1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chessplayer's falling in love :D ( huhu online chẳng có ai một mình ta quậy tưng..)

Chủ đề trong 'Cờ' bởi ninja_in_mask, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Ba năm hò hẹn cũng bằng không
    Tập thư ngày trước xin trao lại
    Để kẻ sang ngang khỏi bận lòng
    -------------------
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em được
    Nhưng đẹp hơn em bởi tấm lòng
    -------------------
    Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Anh cười phủi tay thế là xong
    Anh đây cũng có người yêu mới
    Hà cớ mà chi khỏi bận lòng
    -------------------
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Đời anh như thế là chấm hết
    Để lại cho em nỗi đau lòng
    -------------------
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tìm thầy học võ công
    Học thêm cú đá liên hoàn cước
    Để mai chặn kiệu tắm máu hồng
    --------------------
    Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Em đừng tưởng như thế là xong
    Anh về mài sẵn con dao nhọn
    Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng ( collection )

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! !
    (Điều khó nhất ở trên đời là làm 1 trang nam tử / Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang ...)
  2. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    thơ gì mà ngang như cua thế ninja
    Thế mới biết người mới yêu tâm lý kém ổn định thật
    Mai nhớ đi họp team đấy nhé
    [​IMG]

    Diệt cường địch báo hoàng ân
  3. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    He he , oan đồng chí tớ quá . Tớ chỉ sưu tầm rùi post lên cho vui thôi mà . Thế mới biết các bác học trò nhà ta quái thật. Ninja còn phải trị nước ,bình thiên hạ, chưa tề gia được đồng chí ạ

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! !
    (Điều khó nhất ở trên đời là làm 1 trang nam tử / Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang ...)

Chia sẻ trang này