1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chép tớ bài Tuổi hồng thơ ngây mí!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi leRomeo, 05/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chép tớ bài Tuổi hồng thơ ngây mí!

    Có cả chord nhá!


    If I had three wishes, I?Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài này là của 01 anh chàng SVXD thất tình, sau khi bị người yêu bỏ đã sáng tác bài này và... tự tử.
    Chỉ là tin nghe truyền miệng, không biết có phải thật không? Nhưng chắc chắn đây là bài hát của SVXD đấy ạ.
    Hay lắm !!!
    www.vietnet.fr.st
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài này là của 01 anh chàng SVXD thất tình, sau khi bị người yêu bỏ đã sáng tác bài này và... tự tử.
    Chỉ là tin nghe truyền miệng, không biết có phải thật không? Nhưng chắc chắn đây là bài hát của SVXD đấy ạ.
    Hay lắm !!!
    www.vietnet.fr.st
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bài này do 1 tên SV Bách Khoa viết cách đây 5 năm ( hình như thế) và đã được biểu diễn tại ĐH KHTN. Bác đợi mấy hôm nữa em post lên cho
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bài này do 1 tên SV Bách Khoa viết cách đây 5 năm ( hình như thế) và đã được biểu diễn tại ĐH KHTN. Bác đợi mấy hôm nữa em post lên cho
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời, dân BK không ai biết răng bài Tuổi Hồng là sáng tác của SV trường họ mà.
    Mà bạn tui học ở BK lại nói rằng bài này so SVXD sáng tác, rốt cục thì là của ai nhỉ ???
    Việc gì mà phải đợi mấy hôm nữa, tớ post lên ngay bây giờ cho.

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời, dân BK không ai biết răng bài Tuổi Hồng là sáng tác của SV trường họ mà.
    Mà bạn tui học ở BK lại nói rằng bài này so SVXD sáng tác, rốt cục thì là của ai nhỉ ???
    Việc gì mà phải đợi mấy hôm nữa, tớ post lên ngay bây giờ cho.

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  8. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hợp âm chạy vòng tròn: A Fm Bm E
    Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường
    Tuổi thơ đã đi xa rồi, bỏ lại mình tôi với bao kỉ niệm
    Tháng năm vẫn trôi dần xa, anh chờ tin em.
    Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước nguyện
    Mà nay bỗng dưng em lại bỏ ra đi
    Bỏ quên tình anh, em bỏ ra đi không giã từ
    Mang theo trái tim thầm lặng anh dành cho em.
    Khi biết tin em rồi
    Lòng anh bỗng dưng se lạnh
    Và khi tiếng chuông giáo đường chợt vang xa
    Xe hoa dừng lại, em làm cô dâu mặc áo hồng
    Sánh vai bước đi theo chồng bỏ lại mình anh với bao nỗi buồn
    Người yêu ơi, xin đừng bỏ anh
    Cô đơn giữa đem giá lạnh.
    Người yêu ơi để anh... cô đơn.

    hic... lời bài này sầu hơn cả bài nhạc vàng sầu nhất.

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hợp âm chạy vòng tròn: A Fm Bm E
    Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường
    Tuổi thơ đã đi xa rồi, bỏ lại mình tôi với bao kỉ niệm
    Tháng năm vẫn trôi dần xa, anh chờ tin em.
    Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước nguyện
    Mà nay bỗng dưng em lại bỏ ra đi
    Bỏ quên tình anh, em bỏ ra đi không giã từ
    Mang theo trái tim thầm lặng anh dành cho em.
    Khi biết tin em rồi
    Lòng anh bỗng dưng se lạnh
    Và khi tiếng chuông giáo đường chợt vang xa
    Xe hoa dừng lại, em làm cô dâu mặc áo hồng
    Sánh vai bước đi theo chồng bỏ lại mình anh với bao nỗi buồn
    Người yêu ơi, xin đừng bỏ anh
    Cô đơn giữa đem giá lạnh.
    Người yêu ơi để anh... cô đơn.

    hic... lời bài này sầu hơn cả bài nhạc vàng sầu nhất.

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  10. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có lẽ phải sửa chút,
    (haha, bắt quả tang 1 số chú thất tình)
    Living in your knees, conformity, or dying in your feet for honesty
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này