1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết - bạn có sợ không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi betheochua, 13/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betheochua

    betheochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn , miìh là người rất sợ người chết , cũng như cái chềt . Có ai giồng mình không ? Kết bạn đi .
    Mình theo đạo thiên Chúa , mình tin có cuộc sống thiên đàng , cũng như có cuộc sống sau caá chết . Đó là sự phục sinh . Có rất nhiều thánh đã chết đi và sống lại , cân bản bạn có đức tin không mà thôi . Có đức tin , bạn sẽ chết đi vì Chúa , sau đó cũng phục sinh bởi Chúa . Chúa trời luôn hiện diện cùng bạn , yêu thương và che chở muôn ,loài . Có Chúa đời con đâu còn cô đơn , có anh em , bè bạn .Mình rất tin vào tình huynh đệ trong đạo Thiên CHúa . Còn bạn thì sao , bạn có sộ chết và biết được cuộc sống sau cái chết không ? Chia sẻ đi .
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Tin có cuộc sống thiên đàng thì sao còn sợ chết hả em?. Chết không có gì đáng sợ, nó chỉ như là ngủ 1 giấc mà không có ngày tỉnh dậy thôi. Cái đáng sợ chỉ là cho đến lúc chết vẫn không có được một ngày cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều giá trị để mà cảm ợn cuộc sống.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tin vào cs thiên đàng, tin vào phục sinh....mà còn sợ chết ah bạn? Mâu thuẫn thế.
  4. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó là tất yếu thì tốt nhất đừng nên ám ảnh vì nó: già đi, chết đi...
    Thực ra cái chết có lẽ kô đáng sợ đâu, chả qua mọi người vẫn bị ám ảnh bởi phim ảnh. Giống như ai đã xem Hàm cá mập (Jaws) vậy, xem xong sợ cá mập như sợ cọp :D
    Đặc tính của con người "sống" là phải sợ "chết" thì mới tồn tại và có thêm cơ hội phát triển nòi giống. Những thế hệ kế cận thì cũng mang ít nhiều đặc tính của thế hệ trước, nghĩa là cũng sợ "chết". Những cá thế kô sợ thì đồng nghĩa với việc càng có ít cơ hội để lại giống nòi...
    Chúc bé zui :)
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nếu đã coi là có thiên đường thì cứ tưởng tượng chết giống như thi đại học đi, thi đỗ vào trường mới gặp bạn học tha hồ mà vui =))
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chỉ sợ cái chết lãng xẹt thôi .
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Làm người sợ nhất là sống , chết thì trước sau gì chả chết , ko sớm thì muộn sợ gì chứ
  8. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác ợ. Sống còn chả sợ, sợ chết quái gì. Sống mới cực khổ , khó khăn làm sao. Đã vậy người ta còn nói phải sống sao cho ra sống, đủ thứ lằng nhằng. Chết là dễ, khỏi phải làm gì kể cả thở.

    MK, chủ top đang truyền đạo ấy à?
  9. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    tớ ko thích người chuyền đạo kiểu như quảng cáo sp đâu đâu :D.
    chết : mình sẽ "tiếc" => sợ :D
  10. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    :)) :)) :))

Chia sẻ trang này