1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết chết, cô bạn thân của em tâm sự là cãi nhau với người yêu, mà sao em cứ thấy vui vui...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BabyRaptor, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Anh mà là em anh còn vui hơn
  2. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    yêu ai thì yêu đừng có yêu bạn thân hay vợ/chồng bạn thân, cơm cháo chưa ra đâu mất bạn là .. hết..
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thôi về nhà gặm nhấm niềm vui và tự sướng một mình nhé
    Hay ca bài hát này vậy , chia sẻ niềm vui ích kỷ của chú

    Tình Yêu Thầm Kín
    Thể hiện (Artist): Nguyên Vũ
    Sáng tác (Composer): Hoài Vũ
    Advertisement
    Em là bạn thân bên anh,
    Nhưng mà người em luôn yêu,
    Chắc chắn không phải là anh đây
    Em chọn người yêu cho em,
    Cũng là bạn thân với anh,
    Tiếng nói yêu làm sao nên lời.
    Nhìn em bên bạn thân,
    Nhói tim anh bao ngày,
    Hãy biết cho lòng này người ơi
    Tình yêu anh đành chôn
    Giấu trong tim anh mà thôi,
    Giữ cho tình bạn không rời xa.
    Ngoài sân hoa lá cũng hay anh buồn đau,
    Vì em nay đã cất bước vui cùng ai
    Dù ta rời xa vẫn có anh luôn chúc em thật lòng,
    Rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời.
  4. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thế này thì chết. Không tâm sự gì nữa
  5. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả thế
  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hic hic... Hóa ra anh chị ngẫm thế...
    Em thấy vui vui vì em phần nào là nguyên nhân của việc chúng nó cãi nhau, thằng người yêu nó cũng ghen với em nữa mà...
    Được cái cô bạn em lại coi trọng bạn bè hơn người yêu... thích thế cơ chứ, vui thế cơ chứ...
  7. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói câu gì ngoài hai chữ
    BÓ TAY.com
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho chú vụng chèo khéo chống
    Hihi cơ mà vui được thế này cũng hay vì ở đời có mấy ai vui giống kiểu của mình
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Câu này cực kỳ chính xác. Tớ cũng từng tâm trạng đó. Nhỏ bạn thân mỗi khi cãi nhau với bồ là lôi tớ ra cafe khóc như mưa bão. Nhưng vài hôm sau hết giận nó quen bén mình đi. Con gái đứa nào chả thế!
    Bạn là bạn, bồ là bồ, phải rạch ròi. Đồ để cúng thì chớ nên ăn.
    [/quote]
    Hehe, thế mà em toàn cúng xong rồi đem xuống "hưởng lộc". Ko ngon mấy thì chia cho ng khác, ngon quá... ăn hết lun!
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Cũng chả phải, có thể chỉ là sự ích kỉ cá nhân. Trc nó bạn mình, cặp kè đi chơi mí mình... h có ny nó bơ mình. Cnó cãi nhau thì cho chết, đnág đời quân gian ác...
    Kiểu kiểu vậy đó

Chia sẻ trang này