1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết cười khi xem cảnh sát hình sự trên VTV1

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Milanista, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ch171980

    ch171980 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    177
    Mấy năm trước xem chú Võ Hoài Nam "múa" còn hay hơn, hồi đó chú VHN chơi pen-kat-si-lat, phim này chẳng có tiến bộ gì về khoản đánh đấm.
    Xem với thằng em mà đoạn đánh nhau cười như xem Thành Long. Rung hết cả rốn.
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Tên phim và thể loại là khác nhau nhé. Cùng một thể loại có thể có hàng ngìn tên khác nhau. Thực chất đây là thể loại phim võ thuật. Cảnh sát hay không chỉ là cái cớ để dùng cơ bắp mà thôi. Cái đáng nói là tất cả các khâu đều kém. Võ thuật điện ảnh và võ thuật đường phố khác nhau hoàn toàn. Nếu làm như đường phố, ma nó xem.
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết ở ta thế nào chứ chỉ đạo võ thuật ở Hồng Kông, ở Mỹ toàn cỡ chủ võ đường cả, những ông như Viên Hoà Bình, Lưu Gia Lương thì thạo mấy môn cả, học trò bạn bè trong giới võ cũng đông như kiến (chắc để cần thì gọi).
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phim Hồng Kông hồi trên cáp chiếu mấy phim hành động thời đầu của HK, ví dụ như phim Hoàng Phi Hồng do ông Quan Đức Hưng(võ sư môn bạch hạc) đóng ở dạng đen trắng thì xem ai cũng phải cười vì...ngây ngô quá.
    Thế mà đến Kungfu Hustle thì cũng cười nhưng lại là cái cười ở dạng sẵn sàng moi tiền ra xem phim khác của anh CTC.
    Vậy nên mảng phim hành động cơ bản là phải xác định là nó có khán giả và các bậc lãnh đạo phải xác định là nên đổ tiền vào làm, mãi rồi cũng có phim hay, ví như phim tuổi teen nhà mình em thấy mãi mới có 12A và 4H là sạch nước cản hơn cả thì cũng mãi mới ra được. Tóm lại là làm gì cũng phải kiên trì, bóc ngắn cắn dài thì chỉ cắn phải vỏ là lẽ tất nhiên.
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cố vấn võ thuật của bộ phim này là võ sư Bùi Đăng Văn của môn phái Nam Hồng Sơn , anh ý cũng kiêm luôn chân dựng cảnh và một vai diễn . Nói thực là khi xem những bộ phim về võ thuật của nước ta hiện nay thì tôi cảm thấy rất buồn , đáng buồn nhất là thuộc về người cố vấn và chỉ đạo võ thuật . Ngoài ra những cảnh quay đuổi bắt hết sức vô lý , không biết đến khi nào Việt Nam mới có được những bộ phim hành động thực sự đi vào lòng người .
  5. mita2307

    mita2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ko có đánh nhau tùm lum như hồi trước còn hay hơn ý
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,đã biết rõ bản chất của nó thì bác xem làm j,xem rồi mất công lại ngồi chê
  7. hailongHG

    hailongHG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Film này em thích mỗi cái bác gì hay đi theo con Lê ý.CS mà nhìn mặt còn khiếp hơn cả cướp Đặc sắc nhất của film theo em là kiếm đc dàn dv fụ trông giang hồ vãi.Đánh nhau thì fải kiếm hội circus,cascadeur,gymnastic hay cần ché những miếng quái dị thì nhờ đến B-Boy quay lên nó mới đẹp , nhờ toàn mấy ông chuyên tập để choảng nhau ngoài đường thì ko xấu mới là lạ .
    Mà trong film rõ ràng là toàn cái ông đi theo nv chính 1 mình đuổi theo đánh nhau với trùm thế mà con bựa về khoe với thầy:"May có sư fụ chỉ điểm cho chớ ko con tiêu dưới tay hắn"
    Ông sư fụ thì toàn nói cái giọng như kiểu sắp thành tiên đến nơi rồi vậy,nghe rất sốt ruột.Các võ sư to nhỏ em gặp chưa thấy ai nói giọng nghe thoát tục như vậy(nếu có thì chắc là tập nhìu quá thành hâm)
    Bác police oánh nhau nhiều nhất film thì cả đời chỉ thấy khoanh tay đeo kính đen đứng sau nv chính,nếu có ngồi cùng đồng đội thì chọn 1 góc khuất quay mặt vào tường (tội ghê).Cả film thấy ông ý há mồm ra mỗi lần"Thanh báo ,mầy đã bị bắt"xong cái là im luôn.
    Film Tàu đi trc ta hàng chục năm so với nó thì so làm gì
  8. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ cần phải đánh võ.Đánh lộn như Bruce Willis đấy xem vẫn phê.
  9. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại chỉ là 1 chữ " thật ".
  10. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Các pác đừng trông chờ vào phim truyền hình thể loại hành động mà xem nó phê như phim màn ảnh rộng được vì cái đầu tiên tiền đâu cho 1 tập phim là rất ít giờ khoảng 100trđ/tập nên không có để chi nhiều cho phần kỹ xảo thực tế là bớt đi chừng nào hay chừng ấy(thực tế thì chi ít đi để còn có cái mà tăng thu nhập). Chú cs đánh máu nhất mà ít thoại nhất đấy chính là võ sinh xịn đó các bác cứ nhìn cái đầu khớp nắm đấm nó chai lên thì thấy chú này luyện ngoại công cũng khá lâu rồi, ngoài ra ông trùm Sơm Xồm cũng là dân võ nhìn chân tay gân guốc chai sạn hết, mấy ông võ sinh võ sư lần đầu được lên phim đánh đấm thì khỏi bàn còn phần thoại thì để dành cho mấy bác chuyên nghiệp mỗi nguời 1 nghề mà.
    Ờ nhưng mà ngoài đời làm gì có em hình sự nào trông xinh và yêu nghề đến thế nhỉ tòan giống như chị cựu trung tá Thủy gì đó thôi mà.

Chia sẻ trang này