1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẹp, thế nào là một ngày đẹp trời ?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đẹp trời...mở mắt ra...thấy mình còn đầy sức khoẻ....và biết những ng mình thương yêu đang nằm ngay bên cạnh
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có em trong đời...với anh..nơi ấy bình yên,,,,,,

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    còn một ngày đẹp trời của mình là gì nhỉ? Được đi chơi thoải mái với mấy đứa bạn thân và được nói chuyện với mình muốn nhất trong ngày hôm đó. Cả ngày hôm đó lúc nào cũng được vui vẻ
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời: Là một ngày tớ được đánh thức bởi một bản Rock n'' Roll sôi động từ kon P4 iu quý......thoả mãn. Chỉ cần thế thôi đã là một ngày đẹp trời
    Close your eyes...
  5. Nusatthu

    Nusatthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày đẹp trời là nagỳ mà mình có thể dậy sớm, *vương vai vài cái, nằm duỗi tay chân vài phút. Thức dậy, làm việc nhà cho tỉnh táo, ngồi làm 1 chút của assignment. Tắm rửa, gội đầu rồi khăn gói lên trường. Nắng đẹp, gặp 1 bà lão ko quen biết, cùng ngồi chờ xe bus và rồi cười với nhau 1 cái.
    Lên trường,gặp bạn bè,chuẩn bị cho presentation, repoet 5.30 của channel 9, thấy tự tin. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Chuẩn bị đến giờ present rồi, good luck. I can do it
    Don't let hard life put you down
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản gần cuối là khả thi nhất
    Cantona
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To anh Fai:Hình như cái khoản gần cuối đã có thay đổi chút xíu........
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ 1 ngày đẹp trời là sáng dậy,thấy mình đã làm bài học bài đầy đủ và quên hết.................những gì đã mơ thấy.................
    1 ngày đẹp trời còn là 1 ngày không có nắng gắt,nhiệt độ ngoài trời khoảng 22 độ c,có gió nhẹ,tầm nhìn xa trên 10 km,có mưa nhỏ tầm giữa sáng và trưa,buổi đêm gió giật cấp 12....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn bà,sáng náng chiều mưa trưa gió giật
    Cantona
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Là một buổi sáng thức dậy, ăn sáng vội vàng, đạp xe khẩn trương tới trường và may mắn là mình chưa muộn học, một ngày thức dậy và biết mình còn nhiều việc phải làm cho dù là khó khăn.
    Never forget the winter when the first time I saw you.

Chia sẻ trang này