Chết đẹp ? Có đứa chửi lão : Kẻ Nhân bản mà cũng đòi sống đẹp , muốn sống đẹp thì hãy biết ''''chết đẹp'''' đi Lão nhé . hấc ...hấc... ai biết ''''chết đẹp'''' là sao chỉ cho lão với ,, hấc... hấc có phải là biết hi sinh không hử ? Quái quỷ ! thằng nào độc mồm thía không biết , mong lão một vuông đất xanh cỏ đây . Quái quỷ ! không biết hi sinh phải sao chứ ....hấc.... hấc.....
Ông bao nhiêu tuổi rồi mà đòi sống đẹp với chết đẹp? Hỏi vậy thôi, theo tôi sông đẹp là cứ làm hết phận sự và trách nhiệm của mình đã rồi tính tiếp! Chết đẹp có nghĩa là khi không thể sống đẹp được nữa thì chết! Thế cho nên ai khuyên ông chết đẹp trước khi sống đẹp là nó xúi dại ông đấy! Savatar
Chết đẹp? Nghe đến từ "chết" là thấy rợn người rồi. Chết đẹp có lẽ là chết vì cái gì đó ý nghĩa, thiêng liêng, cao quý lắm. Tỉ như các chiến sĩ bộ đội hồi xưa ấy, hay những người hy sinh thân mình để cứu người khác trong hoàn cảnh khó khăn vv.... Nhưng tại sao đang sống khoẻ mạnh, đầy đủ (có tiền và sức khoẻ để online và tham gia TTVN) lại phải nghĩ đến chết thế bạn? Thời buổi này, làm sao cho sống đẹp, sống tử tế, hạnh phúc mà vẫn vẹn toàn ân nghĩa với mọi người đã khó lắm rồi, thời gian đâu để nghĩ đến chuyện chết chóc nữa. Cứ sống đẹp đi đã nhé, còn chết đẹp hay xấu thì còn tuỳ vào bạn sống thế nào nữa cơ bạn ạ.
Quái quỷ ! tìm mãi chẳng thấy chỗ nào để chết ! thía đứa nào chỉ cho lão cái nhảy ? Tim làm gì có nghĩa trang hử ? Quỷ lão độc hành !
Ai mà khiêu khích Quỷ lão vậy ? Quỷ thật sặc tiết một lần xem , vào đúng hang hốc nhà đẹp chết nó mới sướng , trong đó nhiều em mát mắt hơn... Ắt ..xì.... ! mới nhắc đến gái con vợ nó đã mong rồi Quỷ thật ! Vẫn ngàn năm dẫu mắt hồ .
Này, bây giờ bảo sống mới khó chứ chết thì dễ ẹc. Cứ ra đường tìm cái xe tải nào mà đâm đầu vào là ... chết ngay. Chết như thế là không đẹp đấy. Còn theo tôi thì chết đẹp là chết rồi mà ... vẫn đẹp . TÔI KHÔNG MUỐN KÝ h.andp@lycos.co.uk
Muốn chết đẹp (hay chết mà vẫn đẹp) thì trước tiên đi THẨM MỸ VIỆN (nếu xấu), rồi sau đó ƯỚP XÁC rồi mới chôn. Chấm hết! Ở đời này không có sự công bằng Nhưng lại đầy rẫy những điều vô lý