1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chết liệu có hết không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayhomqua_86, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Conan thấy bảo chỉ cần 1 giọt cyanua là teo đấy.
    À, mà chết không hết đâu, bằng chứng là chúng ta vẫn phải đốt vàng mã hàng tháng và vào ngày chúng sinh, tết nhất đấy thôi...để ở dưới đấy ấy còn có quần áo mà mặc, có tiền lo lót cho các quan để cũng phải tồn tại linh hồn đấy. Các cụ chả bảo dương sao âm vậy mà. Ấy xuống dưới đó thì vẫn lại phải bon chen tiếp đấy ấy ạ.
    vui lên đi nha
  2. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, ko cần đến 1 giọt đâu, chấm đầu đũa rồi chấm vào thức ăn la teo rồi. Mong bạn sớn đạt được ý nguyện.
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ngayhomqua_86 chi mộ
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chết thì dễ, sống mới khó em gái ạ. Cố gắng lên đi em, mọi chuyện đều có phương án 2 và cách giải quyết riêng của nó, đừng bi quan đến cực đoan như vậy.
  5. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy bạn ạ. Chết thì dễ, sống mới là khó. Ngàn nghìn lần, ko nên chết..... Cha mẹ bạn đã sinh bạn ra, cho bạn cái quyền được sống, còn chưa báo đáp được công ơn sinh thành sao đã vội ra đi thế ?????
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều ý nghĩa, mà bạn còn trẻ có thể làm nhiều việc có ích cho đời. Nếu bạn thấy cuộc sống vô nghĩa và khi bạn chết sẽ không liên lụy tới ai thì... cứ việc.
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đâu rồi????? tự tử thật à???
    ôi trời ơi...
    hic...
    ....
    phí công anh em nhảy vào khuyên can quá.
  8. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang gặp nhiều khó khăn lắm, cả trong tình cảm lẫn công việc, mọi cái dường như đang bế tắc, nhưng tớ chẳng chết đâu. Để sống được đến bây giờ không phải dễ dàng, nên tớ không lãng phí quãng đời đã sống
    Nhân tiện nói về thuốc ngủ, có bạn nào biết cho tớ hỏi cái. Có 1 người bạn kể với tớ là định tử tử nên đã mua 10 vỉ thuốc (tớ không hỏi thuốc gì). Trước đó uống rất nhiều rượu và bia. Anh ấy uống 2 vỉ thuốc (để tránh sốc thuốc lại nôn ra hết). Sau đó (chắc khoảng vài tiếng sau thì nôn ra hết). Tớ đang thắc mắc là chuyện đó có thể thật được không nhỉ hay người đó đang bốc phét tớ, vì chiều hôm sau lại có thể đi Hải Phòng dù rất mệt. Tớ nghĩ uống 2 vỉ xong thì cả ngày hôm sau phải ngủ chứ? Thật giả ra sao tớ không biết, nhưng anh ấy tuyên bố là sẽ không bao giờ định tự tử lần nữa. Nói chung, tớ không ủng hộ các suy nghĩ tiêu cực.
  9. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Lão này bốc phét rồi , bạn đừng tin . Uống 2 vỉ thuốc ngủ (thuốc Tây ) như thế , không đi rửa ruột mà vẫn còn sống nhăn đúng là chuyện không thể tin được , có nôn thì cũng chỉ nôn sau khi thuốc đã ngấm , vì khi ấy cơ thể mới phát hiện bị ngộ độc và tiến hành đào thải bằng nhiều cách .
    Tớ hay bị mất ngủ nên thỉnh thoảng cũng dùng thuốc Đông y mà đã ngủ như chết , huống gì là 2 vỉ thuốc Tây như thế
    Mà sao tay bạn của bạn lại kể cho bạn chuyện này mà không thấy ngượng nhỉ , là con người mà nghĩ đến tự tử đã là không thể chấp nhận được rồi , là thằng con trai mà nghĩ đến chuyện đó thì ...
  10. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    khẩn cấp khẩn cấp.....thông tin mới nhất về:_ ngayhomqua86 .....đã làm đúng theo cách của bác nào đó chỉ........3lọ thuốc ngũ...........1h đêm..........đã dc đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng........

Chia sẻ trang này