1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chết em rồi, các bác cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi singleboy115, 10/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải em quá tự tin đâu, nhưng em nghĩ rằng tửu lượng của mình cũng chẳng phải loại xoàng. Nhưng ngày tết, đến nhà nào cũng có tí men, lại gặp mấy ông em dưới đấy máu quá. Đến lúc cho chúng nó chết thì mình cũng sắp đi rồi.
    Theo những gì em nó nói là lúc đấy em bắt chân, bắt tay, vỗ vai bố vợ loạn cả lên. Trong khi trước đó vẫn cố gắng tạo dựng hình ảnh một thằng con trai ngoan ngoãn, nhút nhát và tương lai là sẽ sợ vợ.
    Bây giờ phải bắt đầu lại như thế nào bây giờ?
  2. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    Nhưng đầu xuân đến nhà bố mẹ vợ mà đã quá chén như thế thì hỏng rồi . Lần sau ổng bà nhạc thách dám mời đồng chí nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân . Nhưng bị cánh nhà vợ kích bác mà không cho chúng nó gục ngay tại mâm thì mất phong độ quá . Ủng hộ cánh chứng tỏ mình của đồng chí . Thế bọn kia có quay ku đơ hết ra không hay chỉ mình đồng chí thăng thôi
  3. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Bản thân mình phải vận động. Hãy chứng tỏ tình yêu của mình dành cho cô ấy hơn nữa, quan tâm đến các cụ cô ấy hơn nữa. Đừng nên ăn cơm hay uống nước ở nhà cô ấy nhiều, đang còn là sinh viên thì hãy để cô ấy học. Mình mà là các cụ chắc cậu mất vợ từ lâu roài. Cố lên nha
  4. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko sao đâu anh ....... Lúc đó là rượu bia nói mà ... có phải mình nói đâu mà sợ ..... Nhưng ma bia rượu nói nhiều lúc lại là sự thật , sự thật thì hay mất lòng .... nên là cũng có mấyc chục % lo lắng ..... Nhưng con ng khi say thường ng ta hay bỏ qua ma
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    phải gạ cho được ông Nhạc uống gục thì mới lấy lại đc điểm
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Điểm đâu chả bít, chứ làm ông nhạc vào viện là fiền fết đấy
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    vào viện càng tốt, tiện vào chăm nom săn sóc bít đâu ghi điểm như bắn háp lai ấy nhứ
  8. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Lạy bố, có mà tống cổ sớm thì có
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn tớ cho ông nhạc vào viện, mấy đứa con gái bận chưa vào kịp, toàn cu cậu chăm sóc thế mà được đấy
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thế này lại khác, còn chuốc rượu làm ông nhạc vào viện lại khác,tội này đáng thiến

Chia sẻ trang này