1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết mất thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi

    Tại sao lúc nào mình cũng hay quên thế này nhỉ
    Suốt ngày bị mắng
    Thiếu cái này, thiếu cái kia, ko phải là ko biết mà do ko nhớ
    Chứng từ hôm qua thì quên ko in ct chỉ in giấy báo
    Hôm nay thì do có việc bận nên về muộn, lại bị mắng vì tội chưa khóa sổ mà ra ngoài, sếp gọi mà ko về luôn
    Ù hết cả tai
    Chẳng qua m nghĩ lấy đt bảo hành nó nhanh, ai dè, đến thì do hết pin tưởng chưa sửa xong, đợi xạc, sim thì lại để máy kt
    (mượn tạm đt đứa bạn cùng phòng). Sếp gọi, phòng gọi, tuởng cố tình tắt máy. Thế là xong.
    đúng là F - mobile, thấy rẻ, cái chính là đẹp, hu hu
    Lần 1 thì sạc hỏng, lần 2 thi vừa mưa (để đt trong túi quần), và có rơi từ giường xuống mỗi một lần mà vỡ màn hình, rồi bất lên là tăt nguồn,....rõ là đt còn pin hay sao ấy,
    mấy cái đt trước, dù đt ở VN đều là made in China, và dù giá nó có chưa tới 500k/ cái, nhưng trẻ con có ném lung tung, rơi, rồi mưa ướt, nó vẫn ko sao (trừ khi mất hay cho)
    Rút kinh nghiệm, đối với đồ điện tử ko có chữ rẻ và đẹp, hix
    Cái đt này mà hỏng thì lại tiếp tục dùng mấy kiểu đt trước cho lành, vứt lung tung
    Có cố tình đi muộn đâu, tại ngồi đợi (mặc dù phong cách phục vụ của họ tốt hơn hẳn chỗ m)
    Đến bao h mới ko hay quên đây
    Nói trc quên sau, bị mắng chán chê rồi nhưng vẫn quên
    Bây h phải ăn gì để đỡ mau quên đây?
    Ngại quá
    Xấu hổ quá
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Từ tết đến h mình mải chơid quá, lúc nào cũng thích đi chơi.
    Mẹ mình mắng, nhưng thực ra, từ cả tuần nay ngoan lắm rồi
    Hết h về nhà nấu cơm, bạn bè có rủ cũng về cơm nước rồi mới đi, hay từ chối. Đầy hôm t7, CN bạn bè rủ toàn phải ở nhà, chả dám ho he gì
    Mẹ mình mà giận thì thôi rồi
    Có nhiều lúc mình rất thích tự do (từ hồi tết), thấy mấy đứa bạn ở riêng thật thich, chơi vui ơi là vui. Ngoan hay ko là do mình chứ, đâu phải gì. Tự dưng thấy lớn, mình khó bảo hơn thật. Nghe lời vì cần phải nghe, vì nghĩ thế là đúng nhưnthực ra chả thích thế tẹo nào
    Nghĩ đến đi chơi là thích rồi, đi chơi nhưng vẫn dành thời gian làm việc nhà mừ. Mình đã nhận thấy CS có nhiều niềm vui chứ, cứ mãi ở nhà là ko tốt, sẽ ko biết về CS xung quanh.
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, y chang em luôn. Giờ em có một quyển sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận mọi việc cần làm vào đấy (mỗi sáng) cứ một tiếng lại giở ra coi. Rồi ghi cả to-do-list vào calendar ở outlook nữa. Bàn tay, cánh tay cũng được sử dụng tối đa, nhằng nhịt các thể loại ghi nhớ. Rồi dính notes chi chít lên bàn học, nhờ mọi người nhắc. Nói chung là cố gắng chữa bệnh đãng trí. Rồi cố ghi ra những việc mà hàng ngày mình thường phải nhớ ở những chỗ nó sẽ xảy ra, đại loại là ở móc chìa khoá thì ghi, nhớ mang chìa khoá vì bị nhốt ở ngoài nhiều quá rồi.
    P.S. Chị yên tâm có kẻ hậu đậu hơn chị nhiều. Em có lần đánh rơi laptop lên máy ảnh kết quả là laptop mất một miếng còn máy ảnh thì vỡ LCD :( Nếu chị có biện pháp chữa bệnh hiệu quả thì bảo em nhé
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chị cũng có ghi, nhưng những cái như quy tắc đơn giản thimỗil lần lv lại lôi ra à
    HÔm trước hướng dần KH làm hồ sơ vay, họ ko mang HĐ lien danh, thế là tính mức vay cao nhất, hơ hơ. Lại hoàn thiện hồ sơ nữa,...
    Toàn quên, ....toàn bị sếp bảo là "nước đổ đầu vịt" thế có chết ko chứ
    Mình cũng thấy đầu mình vịt thật
    Ngủ thì hay nằm mơ, (toàn mơ đi chơi)
    Thế mới ....
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    từ h sẽ ngoan mà
    Mình nhận ra, mải chơi quá ko tốt tẹo nào
    Mình ko thực sự hiểu mẹ mình, sự lo lắng của mẹ mình nữa
    Ai cũng bảo mình ngoan, có hiếu này nọ. Nhưng h nhận ra mình không hieut thực sự mẹ. Không phải m làm gì, đưa mẹ đi khám, mua đồ,.... mà quan trọng nhất là thấu hiểu, hiểu rằng mẹ mong gì ở mình chứ ko phải cái mà mình nghĩ là mẹ cần.
    Mẹ cần an tâm về mình. M cũng nên hiểu, cái quan trọng với mẹ mình, mẹ sẽ rất vui nếu mình hỏi xem hôm nay mẹ bán có đắt hàng ko,...mình thì lại nghĩ, nấu ăn nay, hay xem mẹ ốm đau thế nào...
    Quan trọng trong cuộc sống là sự thấu hiểu
    (dạo này nhiều lcú trong công việc mình trở nên bất cần, mải chơi, ko nghe lời mẹ)
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Yeah, quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ là sự thấu hiểu.
    Buck
  7. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    hìhì, đọc đoạn đầu bít ngay là con gái^^
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Một lần do SN chị cùng phòng, 11h về đến nhà, do ko được về trc, m gọi lại cho chị ấy, mẹ nói chuyện với chị ấy, ...chốt lại, chị ấy bảo từ lần sau cứ đến 8h00 là em về nhé, he he
    Rồi đứa bạn về, hỏi đi chơi, mẹ bảo thích đi htì đi, tour 2 ngày, mải chơi quá, dám nói dối là tỏu thêm 1 ngày nữa) để đi chơi (vì chả mấy khi bạn bè nhiệt tình thế, nó về)
    Thi thoảng đi chơi vẫn xin phép mà. Mỗi tội cũng hay đi chơi thật
    Làm gì cũng hay quên nữa
    THôi,kệ vậy
    Từ h sẽ ngoan
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy suy nghĩ của mình có trưởng thành hơn
    Thế này đúng, thế kia sai
    Trời, mình vẫn có nhiều điều cần sửa, sửa rồi lại có cái sai
    Chả hiểu sao nữa
    Mình sẽ cân bằng, nhưng vẫn thích đi chơi, he he
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi, biết nói dối, lại còn mải chơi
    Nhưng sửa vậy, biết sao
    Ngày mai rất nhiều việc, he he
    Vui lên nhé

Chia sẻ trang này