1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết choáng váng vì chủ quan lại gần xem bão

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tonlee, 08/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonlee

    tonlee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chết choáng váng vì chủ quan lại gần xem bão

    Hiện nay đối với các tình miền Bắc đang phải hứng chịu những thiệt hại do cơn bão MangKhut gây ra. Tham tu tu cho biết chỉ vì tính chủ quan, xem thường bão táp mà một thanh niên phải trả giá đắt cho điều đó, hối hận cũng không kịp.
    [​IMG]
    Sóng lớn tại bãi biển Đồ Sơn - ảnh thamtututamlong.com
    Theo thám tử tư được biết, sau khi nghe đài báo cảnh báo chuẩn bị có bão đổ bộ vào đất liền, nhiều người dân thậm chí không chuẩn bị trước mà còn chủ quan vui đùa trước bão. Phạm Thanh Sơn (SN 1997, phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền) sau khi nghe thông tin có bão, Sơn và 3 người bạn của mình đã phóng xe ra bờ biển Đồ Sơn để “xem” bão.
    Vì tuổi trẻ bồn bột muốn chứng tỏ mình nên Sơn đã 1 mình chạy tới sát bờ biển để xem song đánh, bất ngờ sóng dân lên cao khoảng 7m đồ ập vào và cuốn Sơn trôi đi. Một người bạn của Sơn kể, Sơn chỉ kiệp la lên “Cứu tao với” rồi mất dạng.
    Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, cả nhóm bạn Sơn la lên cầu cứu mọi người xung quanh để kiếm dây kéo Sơn, nhưng biết đã quá chậm trể nên công an đã ngăn chặn mọi người tránh gây thêm thương vong.
    Bên công an cho biết họ đã báo cho lực lượng cứu hộ, nhưng vì thuyền quá bé mà sóng lại quá lớn nên không thể đáp ứng được công tác cứu nạn. Mặc dù trước đó công an đã chặn không cho ra gần bờ biển nhưng mọi người vẫn chủ quan và đổ ra xem bão. Đến giờ xác nạn nhân vẫn chưa được phát hiện. Đó coi như một bài học đắt giá cho chúng ta không nên coi thường bão táp.

Chia sẻ trang này