1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết - bạn có sợ không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi betheochua, 13/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    minhf tin co su song sau khi chet... nen minh ko so chet
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Chết thì không đáng sợ mà chỉ sợ suýt chết thôi ,=))
    Ai đã một lần suýt chết thì biết , chắc hồn vía lên mây xanh

    Có nhưng cái chết nhẹ tựa l ông hồng
    Có cái chết nghẹt thở như tảng đá nghìn cân đè lên ngực
    Sống làm sao để cảm thấy cái chết nhẹ nhàng như một giấc ngủ .

    Chứng kiến cái chết là một điều đáng sợ , nên ta phải cố sống nhé ...
    [:D]
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Coi giám định pháp y hơi bị nhiều, thấy chả có vấn đề gì [r32)] lúc nào thăng thì thăng thôi, tiếc nuối làm gì nữa. Nếu sợ chết sao kg sống ngày hôm nay cho tử tế hơn đi?

    Phục Sinh trong đạo Chúa đúng là cái thứ đãi bôi. Ngày xưa mình cũng đi theo đạo, giờ bỏ rồi [r23)]
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Chết k đáng sợ! Chỉ sợ chết rồi k sống lại đc thôi. :)).
    Bác Ken, k nên bác nhé.
  5. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cực kỳ sợ chết vì cảm thấy còn quá nhiều việc phải làm...
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mình rất sợ chết vì còn vợ dại con thơ!
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mình rất sợ chết vì còn vợ dại con thơ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình rất sợ chết vì còn vợ dại con thơ!
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mình không sợ chết lắm, chỉ sợ lúc chết không được chết nhanh. Mình sợ nhất là chết đuối, tiếp theo là sợ nằm liệt giường vài ba năm con cháu phục vụ, sợ các kiểu chết kéo dài khủng khiếp khác. Vì vậy mình ước được chết thật nhẹ nhàng bình thường. Gia đình theo đạo Phật nên mình hay xin Phật phù hộ cho mình tu thế nào để vãn sinh nơi Tây phương cực lạc, tức là chết nhẹ nhàng ấy. Thành thử tháng nào cũng cầu được chết hai lần, thấy chết cũng gần gũi.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Các bác định ngày sau sẽ "hỏa táng" hay để nằm dưới đó 3 năm rồi con cháu "thay áo" lần nữa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bác định ngày sau sẽ "hỏa táng" hay để nằm dưới đó 3 năm rồi con cháu "thay áo" lần nữa?
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Em bảo chúng nó đem quay ạ. :)) . Đỡ khổ con cháu, rách việc, đằng nào mình cũng biết gì nữa đâu. Hehe.

Chia sẻ trang này