1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết cười khi xem cảnh sát hình sự trên VTV1

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Milanista, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Chết cười khi xem cảnh sát hình sự trên VTV1

    Hồi trước mình có trót đọc cuộc phỏng vấn đạo diễn của bộ phim Cảnh sát hình sự ( phần mới). thấy ông ta quảng cáo là phần mới này rất hay, có những cảnh đánh đấm rất ác, mời cả cố vấn võ thuật đến để cố vấn về những cảnh đánh đấm.
    Sau khi xem được 3 tập, rút ra kết luận
    - Những cảnh đánh nhau này rất hài, cô cảnh sát múa võ cứ như là cào cào ( vợ mình nhận xét như thế, cả mấy thằng đồng nghiệp cũng nhận xét như thế).
    - Cảnh sát gì mà hai thằng vây một thằng cướp, kiểu gì một ông cảnh sát cũng bị đánh gục, nằm im, rồi để một ông còn lại đánh thằng cướp kia. ( có 3 cảnh như thế rồi) cảnh bắt thằng nghiện ở gần quán bar Thiên đường, cảnh bắt thằng Tâm đen ở nhà nó, và cảnh bắt thằng còn lại ở quán phở.
    - Ai đời cảnh sát gì bắt người lại túm tay nó hét ầm ĩ, anh đã bị bắt, nó ko đánh cho mới lạ.

    Xem mấy phim này thấy Dòng máu anh hùng đánh đấm còn ác hơn. đúng là phim xem khuyến mại ko mất tiền nó khác.
  2. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ôi lần nào mà chả bảo có ông này ông kia cố vấn, rồi hấp dẫn nhưng toàn nói phét... mình có ông bạn vàng võ vẽ cũng ngót 6 năm xem kể lại cho mình cười hềnh hệc ... may thế mình chả xem tập nào
  3. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Chết cười vì nó là thể loại comedy nội địa mà lị
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, mấy cái này ai chả biết, nói làm gì, chê thì chừng nào cho hết, có khen bộ phim nào hay hay thì viết comment cho anh em nhờ. Cứ chê kiểu này thì MFC chết sớm.
  5. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy làm về võ thuật như vậy là có tiến bộ sát với thực tế đấy, bác chủ topic cho rằng các chú tội phạm nó không có nghệ à, nghệ cao là đằng khác vì nó gắn với giang hồ hiểm ác. Cái vô lý ở phim này có thể nói là các đ/c công an hơi bị lạm dụng võ thuật thôi chứ bình thường gặp phạm rút xéng luôn ra cho nó lành an tòan mà đỡ nhọc thân.
  6. Guest04

    Guest04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chán hơn phần trước, không hiểu có phải ông đạo diễn trước làm không? nhiều chi tiết không thực. Ai đời bắt cướp trên sân thượng có mỗi 1 chỗ núp duy nhất là cái tum mà chú cảnh sát lại quay lưng lại cái tum và nhìn ra khoảng sân trống trơn thế là bụp cái thằng tội phạm nó cho phát vào gáy. Ôi điên cho mấy ông đần Việt Nam
  7. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Chắc họ định làm về nạn tham nhũng trong lực lượng cảnh sát, có lẽ chỉ huy bảo "Trận này chú nằm cho anh!" , thế là quay lưng lại thôi...
  8. tassadar

    tassadar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trừ cảnh em CS Lê đánh như đuổi ruồi thì em thấy các cảnh đánh khác hay đấy chứ . Ông bô thằng bạn em cũng là dân võ thuật bảo là thằng ..(thằng vào BV trốn ý , em quên mất tên ) mà đánh thật thì ku cảnh sát kia tèo rồi , đòn ra rất hiểm và mạnh , không đùa đâu các bác ạ . Có lẽ các bác ở đây quen xem phim chưởng thấy cảnh bay nhảy rồi , chứ các bác ra ngoài đường xem đánh nhau xem , cũng chỉ đến thế là cùng
  9. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà trông không thật, gượng gạo. Phim chưởng, võ thuật HK có thể không thật nhưng đẹp còn đằng này không đẹp và cũng không thật.
    Vẫn biết làm một bộ phim không đơn giản nên mình không thích chê trách nhiều nhưng vẫn không tài nào thích phim VN được. Những phim như thế này nên xem đông người, vui phết. Bà bô mình rất khoái phim này, đi chợ buôn thì thôi rồi.
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chú ý:
    Trong điện ảnh, để người xem đòn đánh có mạnh hay không, không phụ thuộc vào sức đấm của diễn viên, cho dù anh ta khoẻ như Lỗ Trí Thâm. Một cú đánh trúng đích chỉ trong nháy mắt làm người nhận đòn gập người gục xuống, hết chuyện. (Chúng ta ai cũng từng có một thời choảng nhau đường phố nên biết thừa, nếu đánh thật thì không ai xem. Và đòn đánh thật vào phim nó nhạt vô cùng).
    Nếu diễn viên ra đòn kèm phát lực, bạn diễn chỉ có nước đi cấp cứu. Vậy nên cần loại bỏ ngay ý nghĩ dùng người giởi võ để đánh cho nó thật.
    Đòn đánh có uy lực trong điện ảnh phụ thuộc vào khả năng diễn đạt đòn đánh đó. Việc diễn đạt bao gồm đạo diễn, cố vấn võ thuật dàn dựng, người phân cảnh vẽ sơ đồ các tuyến va chạm, ông chế tác đạo cụ dàn cảnh, ông quay phim, người đưa các đoạn phim lên bàn dựng để biên tập tạo hiệu quả.
    Khi đánh, diễn viên chỉ cần phát đòn hình thức không có lực, tốc độ không cần cao. Việc điều chỉnh tốc độ của đòn đã có bọn biên tập. Khi đòn đánh tới điểm chạm (không chạm cũng chẳng sao), người nhận đòn sẽ bật ngửa bay ra xa, làm vỡ một cái giá sách, bật ra, va vào cái chum, vỡ chum, nước trào ra, người nhận đòn rơi xuống cầu thang, nẩy trên các bậc, bụi mù mịt v v...
    . Vì sao lại có thể bay ngược lại phía sau như thế. Việc này do cái dây móc vào vị trí thích hợp trên cơ thể, dây đó chạy về phía sau người nhận đòn, qua ròng rọc do vài chú kéo. Việc kéo phải theo một chú hô. Tiếng hô đó là hiệu lệnh cho cả cú đánh và cú văng đi. Khi biên tạp, dây đó được xóa đi. Nhìn hậu quả của đòn đánh mà người ta thấy uy lực rùng rợn của nó. Châu Tinh Trì áp dụng cái này khá thông minh. Châu Tinh Trì thì cần quái gì võ vẽ cơ chứ.
    Vì vậy, cố vấn võ thuật không nhất thiết phải là võ sư lừng danh, mà quan trọng là một người biết võ và biết cách diễn đạt nóqua ống kính. Điều này việc gì phải tự mày mò, mất thì giờ. Tốt nhất là mời mấy chú Hongkong sang đây hợp tác vài năm. Phim ngon ngay và đông khách.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 27/09/2007

Chia sẻ trang này