1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chết liệu có hết không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayhomqua_86, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chủ nhân của topic này đã ra đi, mong mọi người để cô ấy được thanh thản nhé!
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi chết, trời ơi, có ai buồn quá được 03 tháng không?
    Trời ơi hỡi trời!
    Cầu chúc cho linh hồn bạn được yên nghỉ nơi cực lạc!
  3. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Dại ! đáng nhẽ phải sống mà trả thù đời chứ em
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chị chỉ mong có thêm ngaythu_8 để có thêm thời gian để yêu , thời gian để sống , thời gian để chơi
    Là người yêu đời , yêu người nhất , sợ chết nhất ...
    Thế mà có người muốn chết kìa
    Lạ nhỉ ..không giống mình
    Khi nào buồn , khi nào đau khổ , khi nào nghĩ rằng mình không còn gì để phải sống .
    Em hãy nhìn ra xung quanh mình
    Vào bệnh viện xem bệnh nhân chống trọi với căn bệnh ung thư , với hoá chất trị liệu đau khổ như thế nào mà họ vấn cố sống , vẫn hy vọng .
    Đi thăm những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ...
    trong khi mình có cả bố mẹ yêu thương
    Hay về quê nhìn người nông dân lam lũ làm ăn vất vả
    Ba ngày tết vẫn phải ra ruộng
    Vậy mà họ vẫn yêu đời lắm sao
    Mình miếng cơm không phải lo ăn , có máy vi tính ngồi viết bài
    Hay nhìn cả những cô gái làng chơi đứng đường , ban đêm kiếm tiền bằng cơ thể mình , bị trà đạp, bị khinh bỉ ..
    Vậy mà họ vẫn sống
    Sống để làm gì
    Sống để hy vọng
    Chị mà có cô em gái như em ..
    Hy vọng sẽ giúp con người ta thoát khỏi nhiều thứ lắm đấy em ah.
    Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay
    Thực tế có khá nhiều bạn có ý định này , ngày trước cô bạn chị cũng vậy
    Thực chất đây là sự thiếu quan tâm , hay quan tâm không đúng cách với con cái đây mà
    Hay đúng hơn là sự thiếu giáo dục cho con cái về xã hội về cuộc sống về trách nhiệm bản thân
    Chẳng bù cho mẹ mình ngày xưa mỗi lần dỗi không ăn cơm,có lần vẫn nhớ bà dẫn đi chơi chỉ cho cậu bé ăn mày đang xin ăn , trời rét không có manh áo ấm đứng co ro còn mình có đủ thứ còn õng ẹo
    Mỗi lần đau bụng một chút là gào ầm nhà ...
    Vào bệnh viện thấy bệnh nhân đau đớn mà họ còn cắn răng chịu đựng
    Nên học cách nhìn cuộc sống dưới những góc khác nhau
    Và giáo dục con cái là điều quan trọng
    Hôm qua thấy mẹ chồng mình đang dậy cháu trai 3 tuổi học câu nói
    Khóc là hèn , rên là nhục van xin yếu đuối .
    Bà dậy cháu cũng ý nghĩa thật đàn ông tương lai phải như thế chứ
    Nó đang bi bô tập nói cả ngày câu đó nó chưa hiểu được đâu nhưng rồi sẽ có ích cho nó về sau
    Không ai quan tâm đến mình , tự mình phải có ý thức quan tâm đến mình phải học để có cách nhìn về cuộc sống tốt đẹp hơn em ạh
  5. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    bác này ý tưởng giống em quá cơ.
  6. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    co le topic nay nen dc khoa lai thi tot hon.
  7. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    day la li do
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chị này nói hay ơi là hay ... !!!
    đúng ơi là đúng ... !!!
    Tin tin ... sống sống ... nèo /...!!
  9. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ấy ra đi thật sự, thì thật chả biết nói gì nữa, chúc cho bạn í nhẹ nhàng thoải mái nhanh nhanh được hoá kiếp làm người, kiếp sau bạn sẽ được hạnh phúc hơn.
    Và mod ơi, khoá topic này đi thôi.
  10. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình sẽ rất buồn nếu ngayhomqua_86 đã làm việc dại dột đó thật . Mình đã đọc topic của bạn bên box Tư vấn tình yêu và rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn .Cuộc đời nhiều khi có những thử thách dữ dội mà chúng ta tưởng chừng như không thể vượt qua được , tất cả dường như sụp đổ hoàn toàn , chỉ còn lại một khoảng trống vô nghĩa trong tâm hồn . Những cú sock như thế thường làm người ta nghĩ đến ranh giới của sự sống và cái chết như là một sự giải thoát , nhưng sự thực không đơn giản như vậy . Bạn hãy nghĩ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ mình , nếu chuyện đó xảy ra thì người đau khổ nhất chắc chắn không phải là bạn , mà chính là cha mẹ và những người thân của bạn . Mình cũng như rất nhiều thành viên TTVNOL cũng sẽ rất buồn nếu những lời chia sẻ chân tình trong topic này không lay chuyển được trái tim của bạn .
    Cầu chúc cho bạn có đủ nghị lực và niềm tin vào cuộc sống , có một điều chắc chắn là có rất nhiều người yêu thương bạn , mong bạn được hạnh phúc trong đó có gia đình , những người thân của bạn và những người bạn trên TTVNOL trong đó có mình - một người mà bạn chưa từng quen biết - nhưng nếu bạn cần một người bạn để tâm sự thì mình lúc nào cũng sẵn sàng ( YM: dark.knightvn ).
    Điều cuối cùng mình muốn nói với bạn : Chúng ta được sinh ra trên thế giới này đã là một sự kỳ diệu của tạo hóa , mọi tôn giáo lớn , trong đó có Phật Giáo - một tôn giáo đầy tính nhân văn đặt vấn đề tìm kiếm hạnh phúc và giải thoát con người khỏi mọi đau khổ của cuộc sống lên hàng đầu cũng nghiêm cấm con người tự hủy hoại bản thân mình . Điều quan trọng nhất mà một con người để lại trên thế giới này để ghi dấu ấn về ý nghĩa và sự tồn tại của mình đó chính là tâm hồn , tư tưởng của họ - và bạn vẫn có tất cả những điều này - còn thể xác dù là của ai đi chăng nữa cuối cũng sẽ trở thành cát bụi mà thôi (lời một bài hát của Trịnh Công Sơn).
    Mong một ngày gần đây , nick của bạn sẽ lại sáng trên TTVNOL.

Chia sẻ trang này