1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết thật, mình cũng cần tư vấn _ Thanks Blue vì có sự góp ý đúng đắn !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Miracle, 06/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, mình cũng cần tư vấn _ Thanks Blue vì có sự góp ý đúng đắn !

    Tình hình là thế này.
    Sau khi con bồ anh nó đá đít anh, đâm ra anh phẫn chí, đi đâu cũng chửi, có đợt anh bị khóa lâu lâu ý. Topic nào cũng đi văng, văng tá lả.
    Thế rồi anh được một cô em giới thiệu cho 1 em sinh năm 85. Dang làm ở một ngân hàng.
    Theo anh được biết thì bạn này cũng mới bị đá, tâm hồn hơi bị bất ổn. Nhưng có một điều là bạn ý cũng vào đây đọc những bài anh viết và có nhận xét là " Anh T chửi như hát hay" . Sau đợt anh bị khoá acc thì anh chơi sang nick CloneFire. Đen cho anh là nick này cũng bị nhận xét là " Chửi bậy còn kinh hơn cả Miracle " xui tận mạng cho anh là có người phím cho bạn ý nick đó cũng là anh luôn.
    Bây giờ anh như người ngủ mê, không biết tiến thoái thế nào để đẽo được em ý. Về cơ bản, em ý nhắn cho anh là em thích anh , nhưng em sẽ không yêu anh vì em chưa đủ độ "phiêu" ( để đúng trong ngoặc kép nhá.
    Bây giờ anh nên làm gì, tiếp tục bon chen trong này hay tạo 1 nick khác dưới danh nghĩa một con người khác. Nhằm gây dựng lại uy tín trong con mắt bạn ý. Nhưng mà anh băn khoăn quá, cứ nhắn tin này nọ, gọi điện nọ kia thì tốn tiền lắm. Viết bài trong này liệu có ổn hơn không?.

    Chú thích : - bạn ý không sống ở HN, nên đừng bạn nào bảo anh mời bạn ý đi giao lưu nọ kia nhé. Một tuần anh mới được gặp bạn ý 1 lần thôi !
    - Anh cũng không có ý định phang phập gì sất, nói chung bây giờ anh thích tình yêu nó trong sáng như pha lê.

    Cám ơn nhiều !
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác cứ dùng nick này mà TU cho em đảm bảo chị ý mà biết bác TU vì chị ý thì sẽ cảm động ...dần dần đấy ợ !!!
    Cơ mà bác...hjx...lạ còn sợ nt tốn tiền nữa...hjx...tình yêu trong như pha lê thì ứ sợ tốn tiền...đồ pha lê giờ đắt ra phết bác ợ !!!
    Chúc bác sớm có được chị ý về làm Người yêu !
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Haha, chết cười......thôi kệ nó anh ạ, mình có thế nào thì mình xài thế.....đang chửi thề quen và sướng mồm tự dưng bẩu sửa thì sửa làm sao ngay được.....để bạn í đọc được cái topic này rồi biết đâu bạn í hiểu, lại chả đổ cái rầm một cái vào anh và ôm hi vọng cưới anh về sẽ uốn nắn anh từ từ.....em là em nghĩ thế đấy haha
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Theo em, anh nên giữ nguyên bản sắc riêng , nét văn hoá riêng của Mirale .Thay đổi làm giề vì thay đổi rồi nhiều lúc BX quá muốn chửi lại ko chửi đc.
    Đang đi chơi với em , BX qúa chạy vào WC nhìn vào gương chửi 1 mình thì dễ vào chúng nó tưởng điên ,lại tống đi Châu Quỳ sớm.Còn em kia tưởng anh có vấn đề về đường tiêu hoá ....
    Em chưa đủ độ "phiêu " thì cứ gặp gỡ giao lưu nhiều đủ ngay ý mà.
    Giờ anh Miracle mà không chửi , tạo hình tượng khác có khi bạn ý còn hãi hơn .
    Hehe, mong a sớm thành công nhá
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác có mấy cái tin nhắn trên TTVNOL hoặc SMS---> chả có nghĩa lý gì.
    Chửi bậy như bác mà đc khien là hát hay thì ổn quá rồi(anh này có cái duyên chởi bậy).
    Đã thik thì nhíc..làm gì fải bàn nữa.Còn anh fiêu hay hok em đã thử đâu mà biết.Ngồi đoán già đoán non vậy à
    Thông tin như thế này bác chơi khó Gà bọn em quá..Update đi bác
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đừng chửi em nó là được, còn thì sao phải xoắn.
    Trong truyện Nam Cao Chí Phèo toàn chửi tứ tung, thậm chí chửi cả con bồ mình
    "Mẹ cha con Nở"
    mà tình cảm vẫn thắm thiết.
    Nỗi niềm Thị Nở - QUANG HUY
    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em xắn lệch lắm khi cũng tình
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
    Sợ anh chửi đổng suốt ngày
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Anh không nhà cửa bạc tiền
    Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
    Cái tên mơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    Quần anh ống thấp ống cao
    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen cho con Tạo khéo tay
    Nồi này thì úp vung này chứ sao
    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đẫm quá trăng sao lại nhoà
    Người ta mặc kệ người ta
    Riêng em rất thật... đàn bà với anh
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là cái chữ "Phiêu" - phải dựa vào tính cách của em ý, tình huống của bác để hiểu chữ phiêu này nghĩa là sao. Biết đâu em ý chê hồi trc bác chửi bậy ko có bài, ko thành văn nên mới xét là ko đủ độ "Phiêu".
    Thôi thì giờ bác làm bài test bằng cách chửi bậy tẹt ga đê, sau đó xem em ý ý kiến sao ?
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Câu này thì để trong lòng thôi bác ơi . Nói ra gái đọc được lại bảo bác khéo quá
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chà, tình hình anh thấy khó lắm. Bạn ý rất hay nhắn tin cho anh. Tuyệt nhiên không có từ nhớ nhung yêu đương nào cả. Anh cũng học các cao thủ trên này, kệ. Thi thoảng anh phang cho quả tin nhắn là anh đang đi nhậu/chơi/xem phim với bạn. Hoặc anh tắt cụ máy đi cho xong. Lúc sau bật lên thấy mấy cuộc nhỡ của bạn ý. Anh cũng mặc xác.
    Hôm rồi anh bẩu sắp đi nước ngoài, bạn ý bảo là mua cho em cái bưu thiếp. Anh thều thào như sắp chết bảo là anh sang cái nước này, biểu tình bắn nhau như đúng rồi. Chả biết có về được không. Thế là bạn ý bảo là anh phải thế này thế nọ...nói chung là dài dòng lắm.
    Cũng bẵng đi vài hôm. Thế đúng cái hôm 31/12 bạn ý nhắn cho anh là : Anh như cafe sữa, đắng nhưng ngọt lịm bờ môi. Hô hô. Có lẽ nào em ý sắp kềnh kếnh cang với anh. Có nên hy vọng không nhỉ ?
    Nói chung anh vẫn chưa thoát khỏi kiếp gà
    PS : Từ hôm thoát cảnh leo cột điện, anh không chửi câu nào. Bạn anh nó bảo : Sao dạo này anh tã thế. ANh hỏi sao tã. Nó bảo đé-o thấy anh chửi nữa thành ra thấy cứ là lạ.
    Thật đúng là thoả mãn quan viên hai họ khó thật !
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 06/01/2009
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Topic cho gái đọc thì bỏ cái title đi đã nhá rùi hẵng trong sáng như pha lê ... đen

Chia sẻ trang này