1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẹp....Tương lai là một mầu nhiệm???

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi Gio_mua_dong_bac, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chẹp....Tương lai là một mầu nhiệm???

    Biết rằng Ngày mai rốt cuộc rồi sẽ tới nhưng rồi sẽ ra sao.???Có ai trả lời được???
    Ngồi đây tưởng tượng,không biết mai này mình làm gì???Con đường tương lai như thế nào???
    Bạn cũng nghĩ vậy chứ(bít đâu lại làm rể Hà giang)...!!!


    Chờ Gió giao mùa...
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai là kô 1 lần nghĩ đến tương lai của mình cả, híc, nhưng mà nghĩ đến rồi lại thất vọng vì tương lai còn tùy thuộc vào số phận, híc, phải chăng đã được sắp đặt sẵn từ khi chúng ta sinh ra??? Kô thể nào thay đổi được???
    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............
  3. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, hôm nay và ngày mai

    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày
    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn gì gì ơi...tớ rất cảm ơn đã chia sẻ với tớ...nhưng mà tớ thích những cái gì là của bạn hơn..hãy viết những gì mình nghĩ đi(cái mà bạn post tớ đọc vài..chục lần rồi).
    Có thể bạn viết không hay nhưng mà nó thật...cái đó mới là quan trọng..
    Chúc bạn vui vẻ..có lẽ mình sai lầm khi post topic này...Bless lock hộ cái..........!!!!!!!!!!!!!
    Chờ Gió giao mùa...
  5. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đất ơi, nghĩi về tương lai của mình thì chắc chắn ai cũng phải đôi lần rồi. Thế người ta mới kéo nhau đi xem bói ầm ầm đấy còn gì. không thì mấy ông bà " đeo kính đen" đấy lấy gì mà sống. Nhưng mà sao cái tâm trạng của bạn khi nghĩ về tương lai nó có vẻ sầu sầu thế nào ý nhỉ?
    Cái gì nó đến thì sẽ đến thôi, và nó đến thế nào là do mình, còn chuyện số phận chỉ là một phần nhỏ chứ không phải là yếu tố quyết định đâu. Mà đừng tốn nhiều thời gian nghĩ ngợi chuyện này làm gì, thà bạn bỏ thời gian đấy đi chơi hay làm một cái gì đó còn hơn. Ngồi nghĩ nhiều là lại sinh ra lẩn thẩn đấy hè hè, kinh nghiệm của bản thân roài
     
    Cười nhiều có phải vui đâu
    Cười cho quên hết nỗi buồn phiền
    Người hay cười là người đau khổ
    Cười ngoài mặt nhưng tim đẫm lệ sầu...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Này,,tớ hỏi khí không fải..Khi ấy lẩn thẩn ấy hay làm giè,,,Cho ít kinh nghiệm....!!!!!!!
    Chờ Gió giao mùa...
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tự tin quyết định thành công! Không nên quá bận tâm về tương lai...
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mỗi khi nghĩ tới tương lai, tôi lại nghĩ tới một cái gì đó thật tươi đẹp, sáng lạn, hix hix, nhưng đó là trước đây thôi. Bi giờ, chả dám nghĩ tới nữa. Tôi đang cố thực hiện theo phương châm, chỉ sống cho hôm nay thôi, đóng tất cả các cách cửa của quá khứ và tương lai lại hò hò.

Chia sẻ trang này