1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết cười với Cáo nèy ! Anh em ta thì fải làm sao ? [:D]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Pó tay ... chuối cả nải ... , mà lạ nhở , sao tàn thấy chuyện chê bai con gái mà chẳng thấy chuyện gi về con trai nhỉ...
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt mỏi vào đọc lại chuyện này thấy như là mới đi Mát xa , xông hơi về, khoẻ cả người.
    Cơ mà lần theo cái link thì mấy chuyện gãi bầy của các nạn nhân không thấy ai sáng tác tiếp nhỉ.
    Thôi thì trong lúc chờ đợi thế thời xoay chuyển, tôi nhặt được một chuyện của mấy tay già dê đi chim gái post tạm lên cho bà kon đọc đặng thay đổi không khí HS-TS..
    ..................................................................................
    Đầu xuân dông dài, cơ quan ít việc, bọn quan lại bận đi du lãm, nha sai thì lên sàn, tui ngồi gác miếu, thời giờ trống không rỗi rảnh nhiều quá, biết làm gì cho hết. Nhàn nhã lắm thành ra nẩy sinh những cơn ngán ngẩm cho tháng ngày lê thê.
    Năm nay ngấm nghé tam tuần. Cụ xưa có câu
    Tam thập nhi lập
    Tứ thập lập thê.
    Nghĩa là
    Ngưòi ta phải 30 lập gia đình.
    40 tuổi bắt đầu có vợ bé.
    Câu tứ tự kinh các cụ dạy đúng với ai chứ tui thấy thấy đúng tý ráo nào.
    Thật vậy, ngày mới kiếm được chút của ăn của đề, tinh thần dũng mãnh quyết tâm bảo vệ thành quả để sau này thân già được phụng dưỡng.
    Tui nằm ngă ngốn trên ghế mường tưởng đến cảnh bắt gái đẻ một đống con, rồi tui sẽ nuôi chúng ăn học và truyền thụ kĩ năng dê gái, .v.v... hình ảnh vợ đẹp và bầy nhóc vui vầy mâm cơm lúc nào cũng hiện hữu trong tâm. Cộng với việc gái hứa hẹn kết thân đến bạc đầu long rằng thành ra quả vị này cũng chắc mẻm trong tay rồi. Thời gian sau, tui chộn rộn cho việc đụ gái, dần dần mới phát hiện ra chuyện ăn đời ở kiếp với gái thập phần gian nan hơn chăn giữ trâu hoang. Nó bỏ đi lúc nào không biết.
    Khi ấy chuyện thành chính quả sẽ quay lại con đường mờ mịt, nhiệt huyết độ gái cũng cạn lụt, nói chi đến chuyện phởn hơi tậu vợ bé.
    Thói đời có những chuyện không thể tâm sự được với người này nhưng lại có thể bô bô với người khác.
    Tui sực nhớ tới em trẻ đẹp mới được tuyển vào làm trong phòng Sale Marketing. Khá khen cho thằng nha lại nào có con mắt xanh biết nhìn người, chọn đâu được con bé dễ thương và rất chịu tâm sự. Chỉ mỗi tội con bé mới vào con lơ ngơ, mỗi lần gặp mình là cúi phẹt cái mẹt xuống thẹn thò.
    Bấm số máy lẻ, tiếng người đẹp trả lời nghe đầy hổn hển.
    A Lô! Đang làm chi đó, anh Mốc đây. Công việc dạo này thế nào, có gì vui không ?
    ơ anh Mốc hả. Cũng nhiều chuyện vui nhưng em đang bận cho 1 cái Se mi na ... lúc nào rảnh anh em đi cafe nha.
    Hà Hà, Bảo Thy anh sẵn sàng bất cứ lúc nào em gọi .
    Cảm ơn anh. "Bái bai nghe".
    Cộc
    Tui tiếc rẻ buông máy. Bảo Thy mới vào làm, tuy khác ban nhưng lại có sự liên quan trực tiếp đến nhau. Nàng tính tuy trầm nhưng sâu sắc, do đó chỉ qua mấy lần giao lưu với ẻm đã khiến tui vô cùng hứng thú.
    Em Thy im tiếng rồi, căn phòng lại trở về với trạng thái buồn buồn tuổi đá.
    Ngáp dài 1 cái, lại chả có việc gì để làm.
    Đợt rồi thị trường chứng khoán sôi ùng ục, từ bà con nông đân cho đến ả **** ồ ạt mở tài khoản tại các công ty cổ chứng... điều này chứng tỏ TT còn lâu mới sập.
    Lim dim nghĩ tới số vốn còm của mình chẳng bao lâu nữa sẽ trở lên kếch xù, tui thấy sướng rộn lên. Giờ này, nếu có người bàn tán thị trường cổ phiếu với mình thì thú biết mấy. Tui nghĩ tới nghĩ lui, rồi đắn đo bấm 1 số quen thuộc.
    Em Tô Hà My. Em này xuất thân là con nhà lành, nói chuyện quanh quẩn chỉ những đề tài nữ công gia chánh, nhạt phẹt. Nhưng chất giọng truyền cảm, ấp áp, đặc biệt em sở hữu 1 thân hình bốc lửa, và cặp bồng đảo khổng lồ giống cô đào LôLô gì đó khiến tui rất chuộng.
    Tiếng người đẹp đáp máy. tui không khỏi mừng cong đít.
    - Hà My ha! Hoẻ hông ? Đang làm gì đó ?
    - Dạ anh Ba Mốc ạ, em cũng ổn....
    ( Chuyện rắc rối của tui bắt đầu từ đây )
    Bỗng tui thấy loáng thaóng tiếng thằng đàn ông gầm gừ qua điện thoại.
    "Ai đấy?".
    Rồi Ha My rối rít.
    "Anh Mốc hả, anh nói chuyện với nhà em nghe".
    Chết bỏ mịa, tuy không có ý tà dâm nhưng vì dụng ý chọn lúc người chồng đi làm để gọi điện tâm sự vặt với vợ người ta nên tui cũng thót tim.
    Thông minh vốn sẵn tính giời, lại qua nhiều trận cọ xát, tui nhanh trí xởi lởi:
    - Ô, chào anh Hổ. Định gọi mấy thằng bạn, nhưng gọi lộn vào số này, không ngờ gặp anh. Hên ghê hén.
    - Này ông, ông gọi tôi hay gọi vợ tôi. Mà ông gọi tôi làm chi ? Hắn gằn cổ xẵng lè.
    Ơ! định hỏi thăm vợ .., ợ .. à ..Anh! Về vụ mua cổ phiếu bảo hiểm nhân thọt nghe nói chịu vừa bị gẫy chân ! Tui choáng váng nói liên thiên.
    - Ông có làm sao không, ông mua cổ phiếu chi rứa?, Gã Hổ quạu quọ.
    - Ơ cũng không có gì gấp gáp! Vậy nếu anh bận, thì hẹn khi khác vậy!
    Vừa nói xong, không đợi Hổ trả treo thêm lời nào nữa, tui vội vàng gác máy.
    Đặt máy xong, mốc tiu nghĩu thẹn thùng. Thật ra, mình không hề có tà ý tán tỉnh ai, chỉ ưa trò chuyện lững lờ, xưng hô trổng hổng mập mờ với phái nữ vậy thôi. Tâm sự với họ dù chuyện lọ chai cũng thú vị hơn là bọn đàn ông khô khan ưa xiên xỏ.
    Mốc tui không ngờ gặp vận xui, khiến tay Hổ có thể ngờ oan. Thế nên, suốt ngày hôm đó, tui xốn xang đứng ngồi không yên vì nghĩ đến tính đa nghi như Tào Tháo của y. Khi nổi cơn ghen, y thường đánh đập vợ tàn nhẫn. Vừa tội nghiệp cho số phận của Hà My mà cũng lo lắng cho thanh danh của mình. Do đó, mới muốn giả lả, ngỏ lời đính chánh với tay Hổ, nhưng đính chánh thì hóa ra "tự thú tội" sao?
    Thế là trằn trọc suốt đêm không ngủ, thấp thỏm chờ đợi đến đúng 6 giờ sáng, để gọi điện gãi giải.
    Giờ khắc sớm bửng nầy chắc chắn thằng Hổ vẫn đang trùm mền ngáy ngủ, nên tui liên lạc với Hà My, mong dọ hỏi phản ứng của Hổ ngày qua. Nghe đúng âm thanh của Hà My , mừng quá :
    - "Đang làm chi đó? Có gì vui hông?".
    Bỗng nhiên 1 tiếng hổ gầm inh óc phát ra - có lẽ hắn nghi ngờ nên chịu khó thức dậy sớm theo vợ ra nhà vệ sinh,... mà có khi còn gắn hệ thống điện thoại song song để nghe lén nữa -:
    - Ai đó! Thằng Mốc phải không?
    Tui lỡ làng muốn im lặng rút lui mà chẳng được, bẻn lẻn đáp yếu xìu:
    - A tôi đây! Tôi muốn gọi chuyện với anh...
    - Ông gọi tui hay gọi cho vợ tui?, Tay Hổ quát lớn.
    - Thật ra, thì tôi chỉ có ý định kể một mẩu chuyện vui cho chị ấy nghe vậy thôi... tôi cuống cuồng cả lên.
    - Hừ! giờ nầy thức nói chuyện vui ? Ông có sao không ....
    Và hắn bắt đầu dùng những lời lẽ nặng nề xỉ vả. tui vô cùng tức tối mà phải ráng nhịn nhục tìm cách giải tỏa những điểm hiểu lầm. Nhưng càng nhỏ nhẹ thì hắn càng hỗn láo hơn, nên cuối cùng đành gác máy.
    Mấy hôm sau, tui tính có khi phải gặp Hà My để bày tỏ nỗi niềm oan ức thiên cổ.
    Đúng 6h chiều, tui mò sang chầu chực trước cửa hội sở nơi nàng làm việc.
    Bằng các biện pháp nghiệm vụ được tích luỹ trong quá trình đong gái, tui chẳng khó khăn gì nhận ra nàng đang lẫn giữa 1 biển người hối hả về nhà.
    Cơ hội thanh minh đã đến.
    "Hà My, Hà ới ơi ".Tôi thét tướng lên gọi tên nàng.
    Hình như nàng đã nhận ra và chuyển hướng đi bộ đến chỗ tôi đứng. Ôi niềm oan kiên bữa trước sắp được gột rửa, lòng tui sung sướng vô ngần. Hổ ơi, tao không có ý ghẹo vợ mày đâu. Chẳng qua mày hay ghen, mày nghĩ tao đang dê vợ mày.
    Một lần nữa, điều đáng phiền hà lại xẩy ra với tui.
    Thằng Hổ như từ dưới đất chui lên. Hắn từ đâu chạy đến, đỗ xịch con Đĩ Lan trước mặt mốc tui, mắt vằn vênj đỏ ngầu, thiếu điều quại 1 quại vào mẹt đối thủ. Lần này hắn không nói gì, chỉ gào vào mặt Hà My " Lên xe, đi về".
    Thế rồi, chỉ nội nhật tối hôm đó, tay Hổ điện thoại mấy lần liên tiếp, dùng lời lẽ thô tục, cục xúc sỉ vả tui. Rồi hắn còn dọa nạt sẽ phá nát thanh danh tui, cho tui không còn đất đứng mới thôi.
    Tôi biết Hổ là 1 con người nguy hiểm, hắn đã thù oán thì không dễ dầu gì để ai yên thân. Vừa nãy hắn đánh tiếng là sẽ mét thót 1 lô chuyện "nham nhở" mà tôi đã làm cho cả lềnh cả xã biết. Quả là 1 sự bịa đặt quá cớ thợ mộc.
    .........
    Sau này khi câu chuyện trên được minh oan. Tui vẫn không hiểu tại sao 1 thằng như tay Hổ,
    To cao đẹp trai không hôi nách
    Súng thông đạn đủ chẳng nấm bẹn đâu !
    lại nổi chứng ghen tuông mù quếnh với 1 thằng đủ tứ phẩm, nhất lé nhì lùn, tam dô, tứ rỗ như tui ?.
    Phải chăng những thằng được xếp vào hàng tứ phẩm thường hay làm lên những trò quái dị ... ?
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 20/12/2007
  3. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    @ thuanginola: Thanks! Đọc xong mà cười chảy nước mắt .
    Sự lạc quan trong cuộc sống quả là đem lại nhiều niềm vui
    Không biết chuyện thật hay bịa, nhưng lối kể chuyện rất hóm hỉnh .
    Hay hơn mấy mẩu chuyện viết về phía nạn nhân (nam) - vì có vẻ dùng từ hơi thô .

Chia sẻ trang này