1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết em, em lỡ mồm giờ mang họa sát thân. Các bác giúp dùm với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kelangthang009, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không sao, mai mốt ng yêu của bạn cũng sẽ đc cô khác cảnh báo về những thói xấu của bạn, và sẽ bỏ bạn nếu như thấy các thói xấu đó quá nguy hại. Do đó, chỉ cô nào thấy bạn tuyệt vời thì mới ở lại cạnh bạn. Tức là lúc đó bạn đang hưởng thành quả của hạt giống tốt mà bạn gieo hôm nay.

    Tốt, có gì xấu đâu mà lo sợ vớ vẩn. Cứ phát huy, bạn ạ.
  3. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng có phần lo lắng vì thăng bạn cũ kia, tính nó cục cằn lại nóng tính. Ko biết khi nó biết bị em đâm sau lưng kiểu này có hành động gì ko! Em sại quá nói chuyện mà chẳng để ý gì cả :P
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lại là chú em nữa, con bé lớp trưởng thế nào rồi
    Lỡ mồm thế này rất là dại, đáng lẽ qua cách nc phải biết vấn chứ. Thang bạn có hỏi thì nói tao chát nick mày ai bảo để người iu mày online sao biết được
  5. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh vẫn nhớ em cảm ơn! hì hì dạ ca đó tạch rùi ah, thằng bạn em quay trở lại đá bật em ra, dại quá thời cơ đến thì bỏ lỡ. Ca đó tạch nhưng em nhận ra được nhiều điều, nó quá "cầu toàn" mà em ko muốn thay đổi quá nhiều vì 1 đứa con gái. có khi tạch lại hay hơn nhiều ạ. Em cảm ơn anh hì
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Oh, tới đoạn nắm tay anh nghĩ thắng rồi chứ.

    Mà thôi chả sao, cao thủ nào chả có những ngày vấp ngã, có những cú thế này mới khôn lên được. Gái xinh, ngoan còn n
  7. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng ạ. Còn nhiều ngại gì, với cả tính nó ko hợp, cầu toàn quá. Lần sau có kinh nghiệm hơn, đỡ mắc sai lầm hơn. Bây giờ em đọc bài bác quarker mà thấy thấm thía mình dại quá :D
  8. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chả liên quan đến tình yêu mà cũng lập topic à. Cái này tự giải quyết đi chứ.
    Làm topic to đùng loãng hết cả forum.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có liên quan đến tình yêu đấy chứ, nhưng...là tình yêu của thằng bạn.:P. Giờ chuyện gì mà các bạn chả hỏi được?
    Nếu mà em kia dùng nick thằng bạn, thì khó mà đề phòng. Nhưng mà quả là không tinh, ai đời lại để "tao gợi ý chuyện mày có nhớ hồi xưa tao thế nào không" bao giờ. Mà hóa ra các giai cũng thích buôn chuyện chiến tích ghê cơ.:P
    Giờ thì thằng bạn nó biết rồi nhỉ, nó làm sao thì làm thôi. Chỉ biết rút kinh nghiệm, sau nói ít thôi.
  10. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy tốt nhất là cách đối diện. Nói với thằng bạn luôn đi,cho nó biết rõ sự tình, để nó tìm cách giải quyết với cáo của nó. Để sau nó phát hiện ra chú làm thì mất luôn bạn

Chia sẻ trang này