1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chết liệu có hết không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayhomqua_86, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ........................................................................................................
    Pác có thể cho em biết lý do nào mà dẫn đến bác nghĩ vậy ko ??? Vì em cũng đã có lần nghĩ như bác rùi đó, nhưng lúc trên tay em cầm lắm thuốc em lại nghĩ tới bao là chuyện, rùi thế nào các pác biết rùi đó, em vẫn ngồi đây
    Theo em chuyện gì cũng có cách giải quyết bác ạ, chết ko phải là cách giải quyết đâu. Đó chỉ là chạy chốn khỏi nó thui( theo bàgià 8x) Tốt nhất hãy dũng cảm đối mặt với nó. Mong bác có cách giải quyết tốt nhất............
  2. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi, xem qua cái Topic này rồi PM cho anh nói em muốn chết như thế nào nhé.
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    điều can đảm là dám sống chứ ko phải dám chết
  4. DmiC212

    DmiC212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao bạn hỏi cách chết mà mình lại có thể viết nhiều đc vậy. Bài viết hơi dài, nhưng trong đó có nói cho bạn cách chết thế nào cho nhẹ nhàng, bạn chịu khó đọc chút. bạn sẽ đc chết theo đúng ý muốn.
    Chết! quá đơn giản. Bạn thử nghĩ xem, tại sao bạn lại muốn chết? Chết đồng nghĩa với muốn rũ bỏ trách nhiệm (trách nhiệm với mọi vấn đề trong cuộc sống, trách nhiệm với cuộc đời của mình), vậy bạn sẽ rũ bỏ trách nhiệm cho ai? Còn ai nữa ngoài chính những người thân của bạn. Bạn rũ bỏ trách nhiệm 1 thì những người thân của bạn sẽ nhận lại cái trách nhiệm đó của bạn. Nếu bạn có 10 người thân, vậy trách nhiệm của bạn sẽ để lại cho 10 người. ko phải là chia đều cho 10 người mà là 10 người đó sẽ gách cái trách nhiệm bằng của bạn. Vậy bạn đã nhân 10 lần cái trách nhiệm của mình lên. 10 người trong gia đình bạn liệu có cả 10 người vượt qua đc cái trách nhiệm như bạn ko? trong số đó chỉ cần 1 người ko vượt qua đc. Họ cũng nghĩ như bạn, lại tìm đến cái chết. Vậy trách nhiệm đó lại đc nhân lên 1 lần nữa. Cứ như vậy cái trách nhiệm của bạn sẽ dừng ở đâu, dừng lại ở nhưng người còn sống sao? Ko. nó sẽ ko dừng lại ở đó mà nó còn âm ỷ suốt cả đời những người còn sống. họ sẽ đau khổ vì đã ko quan tâm, ko gần gũi, ko chia sẻ với những người đã chết.
    Có ai đã nói rằng: Cuộc sống là 1 cuộc đào thải. Ai ko có trách nhiệm với chính mình thì người đó đã tự đào thải mình ra khỏi xã hội. Điều bạn đang nghĩ chính là bạn đang đào thải mình ra khỏi cái xã hội này. Bạn chết đi xã hội vẫn cứ phát triển, cuộc sống của những người xung quanh bạn vẫn lúc vui lúc buồn. Rồi một ngày kia họ nhìn lại họ nghĩ rằng: cuộc đời mình đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, lúc vui sướng tột độ, lúc thất vọng tràn trề. Nhưng trên hết là mình đã sống có ý nghĩa. Ko như 1 con bé (hay thằng bé) nào đó đã làm những điều phải nói là ngu ngốc, dại dột. Muốn chết đi để ko đc hưởng thụ những cái thăng trầm của 1 đời người (Đôi khi những kỷ niệm mà ta nhớ nhiều nhất chính là những nỗi buồn của cuộc đời mình, nhưng nghĩ là thì đó lại chính là 1 niềm vui).
    Bạn muốn chết, quá đơn giản. Bạn hay mua 3 lọ thuốc ngủ, thức đến 1h sáng (nghe nói lúc đó cơ thể con người là yếu nhất) bạn khoá cửa phòng lại, uốc hết cả 3 lọ thuốc. Đó là cách đơn giản nhất, ko đau đớn (chết thì đừng nghĩ phải chết thế nào cho anh hùng, chết thế nào cho đẹp, chết thế nào nhẹ nhàng nhất. Chết thì ai khen bạn đẹp, ai khen bạn anh hùng mà người ta chỉ chửi là ăn học cả đời mà ngu).
    Chúc bạn có thể chết trong hạnh phúc
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    SỐNG THÌ MỚI KHÓ CHỨ CHẾT THÌ DỄ LẮM.....( Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết giành phần ai.....ai cũng một thời trẻ trai..cũng thường nghĩ về đời mình...)
  6. cadic_83

    cadic_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chết là một chạy trốn hèn nhát !
  7. cadic_83

    cadic_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn đau khổ điều gì, có đau khổ buồn chán bằng những gì tớ đã trải qua ??? vì ngày xưa tớ cũng là 1 kẻ yếu đuối và nhút nhát, cũng từng nghĩ đến cái chết, bỏ nhà đi thật xa để sống một cuộc đời khác , nhưng rồi tất cả đã qua, tớ bây giờ đã tốt hơn nhiều , mạnh mẽ và cứng rắn hơn bao giờ hết, ko bao giờ muốn chết, ko bao giờ chạy trốn
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hê hê, ý tưởng lớn gặp nhau rùi, ngày xưa bên 4rum HHD mình cũng làm 2 bài về cách tự tử, cũng có nhảy lầu, uống thuốc ngủ, cắt động mạch, xài thuốc độc, trôi sông, treo cổ ... hi hi, cũng nhiều cách.
    Muh muốn chết ah, đơn giản cực, nếu ở Hà nội, đi mua thùng mì tôm, bọc kín trong 1 cái áo mưa giấy, ôm chặt, nhằm đại sứ quán Mỹ, vừa lao vừa hô "Osama ..." chả cần đến chữ "BinLaden" nữa đâu.
  9. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Chết là ...hết!
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông cho mình nhá, mình chưa chết nên không biết được như thế nào ... mình còn nhiều chuyện quá buồn nhưng chưa chết được. Hãy để mọi chuyện diễn ra trình tự theo qui luật của tự nhiên ... đừng quá cả nghĩ bạn ạ !!!
    Sớm muộn rồi sẽ biết cả thôi ... có người nào đó đã chết rồi PM cho mình biết cảm giác đó được không
    Thôi hãy vào đây mà xả xì trét rồi vui vẻ mà sống

Chia sẻ trang này