1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết e rồi bác ơi!Giúp cho em gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhmeo172, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chết e rồi bác ơi!Giúp cho em gấp gấp

    Chả là e đang cưa 1 cáo cùng lớp
    Tình hình là Cáo nghe tin ở đâu em cá cược với bọn bạn là tán e ý
    Em ý biết tin thế là giận, trg khi e có biết j đâu
    May mà hôm qua hỏi thăm con bạn thân của Cáo thấy nó bảo như vậy nên mới biết chứ thực tình e chả có chuyện các cược j ở đây cả.Oan quá!
    Tình cảm giữa e và Cáo hiện tại thì trên mức tình bạn thông thường 1 tí, vẫn đag trog quá trình cưa cẩm ạ
    Em thik cáo và thấy cáo cũng có vẻ thik e.
    Thực ra em muốn nói thẳng với Cào là "I Love Y" từ lâu rồi nhưng chả biết lúc nào là thik hợp
    Hic, nhưng bây h sự việc nó xảy ra thế này thì fải làm thế nào ạ
    Làm cách nào để xin lỗi và có nên nói thật tình cảm của mình ngay hnay ko ạ
    Giúp em với mọi người ơi
  2. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn cho e với ạ
    Được minhmeo172 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 14/02/2009
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng như chú nói thì hôm nay chú đến nhà em được rùi ... đừng cầm hoa , hoặc có thể gửi hoa đến cho đỡ lích kích , mà em ko thể ko nhận ( mà mình cảm giác cầm hoa trong ngày này mà chưa phải yêu nó cứ kì kì thế nào ấy )
    cầm theo một thanh socola nhỏ cho dễ bỏ túi , gặp thẳng em , rủ đi uống nước ... sau đó nói chuyện và giải thích về hiểu lầm đó ... vì chuyện với em chưa rõ ràng , mà chú cũng chỉ mới cảm thấy em thích mình nên tuyệt đối ko nó 3 cái từ cấm kị đó ... riêng việc chú tặng em socola là nó nói hết rùi , ko cần nói gì nữa ... cậu phải hiểu cử chỉ hành động nó có ý nghĩa
    thế nhé
  4. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hic!Nhưng cáo mấy lần tránh mặt em rồi ạ
    E ngĩ lần này Cáo chưa chắc đã ra khỏi cửa để gặp e luôn ấy chứ.Hic hic
    Minh chứng là sáng hôm qua e ngĩ đến tận nhà Cáo thì Cáo chưa chắc là ngồi lên xe để mình chở đi học nên ra hẳn bến xe buýt chờ cáo luôn nhưng Cáo vẫn ko lên, bảo e đi trược. Trời ơi lúc nó lòg e nó thất vọng tràn trề, mất hết tinh thần luôn
  5. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Miễn giải thích, cứ cho là như vậy đi!
    Tình huống chuối củ này có thể đó là một cơ hội.
    Cứ ứng sử bình thường thôi bạn, nếu không phải như vậy thì gái nó sẽ hiểu.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chuyển kế hoạch , ko rủ đi đâu nữa , vào nhà em ngồi luôn
    nhưng bạn bên trên đúng đấy , đừng áy náy làm gì , cáo thích em thì sẽ vẫn thích , ko phải bởi vì những lời nói ấy đâu ... em cứ đối xử như bình thường ... nhưng tuyệt đối đừng thốt ra ba cái từ tỏ tình đó khi chưa đến thời điểm nhé
  7. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Lên hẳn xe bus với em nó đi cùng đến trường là em nó hết tránh rồi thú nhận là có cá cược với lũ bạn nguyên văn thế này : Bọn nó thach mình ghìm giữ được tình cảm với cáo để yêu 1 người khác nhưng mình thua cuộc vì ko thể rời xa cáo :))
  8. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hic!Thanks bác
  9. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 cơ hội rất tốt để bạn bước 1 bước dài để tiếp cận cáo.
    Đã có lý do để bạn nói 1 cách cụ thể tình cảm của mình. Nói như cái bác gì ở trên là 1 cách hay
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    hay , đây là cách thú nhận hay mà ko có chữ ILV nhưng vẫn toát ý

Chia sẻ trang này