. Đừng vì 1, 2 tin nhắn mà đã buồn rầu rồi buông xuôi như thế. Nhưng nếu cô ấy cương quyết với chuyện chia tay, thì hãy để cô ấy đi. Vì đôi khi con gái chẳng còn yêu nữa mà vẫn ở bên ng con trai là vì tình thương. Điều ấy thật tệ cho cả 2 :(
  10. Nothig

    Nothig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn vậy. Có lẽ tôi cũng cần phải suy nghĩ lại . nhưng thực sụ chúng tôi còn yêu nhau, yêu rất nhiều,nhưnng không biết cẩ hai còn có thể tha thứ cho bản thân mình được nữa không?. Thanks

Chia sẻ trang này