1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết rùi,chết rùi!!! Valentine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi LangTuHoaHong, 13/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi,chết rùi!!! Valentine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nếu bạn mới có cảm tình với một cô gái được khoảng vài tháng rồi và cô ấy cũng biết tình cảm của bạn dành cho cô ấy nhưng cô ấy có vẻ vấn đang .... chưa xuôi , hay luỡng lự ( đại loại là như vây) thì có nên thổ lộ ko hả bà con ???
    Mà thổ lộ thì nên làm thế nào cho nó hay hay, và romantic nhỉ, nhờ bà con tư vấn hộ với gấp gấp lắm rồi !!!!!!!!!!!1




    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  2. foreign_minister_chf

    foreign_minister_chf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này khó trả lời quá.Chẳng may mà tư vấn thất bại thì lại trách bạn cả đời...Không được...khong được....
    I love tpl
  3. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là tỏ tình đúng vào dịp Valentine mà bị người ta từ chối thì sẽ bị từ chối cả đời đấy. Theo tớ chỉ nên lấy lý do để rủ người ta đi chơi thôi hi hi Còn muốn thổ lộ tình cảm thì nên chờ 1 dịp khác. Không thể để mãi trong lòng, còn cách tỉnh tò thế nào thì còn tuỳ chứ, cái này khó mà cố vấn cho được
    Lonely number one!!!
  4. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chưa xuôi thì thôi, chờ đi, đừng nóng.... Dục tốc bất đạt, các cụ dạy rồi.... Khì khì...
    Cứ bình tĩnh mà lĩnh điểm 10, bạn hiền à !!!!
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hơ sao toàn ra tung_cham_ngoan thế nhỉ, mình định pốt bằng Vi Tieu Bao cơ mà... Test cái signature phát...

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Mười hai bến nước một con thuyền, Tình tự xa xôi đố vẽ nên. Từ biệt nhều lời lo ngắn giấỵ Tương tư nặng gánh chứa đầy then. Rồi đây nỏ biết quên hay nhớ, Từ đó mà mang nợ với duyên. Tình ấy trăng kia như biết với, Chia làm hai nửa giọt hai bên.
  6. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy, nếu cô ấy chưa xuôi thì ko nên, còn nếu cô ấy cũng có tình cảm thì nên tỏ tình vào ngày Va lung tung, chắc chắn cô ấy sẽ cảm động lắm. Nhưng mà phải tìm hiểu kỹ xem cô ấy có xuôi không thì mới hành động nhé
    Life is difficult!
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    chuối
    mai mang một quả tim lợn sang tặng nàng ấy bảo là anh dành cả trái tim cho em , cần thiết mang theo con dao phay, em mà không tin anh rạch cả lòng cho em coi lun
    nàng mà không ngất mới lạ
    nếu mà ngại thật sự thì tặng chocolate luôn hôm nay đi, bảo là ngày mai anh bị ốm nằm nhà buôn ĐT với em.
    tung_cham_ngoan: lòng anh như nước Trường Giang, thần kinh không hả mày, từ xưa đến nay nước TG chỉ mang ra so sánh thơ văn với các anh hùng thôi đúng loại đọc truyện Kim Dung nửa vời-----------> dốt quá
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bố ông, thứ nhất là quảng cáo hơi lộ, hôm qua bị treo nick chưa sợ àh. Nếu chưa sợ thì.... cho tớ 1 suất nào.
    Cái thứ 2: Câu thơ của tôi là thơ lãng mạn đấy bố ạ. Ko biết thì làm ơn giở Thi Nhân Việt Nam - Hoài Thanh, Hoài Chân tìm nhé... Kim Dung nào... hừm hừm....

     
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Mười hai bến nước một con thuyền, Tình tự xa xôi đố vẽ nên. Từ biệt nhều lời lo ngắn giấỵ Tương tư nặng gánh chứa đầy then. Rồi đây nỏ biết quên hay nhớ, Từ đó mà mang nợ với duyên. Tình ấy trăng kia như biết với, Chia làm hai nửa giọt hai bên.
     
  9. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Ui roài oai, mày mà cũng thơ với chả thẩn cơ đấy ?? Sợ quá đi hẹ hẹ
     
    Je ne sais plus pourquoi t'aimerNi comment continuer ?
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0

    mấy tên này câu bài lộ liễu quá,
    hic hic, lạy trời lạy phật cho con qua được cơn đau tim ngày hôm nay !!!!


    nhọc, nhọc , nhọc lắm

Chia sẻ trang này