1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết là hết đau khổ?????

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhắc đến cái chết nhỉ? Chúng ta đang sống 1 cuộc sống yên lành mà.Mình chỉ thấy như vầy, sống thì chúng ta chỉ sống được có 1 lần thôi, mà dĩ nhiên cuộc đời con người phải trải wa những giai đoạn cơ bản gần giống nhau: sinh ra, lớn lên, học hành và làm việc , suy nghĩ lung tung trong cuộc sống và cuối cùng là chết đi.
    Nhưng đừng lúc nào cũng băn khoăn là tại sao tôi phải sống để rồi chết đi.Cũng có nhìu lúc mình tự dưng suy nghĩ như vậy, sống để làm jì nhỉ? NGười ta sống thì có mục đích to lớn , vĩ đại, mình ko có thì có nên sống tiếp ko, hay là thôi, giã từ trần jan sớm cho rồi , cho thế jan đỡ chật đất
    Nhưng mà với thời gian suy nghĩ những điều vớ vẩn như thế, sau này nghĩ lại, thấy mình thật dại dột.Vì mình còn có những điều chưa làm , những nơi chưa tới được, còn nhìu người thân hy vọng vào mình, sống thì vui hơn chứ.Nhưng dĩ nhiên là cuộc sống ko thể lúc nào cũng màu hồng được, phải có màu đen, hay màu xám thì mới cảm thấy màu hồng là wan trọng. Phải nếm trải đau khổ thì người ta mới trân trọng hạnh phúc, có những người lúc cận kề cái chết thì mới thấy thèm sống hơn bao giờ hết.Thế cho nên , được sinh ra, và sống đến giờ này là 1 niềm vui. Đừng băn khoăn về những điều chưa tới, như cái chết và đau khổ chẳng hạn, cứ sống với hiện tại là hay nhất, để sau này sẽ ko hối tiếc bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình.
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp

Chia sẻ trang này