1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết - bạn có sợ không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi betheochua, 13/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Khổ quá, đã bảo là trong cuộc sống hàng ngày chỉ có con người với con người thôi. =D thôi em xin té, chúc bác vui
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Mỗi con người đều có lý trí và bản năng.

    Bản năng ai cũng sợ chết như nhau. Thực ra về mặt bản năng thì dùng từ "sợ" cũng không thích hợp. Tim đập mạnh hoặc chân run rẩy...chỉ là những phản ứng sinh lý thuộc về bản năng. "Sợ" là một phạm trù tinh thần, tình cảm nên không áp dụng cho bản năng.

    Nhưng lý trí thì khác. Đã có những người được coi là đối mặt cái chết và vượt qua, làm được điều gì đó cần thiết. Khi được hỏi sau đó là: Khi làm điều đó, anh có sợ không? Họ trả lời là có thấy sợ. Họ nói rất thật.

    Nhưng thực tế là họ vẫn đã chọn làm điều cần làm (thật sự cần hoặc ít nhất tự cho là cần thiết) dù họ sợ có thể bị chết. Vậy cuối cùng thực ra họ sợ chết hay không?

    Câu trả lời là: Về bản năng ai cũng sợ chết, nhưng có 1 số người mà lý trí của họ đã thắng được bản năng khi mà họ thấy thật sự cần thiết.

    Xét về lý trí, thật sự là họ không sợ chết, đã được chứng minh bằng hành động.

    Còn xét về bản năng, như đã nói ở trên, dùng khái niệm "sợ" là không chính xác.

    Kết luận cuối cùng: Đa số người sợ chết nhưng trong 1 số hoàn cảnh, có vài người thật sự là không sợ chết. Nguyên nhân trực tiếp làm họ không sợ chết là do lý trí họ đã thắng bản năng của họ.

    Ví dụ thực tế tôi nghĩ là xưa nay thì rất nhiều chứ không hề ít nên tôi không cần phải nêu cụ thể. Trường hợp hay được biết nhất là các anh hùng các kiểu. Nhưng thậm chí không cần phải là anh hùng dũng cảm gì cả. Trên đây nói về sự anh hùng dũng cảm vì lý do duy nhất là phải có tiếng tăm như vậy mới được phỏng vấn và ta mới biết là họ trả lời như thế nào.:)) Chứ ngoài kia đầy người vô danh không hề sợ chết.:))

Chia sẻ trang này