1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chết liệu có hết không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayhomqua_86, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayhomqua_86

    ngayhomqua_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chết liệu có hết không?

    Sao mình thấy chán cuộc sống quá. Không còn thấy niềm vui trong cuộc sống, ngày nào cũng đau khổ. Khóc từ sáng đến tối. Mệt mỏi quá. Sống vì bố mẹ nhưng sống thế này thì mình đang đày đoạ bản thân mình. Mình chỉ muốn được chết , chết ngay bây giờ. Chết liệu có hết không? Chết bằng cách nào là nhẹ nhàng nhất?
  2. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sao lại sống vì bố mẹ hả bạn, sống cho mình là trước hết chứ. Cuộc đời còn dài, sao lại nghĩ đến cái chết. Chết là đầu hàng tất cả những gì đang diễn ra bạn ạ. Tất cả đâu phải là đã hết. Đừng quá uổng phí cuộc đời như vậy, mong bạn nghĩ lại nhé. Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ trong phút nào đó mà thôi. Một giọt mực nhỏ lên một trang giấy, bạn hãy nhìn vào trang giấy và đừng nhìn vào giọt mực, sẽ cảm thấy ổn hơn đấy!
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hết làm sao đc, ng ta còn phải "hót" xác cậu. Tuỳ cách cậu chết, nếu nhảy lầu thì hót khá là mệt đấy.
    Thả lỏng chút đi, suy nghĩ thoáng 1 chút, trách nhiệm thì ai chẳng có, tự do thì ai chẳng muốn. Bạn thử lên 1 kế hoạch dài hơi cho tương lai, và 1 kế hoạch khác để từ từ thay đổi dần cách suy nghĩ của bố mẹ theo cách suy nghĩ của mình xem. Oka đang làm vậy đấy.
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn rồi sẽ qua bạn ạ,buồn vì bât cứ chuyện gì cũng có nguyên do và cách gỡ của nó,bạn phải bình tĩnh suy xét lại nỗi buồn của mình ,can đảm đối mặt với nó,tìm người chia sẻ với mình,nếu bạn chưa có ai thì trong này có rất nhiều người đang sẵn sàng đấy, ví dụ như tớ nè.
    Còn cái chết chỉ là biện pháp bạn tự trốn tránh những khó khăn đau buồn thôi,chúng ta đang có dư sức lực mà lại kô chiến thắng được cái suy nghĩ đầy ...ngõ cụt ấy sao?
    Đừng nghĩ đến cái chết, mà hãy nghĩ xem nên làm thế nào để được sống vui hơn bạn à...
    Chúc bạn sớm tìm lại đc niềm tin và chiến thắng bản thân mình...
  5. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chà, vui đây, gặp người đồng cảnh ngộ và đồng ý tưởng với mình rồi. bắt tay cái nèo
    để tớ giúp ấy xem có bao nhiêu cách có thể chết nhé :
    1. tớ thích cái cách uống thuốc ngủ nhất. hùm, rất giống trong mấy phim của HQ, mặc 1 bộ quần áo thiệt là đẹp, cầm lọ thuốc ngủ và cốc nước trong tay ( nhớ uống nước nhé, ko thì đau dạ dày đấy). sau đó ực một cái, thế là xong. mà nhớ chọn buổi đêm nhé. ban ngày dễ bị phát hiện sớm, lại đưa đi rửa ruột thì lại ko chết được.
    tình hình là tớ đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ cả. tìm 1 bộ váy mình ưng ý nhất. giường cũng xếp chăn gối đẹp đẽ, xịt ít nước hoa cho thơm. thuốc thì khó mua thuốc ngủ quá, thôi, cứ vớ tạm bất kì lọ thuốc nào trong nhà, càng nhiều càng ít. hình như tớ lấy cả thuốc bổ của mẹ thì phải, thôi kệ. ko chết vì cái nọ cũng chết vì cái kia. xong, uống nào. uhm, nhưng mà lúc moi hết ngần ấy thuốc ra khỏi vỉ và khỏi lọ, thì tự nhiên tớ lại nghĩ, quái, sao mình lại phải chết nhỉ. bao nhiêu đứa kia, chúng nó ăn chơi phè phỡn thì được, sao mình lại phải ở dưới đất nghe kèn. mà ngày mai mình còn phải nếm thử món ... đã chứ, chết thế thì hơi tiếc, thôi để mai đã.
    đấy, thực tế một cách tự tử của tớ đấy, thế là mình dẹp hết, thuốc thang gì vứt tất. và tự mình bảo mình, đời còn dài, phải làm cho những đứa ghét mình khổ vì mình đã rồi chết cũng chưa muộn .
    2. cách 2 là cách dùng chiêu cũng khá phổ biến : nhảy lầu tự tử. nhưng tớ thấy cách này hơi ghê. giả sử nhảy xuống một phát chết luôn rồi thì ko sao. nhưng mà lại vướng dây điện nọ, vướng mái nhà kia rùi rút cục, chết thì chả chết lại sống thực vật, hay bị tàn tật suốt đời khi khổ bố mẹ, khổ mình lém. thôi, chả dại
    3, cách nữa là cắt mạch máu ở tay để tự tử. cái mạch máu ở cổ tay í, chảy máu nhiều thì hình như cũng chết đấy. nhưng mà cách này thì bạn phải dũng cảm, ko sợ đau, ko sợ máu cơ. hơn nữa là tớ thấy cách này cũng ko được ổn ở cái khoản nếu đang cắt mà nghĩ lại, ko muốn chết nữa thì tay mình sẽ bị để lại sẹo đấy, xấu lắm. anh giai sau này lại théc méc, mệt ( í quên, ko bít bạn là con gái hay con trai nhỉ, sozi trước nếu tớ nói có gì sai nhé). tớ đã có cô bạn như vậy rồi mà. khổ thân nó. vết sẹo ở tay to đùng, lại là sẹo lồi. mà tay nó thì đang trắng trẻo như thế. bây giờ nó toàn đeo băng đô ở tay. coi như cũng xì tin.
    còn cách nào nữa nhỉ, các bác có gì chia sẻ thêm kinh nghiệm cho bạn í. nhưng tớ chỉ phát hiện ra 1 điều sau lần chết hụt ấy là, hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai. hôm nay mình có thể cảm thấy đen tối, cảm thấy tuyệt vọng thật đấy nhưng ngày mai, tự nhiên cuộc sống lại trở nên thay đổi 180 độ luôn. chả hiểu sao lại thế. vì vậy, bây giờ tớ lại thấy yêu cuộc sống của mình. chết thì cũng hơi phí, nhỉ.
  6. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tiên có sẽ hết là : em sẽ được nghỉ thở. Đường còn dài, chết thì ai chạy hộ? Thân đứa nào đứa ấy tự đi mà lo chứ.
  7. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    quá phí ấy chứ, chả tội j mà chết nhỉ, đời còn dài tương lai còn rộng. Chẳng ai sống đc 2 lần và chết được hai lần đâu, vậy thì một lần sống để sao cho một lần chết được thanh thản. Chúc vui vẻ và cố lên nhé .
    Ah hay là đi ĐH đi, ở đó bạn sẽ tìm thấy đc nhiều niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống đấy.
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chết là hết chẳng còn gì. Đừng mơ đến thiên đàng hay địa ngục, tất cả chỉ là hư không
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    chắc là strees rồi
    Die là hết
  10. ngayhomqua_86

    ngayhomqua_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn nghiêm túc , ai có thể hướng dẫn tôi cách ra đi nào nhẹ nhàng thì chỉ giúp. Mua thuốc ngù thì mua loại nào , bao nhiêu viên thì đủ liều.

Chia sẻ trang này