1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chết liệu có hết không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayhomqua_86, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mua một khẩu súng, nhè đầu ngực mà bắn. Chết một cách nhẹ nhàng êm ái
  2. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghi lắm nhưng không chứng minh được vì không hẳn là do cơ thể ngộ độc rồi mới nôn ra. Theo anh ấy kể lại thì lũ bạn anh ấy trước khi đi chơi đã mở cửa thông gió thế nào đấy nhằm cho anh ấy nôn ra sau khi uống rượu cho đỡ mệt nên vô tình cũng cứu anh ấy luôn. Tớ thì chưa dùng thuốc ngủ bao giờ nên chả biết, nhất là chẳng hiểu thuốc ấy tên gì, hơn nữa, tớ tưởng thuốc ngủ chỉ bán theo đơn của bác sỹ thôi chứ nhỉ.
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1 ông hỏi làm sao để chết !!!
    1 nghìn tin nhắn dạy cách chết !!!
    hay fết !!!!
    Đợi đến già rồi chết vẫn chưa muộn bạn à ... chưa ai chứng minh đc chúng ta có kiếp sau đâu ... !!!
    Cố lên ... ai mà chẳng có buồn , ai mà chẳng có khổ !!! bạn cứ nghĩ bạn đã đến bước đg cùng ... nhưng bạn kô để ý đến xung quanh ... có nhiều người còn khốn nạn hơn hoàn cảnh của bạn nhiều ... và dưới họ còn nhiều người khốn khổ hơn .... !!!!
    Bình tâm đi ... chúc bạn hỏi cách nào để sống tiếp !!!
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chuối tặng bạn 1 tấm hình nhé :
    quý bạn nhiều ...
    đứng lên nào cuộc sống ơi ... !!!
    [​IMG]
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    không thấy chủ nhân topic này nhỉ? Mong là cậu/ cô bạn đó vẫn chưa làm điều gì dại dột.
    Lazyt muốn kể cho bạn nghe câu chuyện mà lazyt từng trải qua. Mong là bạn sẽ đọc nó và suy nghĩ thật kĩ trước khi định...
    Lớp 12 của lazyt. Một người bạn nam trong lớp, vì cảm thấy bất lực trước sức ép học hành thi cử, vì cảm thấy mình là đồ vô dụng, vì không thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với ai... bạn đã ... treo cổ tự vẫn. Và thật sự là bạn đã đạt được ý nguyện của bạn... bạn đã ra đi vĩnh viễn...Nhưng sự ra đi của bạn đã để lại nhiều nỗi đau. Tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy mình có tội với bạn vì đã ko chia sẻ đựơc với bạn, vì đã có lúc không tin tưởng bạn... đến bây giờ, thời gian cũng hơn nửa chục năm nhưng mỗi lần nghĩ đến câu chuyện của bạn đó thật sự là một nỗi buồn và cắn rứt.
    Lazyt còn nhớ hôm tiễn bạn lần cuối, đứa em trai của bạn quỳ trên quan tài của bạn, câm lặng... mẹ bạn không còn khóc đựơc nữa... bố bạn thì trông khắc khổ. Thầy chủ nhiệm của lazyt cũng như già đi chục tuổi chỉ trong vòng mấy ngày...
    Bạn có thể chết, thật sự điều đó cũng không khó khăn lắm, nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến những ngừơi thân của bạn sau khi bạn ra đi hay không? Bạn nói là bạn sống vì bố mẹ, vậy bạn có nghĩ nếu bạn dại dột, nếu bạn là đứa con duy nhất, họ sẽ càng đau khổ thế nào hay không? Bạn có nghĩ đến bạn bè mình, trông họ vậy thôi, có thể bạn không hề thân thiết với một người bạn nào, có thể bạn không tin tưởng vào bạn bè, bạn không tìm đựơc sự chia sẻ... nhưng thật sự nếu bạn ra đi thì bạn có bao giờ nghĩ đến họ sẽ cảm thấy thế nào không, họ cũng cắn rứt và buồn thật sự bạn biết không...
    Khi viết những dòng này cho bạn, lazyt cũng đang nghĩ về mình. Thật sự lazyt cũng muốn buông xuôi nhiều lắm rồi, cảm giác như mình sống không phải vì bản thân mình, cảm giác như mình là đồ vô dụng trong thế giới này, cảm giác cô độc, cảm giác như mình không thể chịu nổi nữa, cảm giác bế tắc... nhưng lazyt cũng không thể chết đựơc, lazyt biết thế, vì chết là hèn nhát là buông xuôi tất cả. Thật sự lazyt có thể chết nếu như lazyt không luôn nhắc mình nghĩ đến câu chuyện năm 12 của mình ,về sự khổ đau của những người thân yêu của mình, của bạn bè thân thiết của mình... Lazyt có thể không chia sẻ đựơc với ai những nỗi buồn của lazyt nhưng thật sự lazyt tự hào vì bạn bè mình tin tưởng vào lazyt khi buồn, thật sự lazyt có những ngừơi bạn rất tốt... nếu lazyt làm điều dại dột thì lazyt biết họ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, và đó là điều lazyt không muốn một chút nào!
    Thật sự, sống không phải dễ dàng, nhiều khi mình muốn bay thật xa, mình muốn làm thật nhiều nhưng mình không thể làm được, tại sao không nhìn những ngừơi đang đau khổ hơn mình, vì bệnh tật, vì gia đình bỏ rơi... họ là những người đang đau khổ... tại sao họ không hề có ý từ bỏ cuộc sống này, tại sao bạn có 1 gia đình để yêu thương, đựơc chăm lo tử tế, lại muốn làm điều như thế?
    Viết lan man, thật sự chẳng rõ có thể giúp bạn suy nghĩ chín chắn hơn hay là đang viết những cảm nhận để an ủi chính mình, nhưng mong bạn - dù không thể yêu cuộc sống thì cũng cố gắng sống, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, theo 1 cách nào đó...
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi mới đi tự tử . Bạn hâm hay sao mà muốn kết liễu đời mình? Nghĩ nông cạn và tiêu cực quá
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn chết à, dễ lắm, để so_0 chỉ cho:
    1. Nhà bạn giàu có, hay có điều kiện, bạn có phòng riêng, chạy điều hoà chẳng hạn. Bật điều hoà lên, đóng thật kín cửa, đem vào phòng thật nhiều cây cảnh, và nhớ là ban đêm nhá . Làm viên thuốc cho dễ ngủ cái nhểy. Sáng sau bạn nhớ check lại xem mình đã được gặp tổ tiên chưa nha.
    2. Một cách hơi đau đớn: bạn lấy dao lam rạch mạch máu ở tay á, rạch ngang cổ tay, cắt sâu vào, và thấy máu chảy ra thật nhiều. Hết chảy máu, bạn sẽ thoả ý nguyện.
    3. Dạo này HN đang rét đậm đấy. Bạn cứ nốc thật nhiều rượu vào, ăn mặc thiệt là mát mẻ, lén mọi người ra ngoầi kiếm chỗ nào thật nhiều gió ấy, ta say, ta nằm ta ngủ. Sáng sau, khả năng bạn thấy có ai đang nằm ngủ trên vệ đường và người xung quanh xúm đông xúm đỏ xem thế nào là rất cao
    Ah, mà so_0 thấy bạn để là 86, không biết có phải bạn 20t rồi ko? Thế thì hơi chán cho bạn đấy. Bằng này tuổi rồi mà sống cho tương lai bạn thế nào bạn cũng ko làm chủ được ạ, và cũng ko biết đáu tranh cho mình à. Bố mẹ sinh ra bạn, giúp bạn sống, nhưng ko phải là người tạo ra cuộc đời của bạn, lối sống của bạn. Do bạn cả thôi. Mỗi người là một cá thể riêng rẽ kia mà.
    Nếu bạn vẫn muốn tự chết sớm, bạn cũng có thể uống thuốc ngủ. Nhưng nhớ là ko tính theo viên, theo vỉ, mà tính theo lọ bạn nhá. Cứ nốc khoảng 1 lọ trở lên là được <<< chông chỉ định cho người bị mất ngủ kinh niên, bạn nhớ nha
    Bạn chết thì tất nhiên là hết với bạn thôi. Còn với người xung quanh, thì làm sao mà hết ngay được. Với người thân thì còn có sự đau khổ, hối hận, thương xót,... Với người dưng thì xôn xao, bàn tán, thương hại, chê trách. Với các bác nhà páo thì có cái để đăng, người xa lạ có cái để đọc. NÓi túm lại là kiểu gì cũng không hết được với người xung quanh bạn. Bạn muốn chết thì cứ order vậy đi bạn ạ. Nhưng mà bạn nên có thêm chút tàn nhẫn và lạnh lùng nữa thì mới được. Nói cho đơn giản, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả cùng với sự ra đi của con người, huống hồ bạn chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt hé Sẽ nhanh thôi, cái chết của bạn, ấn tượng về bạn sẽ phai mờ trong khoảng một vài kiếp người Nếu bạn còn nghĩ về xung quanh mình thế nào khi mình chết, thì tôi khuyên bạn không nên chết mà học cấch đối diên với thực tế, bạn ạ. Còn nếu bạn chỉ nghĩ đến sự giải thoát, cứư rối linh hồn mình thì hãy tự tử đi. Tôi thành thật khuyên vậy đó!
    Đối với so_0 thì thật hèn nhát nếu mình ko dám đối diên với thực tế, dù thật sự nó rất phũ phàng, tàn nhẫn và đau khổ. Cũng thật đáng tiếc nếu như mình ko "try my best whatever the result is"! Vì vậy nên không tự tử. Chỉ nghĩ ..đến nhiều lần thôi
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc tưởng chừng như không có gì tồi tệ hơn! ví như ngày hôm qua. Tôi làm việc từ sáng đến 10h đêm! cắm đầu vào máy tính...tự dưng nghĩ rằng cviệc còn nhiều quá, cố mãi, gắng mãi, gắng mãi và cỗ mãi .........vẫn cứ thấy ngùn ngụt.....trời ạ! Tay chân tự dưng bủn rủn........đầu óc như nửa tỉnh nửa mê........hết hồn! Sau một phút choáng......nhắn tin cho sếp: báo cáo sếp........em thật sự stress rồi! ........tự dưng .........khóc (thật không hiểu nổi........) có phải vì tiền mà mình làm việc như vậy? .....ko! Vậy thì vì cái gì? Đơn giản chỉ vì trách nhiệm, trách nhiệm với chính mình, chính công việc của mình và chính mục tiêu của mình! Thế mới biết có người học nhiều quá đến phát điên.........giờ mới hiểu!
    Thế đấy, nhiều khi ta thấy sự đau khổ.......đến tột cùng chỉ đằng sau những việc thật........đời thường! Thế mới hiểu có những cái chết ......... (cố tình hay vô ý) để lại cho người đời sự ngạc nhiên, sự nghi ngờ và đôi khi vài cái cười khẩy......!
    Bạn có một gia đình kô hạnh phúc? Hay bạn chưa thấy hạnh phúc của mình ở đâu? ..........Hay hạnh phúc của bạn bì trà đạp? ......dối trá? hay lọc lừa?.......hay tất cả vẫn .........vô hình như thế! Thì chúng ta hãy nhìn lại! có những mảnh đời, sinh ra ko may mắn ...dị tật bẩm sinh....họ chỉ có mơ ước, hạnh phúc được lành lặn.......để họ được tự sống cho họ.........lại có những mảnh đời....khi sinh cũng là lúc.......ở trên cao họ ước họ là một con người..........!
    Thế nhé! Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình! Vậy thì........cố gắng, cố gắng nhé! trước hết là sống cho chính mình. Chỉ cần "Sống" thật sự là chính mình thì những người xung quanh cũng sẽ nhìn thấy hạnh phúc của bạn mà ao ước ........mà hạnh phúc!
    Loại thuốc bạn cần bây giờ là.......Bình yên! Bình yên thế nhé! Còn bao nhiêu là đủ? Chính bạn lại là người ban phát!
    Chúc bạn yêu đời!
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/f_153/867997.ttvn
    Không khéo cô bé này làm thật các bác ạ.
    Quá sức dại dột.
    Ôi tuổi trẻ. Ngươi ban phát cho ta sức mạnh và tình yêu nhưng ngươi lại cũng cấy vào ta bồng bột và tính ích kỉ. Ta phải cám ơn ngươi, hay trách móc ngươi đây?
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chết mà vẫn còn không hết thì có mà....

Chia sẻ trang này